Xin chào, bạn đã nhấn vào đọc thì tôi sẽ đưa cho bạn một lời khuyên chân thành. Tôi đã ra kinh doanh được một năm, tiệm tôi thì đúng là có lúc vui lúc buồn lúc đông lúc vắng, tinh thần tôi có lúc sợ hãi, lúc lo âu, lúc thoải mái, lúc vui vẻ, lâu lâu hồi tưởng, lâu lâu nếu như, lâu lâu trầm mặc, lại thấy bản thân có thể nhầm lẫn ở đâu nhưng tinh thần lạc quan là luôn luôn hiện hữu và trở lại thường xuyên. Và đây là điều tôi muốn nói với bạn: Dù bạn có nhiều vốn hay ít vốn, dù bạn nhiều tuổi hay ít tuổi, dù bạn có chỗ dựa hay tự lực cánh sinh, dù bạn nghĩ bạn có nhiều kinh nghiệm hay chỉ là nông nỗi nhất thời, dù bạn đã tốn nhiều thời gian suy nghĩ hay chỉ đưa ra quyết định nhanh chóng. Dù thế nào đi nữa, khi bạn ra kinh doanh, hãy làm từ nhỏ đến lớn. Hãy kinh doanh một năm và sau đó bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Lúc đó bạn muốn mở rộng hay phát triển cỡ nào cũng được. Cố lên, bạn sẽ làm được.