Đây là một bài viết chỉ mang tính giải trí đơn thuần

Cái thuật ngữ trên ắt hẳn đã xuất hiện ngập trên các mặt báo điện tử trong những năm vừa qua. Từ các group hùng biện, nhìn xem các anh hùng bàn phím đang cãi nhau hoặc đôi khi là các bãi chiến trường do vị 'Hoàng đế Napoleon Nguyễn' thuộc thế hệ dị nhân mới đang vật nhau sấp mặt với bọn phản động chỉ biết đi dũa móng và thích ăn Hamburger. Dĩ nhiên với đầu óc minh mẫn và con tim hướng về Đảng cùng nhà nước đã giúp ta phát hiện được sự đánh tráo khái niệm diễn ra ở chỗ nào, hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy rõ hơn về 'Đánh tráo khái niệm' theo quan điểm của tôi.
Kết quả của từ khóa ' Đánh tráo khái niệm' trên công cụ tìm kiếm gì đấy thì đoán xem.

A - Vấn đề

Vấn Đề - Background tan vỡ

I - Khái niệm:

Úi giời, lại giải thích khái niệm về khái niệm nhỉ, mà thôi, chắc chắn sẽ có luận điểm đáng xem cơ đấy.
Khái niệm: Tôi có thể giải thích nó như sau. Khái niệm là thứ đến từ nhận thức của con người dựa theo mạng lưới thông tin của nhiều chủ thể trong một cộng đồng. Đôi khi khái niệm là do chính chủ thể tự hiểu và đặt ra, thường có sức thuyết phục dựa theo độ uy tín của chủ thể đó. 
Đánh tráo khái niệm là áp dụng phương pháp so sánh thường là dựa theo tính chất bắc cầu nếu a = b  thì c =  d, là một công cụ hữu hiệu để chém gió và tăng liên kết giữa con người với con người. Nhưng 'Đánh tráo khái niệm' rất có thể dẫn đến cách hiểu lệch lạc của con người và đối với khoa học thì không nên tí nào ấy nhở.

II - Ví dụ mang tính giải trí:

Hôm nay Thứ Sáu, tiết 4 - cô dạy Hóa dặn dò rằng: 'Với giáo trình dạy học và khả năng học tập của các em như thế này, hi vọng trong 3 tiết nữa các em sẽ cố gắng học bài để làm bài 1 tiết cuối cùng của học kỳ theo phân phối chương trình' , cả lớp dỏng tai nghe cô dặn riêng bạn với cái bụng đói cồn cào do nhịn ăn sáng từ lúc sớm mai đến tận bây giờ, trong cơn đói kéo theo là một giấc mơ màng rất chi là sảng khoái, cảm giác nằm trên bàn như thể xác đang phiêu lạc lên trên tận chín tầng mây. Mơ màng nghe dặn dò chẳng kĩ nhưng cũng đoán được là tận hai tuần nữa mới kiểm tra. Thế nhưng cũng chính vì cơn đói đó mà ta dần hoài nghi về sự thật cô đã nói trong 4' cuối vừa qua. Ấy vậy mà vô group lớp lại gặp bè lũ khốn nạn khăng khăng bảo là Thứ Hai tuần sau, mới đầu nghe một thằng 'ất ơ' chắc gì đã tin nhưng sau đó lại xuất hiện thêm một thằng 'ất ơ' nữa và 2,3 con bạn 'ất ơ' khác thành ra báo hại bạn phải học cả buổi Thứ Bảy và Chủ Nhật chỉ để cô gọi lên dò bài cái đứa không thuộc. 
Hình ảnh minh họa cho viễn cảnh bạn đang học sấp mặt vào hai tối hôm kia.
Nhắc tới kiểm tra thì đây sẽ là ví dụ minh họa thứ hai:
Hôm nay thầy cho lớp làm kiểm tra 1 tiết Lý, đứa thì nói đề khó, đứa thì chê đề quá dễ không xứng đáng với công sức bọn nó bỏ ra cho cả tháng ôn trước nội dung kiểm tra. riêng cái lũ ất ơ tối hôm qua post story quẩy xuyên đêm cùng 500 anh em bên quán nước gần trường cấp 2 cũ thì bọn này chả biết nói gì, tôi sẽ chia phản ứng ra thành 5 thành phần.

Con người ta: ''Tớ thấy bài này không hẳn là khó, các cậu cố gắng học bài thì sẽ làm được mà'' (Thì con người ta mà, siêng năng, học giỏi, khiêm tốn chả đúng hay sao, bắt bẻ làm gì).
Dòng tạo nghiệp: " Tao sẽ mang đề này đi kiện bộ giáo dục, tao không ngờ với công sức học trước 1 tháng của tao mà thầy lại phụ lòng tin cho cái đề quá sức đơn giản như thế này, chả xứng đáng với cái công tao bỏ ra cả, lại bị 10 nữa rồi''.
Thứ khó hiểu: '' Đề dễ lắm luôn á, mà tao làm được có 2 câu à''.
Tụi không học bài: ''Cái này vượt quá giới hạn kiến thức của bọn tao, khó hay không bọn tao không biết''.
Tụi 500 anh em: '' Sao á chớ tụi này làm được, đề khó nhưng không làm khó được bọn này'' (Tụi này luôn được ghi danh vô truyền thuyết với cái tên ''súc vật'', chả bù cho siêng năng).

III- Phân tích:

Dựa vào đợt phỏng vấn vừa qua, bên thứ 3 có vẻ hơi làm khó hiểu nhưng bên đó sẽ dấy lên cho chúng ta 3 phạm trù khác nhau trong câu chuyện.

Học bài - Làm được bài

Hai đứa trên có liên kết rất mật thiết với nhau và là một sản phẩm của 'Đánh tráo khái niệm'. Khó có ai lại nghĩ rằng hai đứa kia có thể khác nhau đến như thế nào. Hãy để tôi phân tích.

Tôi xin tách ra thành 4 phạm trù riêng biệt

         Học bài - Độ khó của đề - Làm được bài - Làm đúng

Học bài: Ở trạng thái này, bạn hoàn toàn có thể phân biệt được độ khó hay dễ của đề kiểm tra. Nhưng đừng có đánh đồng với làm được bài hay không, đề ra siêu khó thì làm được hay không chả liên quan đến học bài. Thậm chí không học thì vẫn có đứa tư duy cực tốt nên làm được và đồng thời cũng có những đứa không học bài và không làm được cả câu dễ, thậm chí là chả biết câu nào khó hay dễ.
Độ khó của đề: phân biệt được câu khó - dễ, miễn có học bài thì biết được, không học bài đôi khi cũng biết được.
Làm được bài: Như đã nói, độ khó của đề không liên quan tới có học bài hay không, bạn giỏi là bạn làm được, ít giỏi hơn xíu thì càng thêm xíu đề, còn chả giỏi thì cày nhiều đề cho thuộc luôn dạng, vậy nên có học bài với làm được hay không không liên quan. Tối qua học dạng đó nhưng quên nên không làm được. Hôm qua không học bài nhưng dựa vào khả năng suy luận thì vẫn làm được bài kia.
Làm đúng: không học bài vẫn có đứa làm đúng, khoanh lụi, chọn câu theo đường kiến bò, dù có học bài thì vẫn có thể làm sai vì không cẩn thận hoặc tâm lí chưa vững
IV - Kết luận:
Các khái niệm tuy cùng trường ngữ nghĩa với nhau nhưng chưa chắc gì đúng khi dùng tính chất bắc cầu lên chúng, không khéo vô tình lại đánh tráo khái niệm khiến mọi người hiểu sai

B - Cái gông của thực tiễn
'Thực tiễn' và 'cái gông' không thể thoát ra của nó.


I - Sự liên hệ
'Đánh tráo khái niệm'  luôn luôn tồn tại trong môi trường sống, là những định kiến, vết hằn in trong tiềm thức do quá trình tiếp nhận của vùng Neocortex. Chuỗi phản ứng của các tế bào thần kinh đã định hình nhận thức của bạn từ bé, đời sống, môi trường, văn hóa xung quanh của bạn sẽ auto là mốc chuẩn bình thường. Gia đình, đây là nơi đầu tiên thủ thuật 'Đánh tráo khái niệm' được sử dụng một cách vô tình. Tôi sẽ cho các bạn xem một vài ví dụ:
Các câu nói như 'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm'  ắt hẳn không ít lần bạn gặp câu này.
Việc 'Đánh tráo khái niệm' diễn ra để quy định nhất thiết 'Đàn ông' nhất quyết chỉ cần 'xây nhà' còn 'Đàn bà'  chỉ duy nhất làm việc còn lại là 'xây tổ ấm' . Dĩ nhiên phải thực sự tỉnh táo hoặc là cho đến khi chính thức bước ra cuộc sống, bạn sẽ thấy câu nói trên sai như thế nào. Để có một gia đình hạnh phúc thì việc 'xây nhà'  & 'xây tổ ấm' đều phải phân bố đều cho các cá nhân cùng sống chung mái nhà đó.   
Tìm hiểu Neocortex qua - TÍNH CÁCH và TÂM LÝ có phải do BẨM SINH - DYB 
Nói một cách khác dễ hiểu hơn, Định kiến của chính là bản chất của 'Đánh tráo khái niệm'. Định kiến không những có trong gia đình mà còn xuất hiện nhởn nhơ trên toàn xã hội.

Đánh tráo khái niệm sẽ trở nên rất nguy hiểm trong các ngành khoa học vì sự thay đổi bản chất của một vài thứ, dẫn đến lệch lạc trong nghiên cứu, thậm chí khi được đưa vào giáo dục sẽ dẫn đến một cái nhìn lệch lạc, kéo dài đến các thế hệ sau chỉ khi có người nhận ra được cái sai của nó. 'Đánh tráo khái niệm' có thể làm chậm bước tiến của xã hội loài người, gây ra sai sót trong tư duy, vì vậy phải cận thận khi đọc các bài hùng biện và phân tích xung quanh mình, nhất là những bài viết mang tính quan điểm, kể cả bài viết này. 

Nói nôm na giống như việc Crush đối xử tốt với bạn hoàn toàn không có nghĩa là người ta thích bạn đâu, tỉnh táo lên đi.
II - Phá vỡ cái gông
'Thực tiên' và mảnh vụn của cái gông.
'Phá vỡ cái gông' không phải là một việc làm khó đôi với chúng ta, nhưng đồng thời nói dễ thì chắc đấy là nói điêu. Muốn phá bỏ được 'Đánh tráo khái niệm', ta cần có hệ thống kiến thức đầy đủ về bản chất khái niệm đó, một góc nhìn trực quan và cả một đầu óc minh mẫn để nhận ra cái sai trong mốc chuẩn của cuộc sống xung quanh, trước phải biết cái sai của bản thân, của gia đình, chấp nhận sự ngu dốt vốn có của con người trong cái vũ trụ rộng lớn này. 
Khi đạt được cảnh giới trên, kết hợp với khả năng chính tả chính xác, bạn đã có thể sẵn sàng cầm những bài phân tích của mình và 'vả thẳng mặt' lũ 3 sọc - nền vàng, dũa móng bên Cali hoặc với tâm thế hòa bình giải thích nhẹ cho người ta hiểu và tôn trọng ý kiến - quan điểm của mình.
Lưu ý: Đây là bài viết đầu tiên nên mong các bạn sẽ đánh giá một cách trực quan nhất có thể để đóng góp đầy đủ cho vấn đề này.

Như đã nói, đây hoàn toàn là một bài viết mang tính giải trí thuần túy của một học sinh cấp 3 mới vào nghề do có tình yêu bự với Spiderum, hi vọng các anh chị không ngại ngùng đưa ra các bình luận chửi sấp mặt đứa em nhỏ để nó lên trình trong tương lai. Yêu các anh chị rất rất rất rất rất nhiều.