Đây là tiêu đề tôi copy nguyên lại từ bài báo trên cafebiz do tác giả Tô Mạn viết.
Bài viết của anh (chị) có ý đúng, nhưng đại đa số chúng tôi (tôi và các độc giả khác trên Facebook tham gia bình luận trong status Cafebiz dẫn sang) đều không đồng tính với cái ý "khinh tất cả" mà anh đưa ra, nhất là sau khi có phản hồi qua lại trên fan page.
Các bạn đọc bài sẽ rõ hơn, anh nói thế khác nào sỉ vả chính đồng bào anh, cha mẹ gia đình anh, hay chính bản thân anh, vì ai đảm bảo trước giờ không ăn phải những thứ đó?
Anh viết với một giọng điệu như thể Việt Nam bẩn, anh nên sang nước ngoài sống? Vâng xin chào, tôi không tiễn.

Sau, đã làm nghề báo, đặt bút cho cẩn thận. Thà rằng chỉ dừng ở bài báo này, chứ đừng nhanh mồm cãi thêm, người ta phát ghét.
http://cafebiz.vn/dan-nhau-viet-an-rac-thai-cua-the-gioi-van-tam-tac-khen-ngon-20160415161719689.chn