Đại học phải chăng là cơ hội?
Cơ hội ??? Nó là gì vậy ?? Đôi khi tôi cũng chẳng biết định nghĩa của nó là gì cả NHƯNG nó là cái thứ mà thôi thúc tôi, thúc đẩy tôi...
Cơ hội ??? Nó là gì vậy ?? Đôi khi tôi cũng chẳng biết định nghĩa của nó là gì cả NHƯNG nó là cái thứ mà thôi thúc tôi, thúc đẩy tôi phải cố gắng học tập thật TỐT, đậu đại học để lên Sài Gòn.
Cơ hội?? Nó là thứ mà giúp chúng ta phát triển, hoàn thành những mục tiêu của riêng bản thân mình hoặc có thể theo định nghĩa khác là 1 thứ nhiều giá trị nhưng ít người biết đến.
Cơ hội - nó chỉ đến có 1 lần, và cũng chẳng biết khi nào nó lại có lần nữa cả, tuổi 18 cũng chỉ có một mà thôi. Tuổi của sự trưởng thành, của những hoài bão ước mơ.
Giống như một câu nói rất hay " Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông " - Dòng nước đã thay đổi, cảnh vật 2 bên bờ đã thay đổi. Cả bên ngoài lẫn cảm xúc của chính ta, cái cảm xúc của chúng ta cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa.
Đối với bản thân tôi - một cậu sinh viên năm 3, còn rất nhiều hoài bão mơ mộng. Tôi thật sự rất biết ơn gia đình vì đã cho tôi lên SG để học đại học, có cơ hội được tiếp xúc với một môi trường mới nhộn nhịp và cũng đầy thử thách.
Với một con người thích trải nghiệm, học hỏi và khám phá cái mới như bản thân tôi. Thật sự tuyệt vời !!!
Thật sự rất may mắn cho bản thân tôi, ba mẹ luôn tạo điều kiện cho bản thân tôi học thật tốt.
Từ nhỏ đến lớn, hầu như mọi việc đều là do ba mẹ tôi làm hỗ trợ hết, không phải bắt tôi phải làm gì cả, chỉ có việc đi học rồi về làm bài tập. Lâu lâu thì làm phụ 1 vài công việc sơ sơ, nói chung cũng không quá nặng.
Nói chứ ba mẹ tôi cho tôi làm vậy, cũng là vì muốn cho tôi có sự trải nghiệm tương đối để biết cảm giác đi làm ở quê như vậy là khổ cực như thế nào thôi hà. Ba mẹ tôi hay bảo là : " Mày thấy đi làm vậy khổ chưa con, sáng dậy sớm và làm tới trưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó con ạ, giờ ba mẹ đầu tư cho mày học sau khi ráng ra làm việc ngồi máy lạnh cho sướng nha con."
Haha đôi khi như vậy cũm ậm ừ ậm ừ, nói chứ đó cũng là động lực của tôi khi lên Sài Gòn này, vì làm ở quê cực quá, mình không thể chấp nhận làm giống ba mẹ mình được ==> Phải thay đổi thôi.
Đại học thì là lựa chọn của tôi, chỉ có học thôi mới có thể thay đổi được tương lai của bản thân mình được.
Mục đích của đại học của tôi cũng như hầu hết mọi người. Đều là vì mong muốn có 1 công việc thật sự ổn định để có tiền trang trải cho bản thân và cuộc sống của gia đình sau này.
Cái thứ mà việc đi học Đại học với Đi làm khác nhau nhiều nhất: " Về tư duy nền tảng "
Ví dụ như về tư duy chụp hình: Cùng là 1 chiếc Iphone 14 promax, nhưng mà đưa cho 1 ông trình độ, kỹ năng, tư duy chụp hình rất xịn => Thì sẽ cho ra những tấm hình miễn bàn luôn ( quá đẹp )
Còn đưa cho 1 ông mà chả có kỹ năng gì thì thôi => Cũng bình thường, chả có gì đặc biệt luôn.
Nói thế mới hiểu là tầm quan trọng của tư duy là vậy??
Thế nên tôi mới quyết định đi học ĐẠI HỌC thay vì ĐI LÀM.
Nhưng mà có lẽ Đại học bây giờ nó thật sự khác xưa nhiều lắm, theo sự cảm nhận của tôi cũng như là góc nhìn của nhiều người khác.
RỚT ĐẠI HỌC hiện tại là một điều rất khó, nếu vào mấy trường công. Oke ráng học điểm cao mà vào, nguyện vọng 1,2,3,.... n ,còn nếu điểm thấp quá thì bỏ thêm $ học thêm CLC. Thi rớt đại học công thì còn trường Tư, cao đẳng, trung cấp,.... Còn nếu muốn thi lại ?? Oke học lại rồi năm sau thi - BÌNH THƯỜNG
Đối với NGÀY XƯA, bằng đại học thật sự có rất nhiều giá trị , Vì thời đó là đất nước mới vừa giải phóng ( yêu cầu phải có lực lượng tri thức lớn đáp ứng nhu cầu CNH- HDH đất nước )
Đại học chỉ ở các thành phố lớn ( TP. HCM; Hà nội ) => Tới trường đó, ôn trực tiếp để thi.
Để thi đại học được phát rất tự tin nếu không thì rớt thì phải cuốn chiếu gói về quê và không được đi học nữa ( $ nhiều - hầu hết là gia đình nghèo khó )
Thi ở đâu thì học ở đó ( phải tự trang trải ăn uống, sinh hoạt thêm ) ==> Do hầu như toàn là gia đình nghèo khó cả ==> Nên họ rất quyết tâm học cũng như phải ra ngoài đời sớm để va vấp
==> Hình thành một thái độ nghị lực vô cùng cao.
Kì vọng về ĐẠI HỌC rất là nhiều như vậy nên bản thân tôi không cho phép bản thân mình lựa chọn sai được, phải tận dụng cơ hội này 1 cách thật sự đúng đắn nhất.
*Đại học là phương tiện ==> Quan trọng là cách chúng ta sử dụng phương tiện đó như thế nào để có hiệu quả cao nhất??
Ví dụ như trong 1 cuộc đua xe máy từ trọ đến trường:
Một người A - họ biết chạy xe máy, một người B - họ chưa từng lái xe máy bao giờ? => Kết quả rất rõ ràng, người A sẽ chạy nhanh hơn người B, còn người B - chiếc xe máy đối với họ như một gánh nặng.
Cho nên việc học Đại học cũng phải thật sự tập trung là như vậy??? Đại học không chỉ chỉ biết học kiến thức trên trường, mà cái thứ quan trọng trên Đại học đó là Mối quan hệ, kỹ năng, tiếp xúc xã hội và va chạm nhiều hơn.
Và mình là ai để có thể nắm lấy cơ hội Đại học này và tận dụng một cách tốt nhất. Tất cả là do bản thân chúng ta
==> Phát triển Tư duy + Tầm nhìn để lấy được nhiều cơ hội nhất.
CƠ HỘI ĐẠI HỌC LÀ NHƯ NHAU, AI CŨNG THẤY CẢ => BẢN THÂN MÌNH LÀ AI ĐÂY ĐỂ TẬN DỤNG 4 NĂM ĐẠI HỌC SAO CHO ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NHIỀU NHẤT ???
Tất cả là ở chính bản thân bạn, chả có là ai quyết định giúp bạn cả.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất