Nếu bạn đang ở level 1 thì không sao cả, không người đàn ông nào sinh ra đã ở level 3, level 1 là một khởi đầu bắt buộc với mọi người đàn ông, nhưng đó là nếu bạn năm nay 16 tuổi, nếu bạn năm nay 26 tuổi hoặc hơn thì nó là một điều đáng lo ngại đấy.

Level 1 được đặc trưng bởi sự yếu đuối, từ bên trong thể hiện ra bên ngoài (cơ chế phóng chiếu).
Bạn thích một cô gái nào đó, nhưng không dám nói -> level 1
Bạn bị bắt bạt ở trường mà không dám chống lại -> level 1
Bạn thường xuyên thủ dâm -> level 1
Bạn chia tay bạn gái, bạn níu kéo, khóc lóc -> level 1
Bạn không thể pushup nổi 30 cái, kéo xà nổi 10 cái -> level 1
Bạn có tuổi thơ ngoan hiền, được mọi người đánh giá là ngoan hiền -> level 1
Bạn không thể bắt nạt ai trong lớp, trong cộng đồng bạn đang sinh sống -> level 1
Bạn không thể tự nhiên thể hiện bản thân -> level 1
Bạn không dám bắt chuyện với gái -> level 1
Bạn luôn là cửa dưới trong mọi mối quan hệ -> level 1
Bạn đã 20 tuổi nhưng chưa thể tự lập (sống tách riêng gia đình) -> level 1
Bạn không thể thắng bất kỳ một cuộc tranh luận nào -> level 1
Bạn không dám cãi lại người khác -> level 1
Bạn không thể đứng lên bảo vệ ý kiến của mình trước người khác, gia đình, người thân và người không thân -> level 1
Bạn bị phần đa bạn bè nói bạn yếu đuối -> level 1
Bạn bị thụ động trong phần đa những hoạt động thường ngày -> level 1
Bạn có nhiều bạn bè nữ hơn là nam -> level 1
Bạn không dám chơi những trò chơi hoạt động mạnh/cảm giác mạnh -> level 1

Vậy những biểu hiện này vì sao lại xuất hiện nơi bạn?
Đó là do nguyên mẫu Oedipal Child bị kéo dài hơn bình thường, và nguyên mẫu The Hero không xuất hiện để tiếp diễn phục vụ chủ nhân của nó.

Nguyên mẫu Oedipal Child đặc trưng bởi tình yêu thương, cảm xúc, sự kết nối, nhưng chỉ có như vậy thôi, không có gì thêm.
The Hero được đặc trưng bởi khả năng hành động, khả năng thực thi một điều gì đó.

Bạn có thể thấy, rất nhiều biểu hiện trên chỉ xuất hiện cảm xúc chứ không xuất hiện bất kỳ hành động nào.
Việc bạn thích một ai đó, và bạn giữ điều đó mà không thể bày tỏ -> không hành động được -> thiếu The Hero.
Bạn biết điều gì đó sai nhưng bạn không bật lại được -> không hành động được -> thiếu The Hero.
Bạn thường xuyên thủ dâm, bạn ham mê cảm xúc là không có hành động để cắt đứt nó -> không hành động được -> thiếu The Hero.
....

Việc bạn thiếu tự tin là kết quả của việc thiếu kết nối với cái tôi chân thực của mình, thiếu kết nối với bản thân, không công nhận, ghi nhận được những giá trị của bản thân với chính mình và với thế giới khách quan, điều đó khiến cho bạn cảm thấy bạn không có giá trị gì cả, và bạn có xu hướng so sánh bản thân với người khác, nhưng càng so sánh bạn càng cảm thấy mình yếu thế và càng tự ti hơn nữa.

Việc bạn không kết nối được với cái tôi chân thực của mình có một hệ quả to lớn, là bạn dễ đánh rơi lòng tự trọng - Một thứ rất quan trọng với chúng ta và nhất là với những người đàn ông. Việc bạn luôn bị bắt nạt, cửa dưới trong mọi mối quan hệ, không dám đứng lên bảo vệ thứ bạn cho là đúng là những biểu hiện của việc đánh rơi lòng tự trọng.

Về sâu xa, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ việc tuổi thơ của bạn quá được bao bọc, chiều chuộng hoặc bố bạn là một người đàn ông bạc nhược, yếu đuối.

Thường trong những gia đình có người đàn ông bạc nhược thì sẽ có một bà mẹ nữ cường, mẹ bạn nữ cường cũng đúng thôi, không còn cách nào khác.
Nhưng thứ nguy hiểm nhất là bạn, bạn bây giờ bị thu hút bởi nữ cường.

Những bạn nam có những biểu hiện trên, có phải bạn thích con gái cá tính? Yep, dấu hiện đấy, vì bạn thiếu đi sự nam tính nên vô thức của bạn thu hút sự nam tính từ người nữ đấy (cơ chế cân bằng, bù đắp). Và tệ hơn, là bạn không thể ý thức/làm chủ được điều đó, bạn vô thức bị hấp dẫn bởi sự nam tính từ đối tác của bạn. Và tệ tệ hơn nữa, là bạn rất khó khăn trong mối quan hệ đó, khó dẫn dắt, khó duy trì, khó lãnh đạo, và rất dễ xảy ra cãi vã, xung đột, thiếu tôn trọng hay thậm chí có thể chia tay.

Vậy level 1 sẽ kết thúc khi nào? và nó có kết thúc không?
Để lại câu hỏi cho phần trên dưới comment để tiếp tục phần tiếp theo nhé!