Chào tất cả các bạn sắp đang và đã thành sinh viên, đây là những câu chuyện tôi góp nhặt được từ những người anh, người bạn kể lại, để viết ra coi như lưu trữ cũng như có thể sau này đọc lại, ngộ nhỡ rút ra được bài học nào đó trong cuộc sống. Dù sao cũng là mùa đại học, mùa nhập học tới gần rồi mà.
Bản thảo trước tôi viết cũng hòm hòm thì bị spiderum xóa mất phần đăng nhập bằng facebook khiến tôi bị thất lạc đi cái nick cũ. Nghe có mùi cay cay nhá, So sad thực sự, thôi thì viết lại cho chắc, mặc dù vẫn câu chuyện cũ đó nhưng ở mỗi giai đoạn kể tôi lại đúc ra vài chiêm nghiệm thì sao. Để tôi kể cho các bạn nghe những góc khuất, sự thật về việc học đại học, lan man dài dòng làm gì, bắt đầu thôi.

Chuyện học đại học của bản thân

+ Đỗ đại học và lời khuyên đầu

Ai cũng nghĩ học được đại học sẽ là thành công gì đó vĩ đại lắm, dù sao thì cũng dành 12 năm đèn sách, việc đậu được 1 trường đại học quả thực đó là thành công, bước đệm gì gì đó cho tương lai rồi mà. Ngày tôi đỗ đại học 15p đầu sau nghe tin trúng tuyển tôi cảm thấy rất sung sướng, hóa ra một thằng học kém như tôi, lười học và rồi 1 tháng trước khi đi thi mới ôn mà đỗ được đại học. Xì !! hóa ra đại học dễ ẹc à, gì mà các bạn tôi cứ tôn sùng nó đến thế, tôi gào lên với sự sung sướng cùng câu nói quen thuộc mỗi khi làm được điều gì đó
- Tao đã bảo mà, con đã bảo rồi mà, dễ là dễ, mọi người cứ không tin con
meme trên mạng
meme trên mạng
Thằng A bạn tôi cày nguyên 1 năm để rồi toạch trường mà nó ao ước ( à thì bố mẹ nó ao ước, chứ nó cũng không hào hứng), để rồi nó cũng chọn đại lấy một cái trường top dưới hơn với NV2.
Buổi cafe ngay sau ngày nhận được tin đỗ đại học của lớp B10 lớp chọn của trường không chuyên trong tỉnh, cốt cũng chỉ xoay quanh vấn đề:
- Mày đỗ trường nào rồi ?
- Wow đỗ trường X đó hả, ngon rồi sau này ra trường khối chỗ nhận vào làm lương cao ngất ngưởng, tao nghe nói chỗ đó học hành xịn lắm
- Gì cơ ? Mày cũng chịu vào cái trường đó á, trường đó thấy bảo chỉ có xét học bạ là vào thôi mà, dạy học kém lắm, tỉ lệ nhận việc sau ra trường đó không cao đâu. Thôi bỏ đi
- Sao cơ, mày không đỗ trường nào ấy hả, định học tiếng nhật rồi đi xuất khẩu lao động ấy à, ờ ờ nghe cũng hay
Hóa ra cái việc đỗ đại học ở tầm tuổi tôi thực sự không quá khó, việc phổ cập đại học, nhà nhà người người đều học được đại học, đều mang cái mác gọi là sinh viên lên thành phố lớn để thành tài, thành công hoặc thành thụ thì tôi cũng không rõ, nhưng ở cái time đó, việc đỗ được đại học sẽ đánh giá khả năng của tương lai của chúng tôi đến 90%. Việc học đại học theo tôi và lũ bạn học dốt gọi là "Xóa nạn mù chữ, chứ học hành cái mẹ gì"
Việc áp lực đồng lứa cũng chẳng thể tránh khỏi, cô bạn H cùng lớp tôi, vì toạch trường dược mà không chỉ cô ấy khao khát mà còn là ước vọng của cả gia đình, đã quyết định nghỉ học ôn lại lấy 1 năm, rồi lại toạch và rồi vẫn quyết tâm thêm 1 năm nữa cuối cùng cũng đỗ ( quả thật đáng nể ). Trong time mà bạn bè cùng lớp xách balo, đóng con xe máy, share về những hình của trường đại học, thay avt face book thành avt trường giường như một lời thề gắn bó cũng như lời hứa lời khoe rằng
- Xịn chưa. Tao cũng là sinh viên đại học rồi đấy hehe
Thì chính cô là người xóa hết kết bạn với bạn bè trong lớp, mỗi khi học lớp gọi là "thân mật" mỗi dịp tết lễ thì đều vắng mặt
Một trong những podcast nên nghe nhá
Những người bạn đỗ đại học tất cả vội vàng thay avt đó và bị cấm chat ở page trường sau vài kì học. Việc tôi may mắn đỗ trường Đ này đúng là "trường thiếu chỉ tiêu nên mới tuyển mày thôi thằng ngu " . Mặc dù vẫn ra vẻ oai nghiêm, hoài niệm nhớ về cái ngày lên đi nộp giấy tờ đăng kí học, cả khán phòng trường học sinh đều mặc quần dài áo sơ mi thì tôi quần đùi áo phông lên nộp giấy tờ. Thầy giáo ngồi bàn xét tuyển
- Điểm em có vẻ chưa cao hẳn, sao tự tin thế, e biết năm ngoái ngành này lấy bao điểm không
- Nằm ngoái lấy ... điểm, em năm nay thừa tận hơn 1 điểm ạ, em nghĩ là em đỗ
Đáp lại là cái cười khẩy của ông thầy, năm đó tôi đỗ ngành đó với suýt xoát điểm, à không gọi là suất trục vớt được thôi, vừa khít điểm
Đến giờ tôi nghĩ lại Việc đậu được đại học, không có gì là quá cao siêu cả, đối với bạn nó có thể chả là gì nhưng với nhiều người nó là thứ bản lề thay đổi tương lai là bước chuyển mình hay sao đó. Nhưng việc khệnh khạng ra oai mình đỗ là điều không nên, mỗi người có một mục tiêu riêng, một mục đích cá nhân. Việc bạn đỗ trường với 20đ chê cười một người siêng năng được 26đ mà toạch đại học là cả vấn đề đó, đừng đem thứ, cái mác đỗ đại học để rồi " oai nghi sĩ bọ "

+ Quá trình học đại học và lời khuyên thứ 2

Đến khi học đại học rồi mới thấy, cái trường tôi chọn cái ngành tôi chọn với số điểm ít ỏi đó đôi khi là Ý TRỜI
Học được tầm 3 năm, với cơ số lần tăng học phí và những lần ăn chơi nợ môn đầm đìa và những câu chuyện li kì về khoa luôn được học sinh trong trường nhắc đến. Bị ban bị khóa mõm trên page trường vì những câu nói xấu về trường của cơ số đứa lớp đại học lớp tôi cũng vì nguyên do đó.
Năm 3 của tôi, khoa xảy ra đấu đá, việc các thầy đùn đẩy trách nghiệm dạy lớp cũng như ăn chặn tiền của sinh viên để qua môn, chắc đối với nhưng sinh viên ở nhiều trường ở Hn thì điều đó dường như không quá xa lạ. Những lá thư nặc danh gửi đến mail từng sinh viên trong khoa, tố cáo ông này thầy nọ dần trở thành chủ đề chính trong mỗi lớp học. Thứ tôi học được duy nhất ở năm 3 sau 2 năm học những môn đại cương đó chỉ dừng lại là " Hợp ý thầy, nhậu giỏi và đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mối quan hệ ở ngôi trường này là thứ không thể thiếu".
Nhậu và những câu chuyện trên bàn nhậu cùng bạn hay thầy cũng là thứ nên trải nghiệm
Nhậu và những câu chuyện trên bàn nhậu cùng bạn hay thầy cũng là thứ nên trải nghiệm
Để rồi chuyện gì đến cũng đến, 1/3 lớp tôi bỏ ngang bỏ dở việc học đại học vì áp lực gọi là Tiền chạy trước đó. Việc mở mồm ra bảo rằng con học kém bị thầy đì nên con mới cố gắng đi cày tiền để chạy môn. Xong rồi bỏ hết đi kiếm tiền. Rồi thì cũng chả bao giờ quay lại học
Cũng không dám mở mồm ra xin tiền ba mẹ vì sợ bị chửi vì học ngu vì học kém vì lười học nên mới bị các thầy dí. Ở thời bố mẹ, việc học được đại học là được tiếp thu những kiến thức vô biên chứ đâu phải có 2 từ gọi là chạy môn cho qua.
Việc học đại học không phải là bạn cắp đít lên trường, điểm danh xong rồi về đi chơi hay đi làm cày tiền, chạy môn thế là cho xong đại học. Học đại học đem đến nhiều thứ hơn ,đơn cử là những vấn đề xã hội hơn thế. Bạn tự học cũng là thứ cốt lõi, bạn có thế không vừa mắt thầy, không có giáo trình học thì cũng có thể tự học được, việc bài thi có ra sao cũng đa phần do bạn, ỉ lại vào việc chạy môn không học rồi ắt cũng lãnh hậu quả. Người không hiểu không hẳn là ngu, người không chịu hiểu không tự học được mới là kẻ thui chột. Đôi lúc người biết điều mới là người khôn, Thầy cô không ưa không ưng không phải vì bạn học được mà đa phần là vì bạn không chịu học hay nói thẳng là ngu mới phải đi tiền chạy môn.
Sau năm 3 đại học về nghỉ lễ, cũng là lần đầu tiên tôi dám nói thẳng với bố mẹ về vấn đề chạy môn, mà phải mất nửa năm bố mẹ tôi mới tin điều đó. Việc học trên lớp thầy không dạy trò không nghe, điểm danh đi chơi net sẽ chẳng xa lạ, điểm thành phần 1-2đ cũng là đúng thôi và việc cả lớp đồng đồng điểm nhau 1-2 đ cho đến khi có một thằng nào đó có mối quan hệ tốt với giảng viên khi đó nó sẽ có 1 điểm khác.
Time đó cũng là khoảng thời gian khó khăn với cả tôi và gia đình, việc tự học được tôi kiên quyết đưa lên đầu. Đánh đồng điểm cả lớp ấy gì, đi học đầy đủ lên bảng thường xuyên mà vẫn 1-2 đ ấy gì, ok thôi, tôi tự học tự thi. Vớt vát đâu đó với điểm thì 7-8, không được A như các bạn học khác thì cũng được C vậy. Việc liêm sỉ bỏ tiền ra chạy môn lúc đó với tôi thực sự rất khó, nếu còn tăng học phí nữa thì khối đứa nhà không khá giả để vừa đóng học vừa chạy môn thì bỏ học là điều dễ thấy. Mỗi lần tôi có ý định bỏ học đi kiếm tiền tôi lại nhớ về lời tâm sự của mẹ
- Bố mẹ làm kinh doanh đến nay cũng gần 30 năm rồi, xưa không được học hành tử tế mới đi buôn, xưa khác nay khác, việc học nên là học cả đời nhưng học đại học thì chỉ có kiến thức được học có 4-5 năm thôi, dáng mà học, kiếm tiền ấy gì, sau mày có cả đời để kiếm, đi làm thêm là để học thêm để biết tiền quý ra sao để không phung phí, chứ không phải là để mày bỏ dở việc học để đi làm những công việc tay chân nặng nhọc với mức lương 15-18k/h hòng làm giàu. Tiền từ đầu ra khác với tiền từ tay chân, đầu óc càng ngày càng lên, còn sức khỏe tay chân rồi thì cũng hao mòn.
Tôi không chê trách những việc các bạn đi làm part time kiếm thêm tiền trang trải cho việc học nhưng thật sự đáng Chờ ê chê cho các bạn tiền vẫn xin, nhưng đi làm bỏ học chỉ để chi trả cho những buổi bay lắc cuối tuần, nhưng món đồ lủng lẳng treo lên người. Ở thời sinh viên bạn sẽ chẳng oai hơn ai là bao đâu, việc bạn mặc đồ hiệu với những người không biết đó là đồ hiệu thì cũng chỉ là quần áo che đi những thứ cần che. Việc bạn đi con xe cà tàn để rồi nó là thứ phương tiện đi học đi làm thêm chứ không phải là con pkl đua xe bốc đầu khi mà tiền còn chưa làm ra nhiều.

+ Kết cho quá trình đại học của bản thân

Hiện vẫn chửa có ra trường , nợ bằng tiếng anh, đang cố gắng học tiếng anh, đã đi làm được 1 năm chợt đôi lúc thấy việc có tấm bằng đại học sẽ chẳng giúp ích mấy với công việc bây giờ nhưng mà với tấm bằng đại học ra cuộc đời bạn sẽ có chút khang khác.
So trong công việc , bạn và một thằng cùng năng lực, nó có bằng đại học nó sẽ được trọng dụng hơn. Bằng cấp ở việt nam vẫn là thứ để đánh giá một phần năng lực của bạn, rằng là bạn đã chịu khó theo đuổi, chịu khó thui rèn trong môi trường đại hcoj
Dù có khó khăn thế nào, có thụt lùi ở phía sau đi chăng nữa. Hãy cố gắng bước tiếp cho tới kết quả cuối cùng, dù sao cũng là tiền ba mẹ đổ cho được ĐI HỌC ĐẠI HỌC, không ra ngô ra khoai thì cũng nên ra sắn ra bã hay ra gì đó chứu
Những bài viết về việc Đại học và những câu chuyện bên lề chỉ là những câu chuyện mình được trải nghiệm được nghe kể và lên đây chia sẻ với cộng đồng nhà nhện, coi như là thêm một tư liệu tham khảo cho các bạn yêu thích đọc cũng như thêm một nguồn động lực to lớn, điểm tựa vững chắc để các bạn bước tiếp việc học đại học.
CHÚNG TÔI BIẾT CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT GÌ
Không chỉ là câu nói hay mà còn là một group của nhà nhện, có thể lên đây chia sẻ nhá.
Nếu còn thắc mắc về hướng nghiệp có thể lên đây để tìm hiểu thêm tư liệu với câu giật tít, hướng nghề thông minh, chọn nghề thông MÌNH
Hãy học hỏi từ bạn bè, người thân những cái hay ho, đừng khinh thường ai cả HẠ cái tôi xuống thôi các bạn, vì ai trong cuộc đời này đều có cái đáng để học hỏi.
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
Phần sau mình sẽ kể thêm về những câu chuyện của những người đi trước, những ông anh bà chị già cả lớn bé có đủ .
Bài viết có thể đả động đến nhiều thành phần, mình xin lưu ý đây là chia sẻ cũng như trải nghiệm cá nhân, không hề đánh đồng bất kì một ai
Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. See youuuuu