Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Có hai loại người trên cõi đời này, người sẽ block người yêu cũ sau khi chia tay và người muốn những vẫn không nỡ. Liệu ta sẽ đủ nhẫn tâm, dứt khoát “buông bỏ quá khứ” hay sẽ lưu luyến, mong nhớ về “một thời đã qua”? Liệu ta có đủ ý chí để nhận thức rằng đây là một việc đã qua và ta không nên “ngoáy đầu lại nhìn” mãi? Liệu ta có thể học được rằng hãy tập trung cho hiện tại, cho chính bản thân ta, rồi tự khắc, cái gì đến cũng sẽ đến? Tôi không cho rằng ai là người đúng ai là người sai khi có suy nghĩ như trên. Tôi chỉ muốn chia sẻ quan điểm của bản thân về vấn đề này. 
“Block người yêu cũ sau chia tay” nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại chưa đựng nhiều thứ hơn thế. Nó là cả một quá trình diễn ra từ cảm xúc này đến cảm xúc khác một cách liên tục. Quá trình của mỗi người sẽ tồn tại các cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại vẫn sẽ đều dẫn đến các kết quả như trên. Con người khi ấy sẽ phải đứng trước hai lựa chọn tưởng chừng như rất khó khăn này.
Có thể nói rằng, trải nghiệm của mỗi người sẽ khác biệt và không ai giống ai và khi đó, cách họ đối mặt với vấn đề cũng sẽ trở nên khác nhau. Và hơn hết, đối với một cuộc tình hoàn toàn “bình thường”, có nghĩa là một mối tình mà ở trong đó hai người chỉ cảm thấy đối phương không phù hợp với bản thân họ và sẽ không thể tiến xa hơn nữa. Cho nên, họ chọn cách là dừng lại và bắt đầu lại quá trình đi tìm nửa kia thật sự của đời mình. Thay vì việc đối mặt của vấn đề, họ lại chọn cách đi xin lời khuyên của người khác, ở đây có thể là bất cứ ai, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là người lớn. Con người mà, họ có kết nối xã hội và điều này đã được chứng minh là đã giúp con người tồn tại qua lịch sử và họ hoàn toàn có thể tận dụng nó để giải quyết rắc rối. Tuy nhiên, họ lại khó có thể nhận ra rằng việc họ kể câu chuyện về mối tình đã kết thúc trong đó còn bao gồm cả góc nhìn phiến diện của bản thân họ. Nó có thể có đôi chút sai lệch so với điều thật sự đã xảy ra. Nhưng, lại một lần nữa, người nghe sẽ lại mang một góc nhìn tương tự một cách vô thức và đưa ra lời khuyên. 
Đối với một số người, họ sẽ hiểu rằng điều này chỉ mang tính chất tham khảo và chủ yếu là xoa dịu cảm xúc là chính. Bởi vì, những lời khuyên chỉ thật sự  có hiệu quả nhất đối với người đưa ra những điều đó. Còn đối với người khác, dù ít hay nhiều thì tác dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng hay thậm chí là có thể phản tác dụng. Những người nhẹ dạ lại dễ dàng áp dụng các lời khuyên này mà không xem xét tính đúng đắn của nó. Họ có thể nhận được vô vàn lời khuyên là hãy giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ bạn bè nếu như “hội đồng quản trị” thấy được sự tích cực trong điều ấy. Ngược lại, nó sẽ chỉ là một chữ “block” gọn gàng dành cho người còn lại.
Block, có thể nói rằng, là một hành động bảo vệ bản thân, tránh bị kéo ngược về chính quá khứ mà ta đã từng buông bỏ. Có một nhận định tôi đã từng đọc qua: “Trước khi mời người khác vào phòng mình thì hãy dọn dẹp sạch sẽ nó trước”. Block chính là cách nhanh nhất để mà có thể tiến tới một mối quan hệ mới mà không bận tâm lưu luyến. Lưu luyến, do dự khi ra quyết định không sai, điều ấy chỉ chứng minh rằng bản thân đã được trải qua một cuộc tình trong mơ, chỉ tiếc rằng nó không kéo dài mãi mà thôi. Tới đây, tôi lại có thêm một câu hỏi: “Liệu ta có nên tin rằng tình bạn có thể chuyển hóa thành tình bạn?”. Liệu ta có thể làm bạn với người mà ta từng chia sẻ những điều thầm kín, làm những hành động thân mật hay khó nhất, với người mà ta từng yêu?
Nếu chỉ xin lời khuyên thôi mà đã giải quyết được vấn đề thì hẳn phải rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, nó chỉ cho ta thấy được “bề nổi của tảng băng” mà thôi. Điều cốt lõi, cội nguồn của vấn đề vẫn còn ở đấy và một ngày nào đó, nó sẽ trồi lên. Đối với tôi, tôi sẽ không đưa ra lời khuyên nhủ hay điều gì liên quan bởi vì lí do tôi đã nêu. Tôi chỉ muốn bày tỏ một góc nhìn của bản thân với những con người “sau buổi tiệc”, như một người đã từng đắn đo, đặt ra những câu hỏi không có lời giải cho bản thân và tự mình quyết định lấy.
Nhã Minh