Có rất nhiều cách để trưởng thành, với mình có lẽ cách mà dễ dàng nhất đó là hãy bước ra ngoài kia, ngắm nhìn thế giới và bước ra cái thế giới bạn đang ngắm nhìn để trải nghiệm thật nhiều điều. Bởi lẽ, khi ngắm nhìn chúng mình chỉ thấy thôi chứ chưa thực sự cảm nhận được nó như thế nào, ra sao, cần làm gì, chưa nếm được vị vấp ngã hoặc là thành công, còn trải nghiệm sẽ cho bạn những thứ thực tế nhất để rồi nếu thất bại thì đó là bài học cho mình và nếu là thành công thì là kinh nghiệm của mình. Hay nói cách khác khi ngắm nhìn thế giới là lý thuyết thôi và bước ra cái thế giới bạn ngắm nhìn dấn thân và trải nghiệm thật nhiều thì đó là thực hành.
Uhm bạn biết không? Cảm giác khi dũng cảm bước ra vùng an toàn khám phá điều gì đó mới mẻ và cảm giác tập xong một bài tập thể dục nặng và khó nó giống nhau lắm. Vì cả hai đều để lại hậu vị rất tuyệt vời. Có thể lúc đầu mình sợ mệt và rất lười vì cảm thấy khó khăn nhưng khi đã tập xong rồi hoặc đã khám phá ra cái điều mới mẻ rồi thì mình lại có một cảm giác cực kỳ sảng khoái và dễ chịu, kiểu cảm giác tự hào về bản thân khi đã làm được điều mà mình từng sợ ấy. Đó chính vì như thế nên là càng trau dồi càng nhiều trải nghiệm thì mình lại càng tăng thêm vốn sống của mình, cũng như tập thể dục nhiều thì sẽ tăng thêm sức khoẻ của mình vậy.
Mình vốn là một người luôn sợ nhiều thứ nên lúc nào cũng thu mình lại và chẳng chịu trải nghiệm hay ít khi dám bước ra trải nghiệm nhiều điều, ví dụ như tham gia thi nhiều cuộc thi, chủ động nêu ý kiến, đi nhiều nơi , làm nhiều cái mới. Và cũng vì mình sợ người khác sẽ đánh giá nên mình không dám làm rất nhiều điều, đi thi thì mình sợ thất bại bị người ta chê, ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm để thể hiện phong cách thì mình sợ những gì mình làm bị lố, đứng lên để nêu ý kiến thì mình sợ ý mình nói không đúng hay thậm chí là đăng tin story lên mxh thì mình sợ không có gì đặc biệt mà cũng đăng nên người khác sẽ đánh giá mình. Thế là mình dần chẳng dám làm gì và chẳng cho bản thân cơ hội trải nghiệm gì cả. Con người mình dần trở nên cũ kĩ và dần dần mình nhận ra, so với các bạn đồng trang lứa mình đang phát triển chậm đi rất nhiều cả về kỹ năng, kiến thức lẫn kinh nghiệm sống.
Chính vì thế, các bạn và cả mình nữa, tụi mình còn trẻ thì đừng ngại cho bản thân thật nhiều trải nghiệm, đừng tiếc vì khi làm điều này sẽ tốn thời gian cũng đừng sợ rằng những điều mình thực hiện nếu có kết quả không tốt thì người ta sẽ đánh giá và cho rằng mình thất bại. Chẳng sao cả vì nếu thất bại thì đó là của mình, mình sẽ nhìn nhận từ đó để rồi rút ra cho bản thân bài học, hôm sau mình đừng mắc lỗi nữa là được. Cuộc sống này là của mình nên là mình đừng để những sự dòm ngó và dèm pha của người khác làm mình đánh mất đi sự dũng cảm để dấn thân trải nghiệm nhiều điều hơn. Hãy cho bản thân mình được khám và và trải nghiệm thật nhiều điều, rồi bất chợt một ngày, tụi mình sẽ tự hào cảm ơn vì những lần dũng cảm trải nghiệm đó.
Và ngày hôm nay, mình đã dũng cảm cho mình một trải nghiệm mới đó là viết bài trên Spiderum ^^ để cùng đóng góp và thảo luận với mọi người, hơn hết, cũng là muốn phát triển bản thân sau rất nhiều năm mình chững lại vì không dám trải nghiệm. Mình biết những gì mình biết còn đang rất ít nên nếu những nhận định của mình cần chỉnh sửa, các bạn hãy góp ý để mình được phát triển và chúng mình cùng học hỏi cùng nhau nhé! Tụi mình hãy cùng nhau học hỏi để mình có thể nhìn nhận nhiều điều hơn về thế giới đa chiều!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình.