ĐÀN ÔNG VÀ CẬU BÉ LÀ KHÁC NHAU. SỰ KHÁC BIỆT KHÔNG NẰM Ở TUỔI TÁC MÀ LÀ TÍNH CÁCH.
Mỗi lần nói về chủ đề này, ông chồng mình cười hí hí hay nói đùa rằng: “Dăm ba sợi lông không thể hiện sự trưởng thành. Đối với anh dù ba mươi hay bốn mươi tuổi mà tính cách không có sự trưởng thành thì vẫn là một đứa trẻ.”
Cuộc sống của một cậu bé thiếu đi tính độc lập và quy hoạch. Sống không có chủ kiến, không nền tảng kinh tế, quen ỷ lại ở bố mẹ nên tính cách cũng không đủ quyết đoán. Một người đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn có những đặc điểm trên thì cũng chỉ là một cậu bé già, không thể coi là một người đàn ông.
Trưởng thành là những thứ nằm bên trong, là trưởng thành trong tâm hồn và ý thức.
Người đàn ông thực sự phải có phong độ quý ông, có sự nhẫn nại và tính độc lập. Khi bạn gặp khó khăn anh ấy biết lắng nghe, không tùy tiện đưa ra lời khuyên, anh ấy giảng giải, phân tích hợp lý, chấp nhận hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn, dù có ý kiến khác cũng sẽ khéo léo khi truyền đạt, không nói những lời khiến bạn tổn thương, tôn trọng bạn.
Dù chàng trai mới hai mươi tuổi mà có đủ những phẩm chất này thì chúng ta có thể coi cậu ấy là một người đàn ông thực sự. Nếu có thêm khả năng biết “làm nũng” nữa thì quả là một người chồng lý tưởng của ai đó trong tương lai.
Đàn ông đôi lúc sẽ có hai mặt, trước mặt người ngoài thì tỏ ra độc lập, chín chắn nhưng khi ở cùng người mình yêu chẳng khác nào một đứa trẻ. Điều đó, có nghĩa là anh ấy cực kỳ tin tưởng bạn nên mới thoải mái thể hiện mặt trẻ con trước mặt bạn. Suy cho cùng, đàn ông cũng là con người, cũng có cảm xúc. Đôi lúc cũng mệt mỏi muốn được yếu mềm.
Nếu có thể ở bên cạnh một người đàn ông thực sự là một điều may mắn và hạnh phúc của một cô gái.
Tuy nhiên, không phải bỗng dưng mà bạn may mắn có được người yêu là đàn ông đích thực. Dĩ nhiên, đồng hành bên người đàn ông trưởng thành không phải là điều đơn giản, không phải bản thân muốn là được. Đôi khi, bạn phải học cách trưởng thành cùng anh ấy qua tháng năm, để bước đi song hành bên nhau dài lâu. Giống như cách người nông dân gieo hạt, chăm sóc, vun vén cây trồng đợi ngày đơm hoa kết quả và thu hoạch.
Đàn ông thực sự có những tiêu chí riêng để chọn người đi bên cạnh đời mình.
Từng trải qua những vấp ngã khiến bản thân tổn thương, gục ngã rồi đứng dậy bước tiếp. Có những trải nghiệm gập ghềnh để bản thân mạnh mẽ, bản lĩnh hơn… Từ một cậu bé trở thành một người đàn ông thực sự là cả một quá trình. Trên con đường ấy, có cả những giọt nước mắt của cả người anh ấy thương và thương anh ấy. Có người rời đi, bỏ lại anh ấy với những nỗi đau để anh tự học cách trưởng thành. Có người chọn ở lại nguyện cùng anh ấy trưởng thành...
Chúng ta không thể hái quả nếu không gieo hạt, chăm sóc, vun trồng. Một cây giống không có tiềm năng ra hoa kết quả cũng sẽ không thể cho trái ngọt. Nên việc chọn giống cũng quan trọng như cái cách ta gieo hạt, vun vén, chăm sóc mong ngày hạt nảy mầm thành cây, lớn lên và ra hoa kết trái đợi ngày hái quả.
Để bước đi bên cạnh người đàn ông thực sự, phụ nữ phải học cách trưởng thành.
-------------
_Phú Trên Mây - Ảnh: Pinterest.