Được coi là thành tựu điện ảnh trong một thập kỉ đổ lại, điểm IMDb đạt 9.3 :O, ẵm ngay giải Sư tử vàng Venice 2019; ứng cử viên sáng giá cho mọi hạng mục Oscar năm nay và ai nấy đều tin rằng diễn viên chính Joaquin Phoenix sẽ có cho mình "tượng khỏa thân vàng" danh giá. Chắc không còn gì để nói về Joker của Todd Phillips nữa! Vậy cùng xem phim có gì ấn tượng?
Hãy chạy nhanh qua những nhận xét sơ bộ của cá nhân tôi về bộ phim!

Well.. tình hình không thể khả quan hơn được nữa cho Joker

1) Cốt truyện

Bộ phim cho ta thấy quá trình biến đổi của một con người bị cả xã hội ghẻ lạnh, ta sẽ biết được nếu bị cả cái hệ thống này đạp vào mặt .. ta .. chúng ta sẽ trở thành cái gì! 
3 hồi của phim không quá dài, vừa đủ để chúng ta có thể từ từ theo dõi chuyển biến của nhân vật, theo cá nhân tôi đáng chú ý nhất là hồi cuối, khi mọi thứ được đẩy đến cao trào. Mạch phim đi thẳng, khúc đầu thì như dòng suối chảy, từng dòng nhỏ một hợp lại ngày một lớn hơn tạo thành dòng chảy khổng lồ cho hồi kết.
Phim đã kể lại câu chuyện "One bad day" của Arthur Fleck, gã đàn ông yếu ớt, bị hội chứng PBA (nhiễu loạn cảm xúc), hạng người dưới đáy của xã hội Gotham. Những áp lực của thế giới dần dần ập tới, đè nặng lên cái thân thể tàn tạ của hắn, đẩy cho linh hồn của gã đến giới hạn của sự chịu đựng và Joker đã ra đời để giải quyết tất cả mâu thuẫn đó.. 
 Phải dành lời khen cho nhà biên kịch khi đã đưa hình tượng Joker nguyên tác trong "The killing joke" sát sao như vậy. Phim đã phản ánh đúng những giá trị cốt lõi của nhân vật này, các fanboy DC có thể hoàn toàn hài lòng về tác phẩm.
Phần nội dung phim chứa rất nhiều cảnh bạo lực nặng đô, như những cảnh giết người không ghê tay của Joker cuối phim. Gán mác 18+ là hoàn toàn hợp lý. Cần phải hiểu tác phẩm này một cách cực kì chính xác nếu không nó sẽ là một ấn phẩm cổ súy giết người.

2) Xây dựng nhân vật

Đây là mảng các nhà làm phim đã làm rất tốt khi đã xây dựng một Joker vừa kinh sợ lại vừa có thể đồng cảm được.
Nhân vật được cho một lai lịch tưởng chừng rõ ràng nhưng dần dần lại mở ra những bí mật cay đắng khiến ta như rớt từ cú sốc này sang cú sốc khác. Những chuyển biến tâm lí của nhân vật chính từ đau đớn, buồn bã, le lói hạnh phúc cho tới căm phẫn, cuồng nộ... đủ mọi cung bậc cảm xúc đều được khai thác triệt để . Sau mỗi giai đoạn trong phim, trạng thái cảm xúc của Arthur liên tục bị ném lên ném xuống đẩy dần gã tới bờ vực sụp đổ.
Nhân vật Joker dĩ nhiên là điểm sáng nhất của cả câu chuyện. Mr.J luôn xuất hiện trên nền nhạc mạnh, với khung cảnh huy hoàng. Có thể chúng ta không nhận ra nhưng mỗi khi Arthur giết người gã đều đang trong lớp hóa trang- khuôn mặt của thằng hề... Đó không phải là lớp mặt nạ, đó chính là con người thật của hắn ta! Joker là hóa thân cao nhất của nội tâm nhân vật.
Các nhân vật phụ cũng được xây dựng khá tốt, chỉ riêng nhân vật Sophie của Zazie Beetz lại hơi yếu và biến mất kì lạ vào nửa sau của phim làm tôi hơi hụt hẫng..!!
Cuối phim là chị mất dạng!!Hay là... bản Việt Nam bị cắt?

3) Diễn xuất

Các bạn ạ, chỉ có thể hét lên: TUYỆT VỜI!!!
Màn trình diễn của Joaquin chắc chắn là đỉnh nhất trong các phim tôi đã xem từ năm ngoái tới giờ. Từng ánh mắt, điệu bộ , dáng đi, cách nói chuyện, cách thở đều chân thật khủng khiếp! Tôi vẫn nhớ phân đoạn Arthur khi đối diện với boss của mình, gương mặt hắn lúc đó cho thấy sự phức tạp nội tâm. Một con mắt nhướn lên là sự giận dữ, con mắt kia cụp xuống là nỗi tủi hổ, trên môi vẫn phải giữ nụ cười nhăn nhở miễn cưỡng.. Nếu không phải là Joaquin Phoenix thì không ai có thể diễn được như vậy!
Đặc biệt nhất vẫn là nụ cười, vừa giả tạo lại vừa trống rỗng, ẩn chứa sự điên loạn không kiểm soát. Đây chính là thứ ghi điểm tuyệt đối, chỉ với một điệu cười Joaquin đã mô tả hoàn hảo về nhân vật này.
          10/10 cho diễn xuất của anh :D

4) Hình ảnh

Bộ phim có phần hình ảnh tuyệt đẹp với tông màu xanh lạnh lẽo đối nghịch với tông màu vàng hỗn loạn, phần hình đã phản ánh tương đối về nội dung chính của cả phim: sự mâu thuẫn..
Những cảnh khi Arthur xuất hiện thường vô cùng tăm tối, trái ngược khi Joker xuất hiện với màu sắc rực rỡ.
Phần đẹp nhất có lẽ là cảnh cuối cùng, giữa lòng thành phố Gotham đang cháy, Joker được những người bạo loạn nâng lên cao khi máu đã đổ, sắc đỏ đã lên ngôi. Màu đỏ chính là màu của chết chóc, là màu nghịch trong tổng thể thang màu phim; Arthur Fleck đã chết, chỉ còn lại Joker- kẻ cười vào mặt tất cả mọi người!
_Put on a happy face :)_

Well tất cả chỉ có thế thôi..
Dĩ nhiên chỉ với một hai lần xem, ta vẫn chưa thể mổ xẻ hết những cái hay mà nhà làm phim đã cài cắm cũng như ý nghĩa thật sự của bộ phim. Đây là bộ phim còn rất nhiều cái để nói! Chắc để lần tới nhỉ..!
 Peace!! ;)