Wolvesville là một game ma sói online, sau đây là đánh giá tổng quát của mình với trò này.Bài viết cũng ngắn thôi.Mình không còn gì để nói luôn...
Cộng đồng và các loại người...
Cộng đồng tệ hại
Người chơi bình thường
Những người chơi này không thể nào bình thường được hơn.
Thằng best tiên tri
Những kiểu người này trong game dù là vai trò gì nữa cũng vote một cách vô căn hóa không có một tí bằng chứng xác thực nào, lấy ví dụ nhớ. Bạn là tiên tri rồi bạn soi , sáng hôm sau bạn thấy một thằng mới chơi bảo vote bạn, rồi cả map vote, xong, rồi vì cái đứa tiên tri cực rởm đời bạn đã chết một cách oan uổng.
SIMP
Đứa mê gái
Simp trôi nổi trong wolvesville như sinh vật phù du. Lấy ví dụ nhớ:Bạn đã biết rằng 15 là sói, nhưng cả map là SIMP, rồi 15 là đứa con gái có skin đẹp và nó bảo là CUTE, rồi sao? Chẳng sao cả, 15 vẫn sống nhăn răng mà chẳng đứa nào vote, rồi bạn chết. Mấy đứa simp chỉ vote đứa con trai.Thế nên con giá có avatar đẹp toàn tỉ lệ thắng 50% trở lên, còn bọn coi trai thì...Mấy người chơi này mà bạn gặp thì thôi xác định đi.
Đứa ngu
ngu ko ngu hơn
Đứa này lúc nào cũng hỏi "role"? Và khi bạn ko nói, vote chết, bạn nói, bạn bị ma sói giết.
Đứa toxic
Đứa này có thể chửi thẳng vào mặt người rank thấp hơn
Kết luận
Nói chung bạn đừng chơi wolvesville làm gì...