img_0
Nếu tôi hỏi bạn về người mà bạn muốn họ được hạnh phúc, ai sẽ người mà bạn nghĩ đến đầu tiên. Là bố, là mẹ, là những người thân thiết trong gia đình hay một người đặc biệt nào đó?
Thế còn bạn thì sao? Có phải bạn đã không hề nghĩ đến chính mình. Có vẻ như bạn luôn đặt tình yêu người khác lên trên mà quên mất chính bản thân mình cũng cần có hạnh phúc, hoặc bạn cũng đang trông ngóng sự hạnh phúc mà người khác đem tới cho mình.
Bạn luôn lo nghĩ về hạnh phúc, nhưng bạn có từng hỏi bản thân mình rằng bạn có đang hạnh phúc hay không?
Trong cuốn sách “Làm sao học hết được nhân sinh” của thiền sư Ponnguyn, có đoạn viết thế này: “Từ trước đến nay, vợ chồng ta, con cái ta hay cha mẹ ta sống thế nào xét cho cùng cũng là cuộc đời của riêng họ. Muốn hạnh phúc, ta phải đảm bảo hạnh phúc đến từ chính mình, chứ không phải ai khác.”
Bản thân bạn phải thật hạnh phúc thì mới có thể khiến người khác hạnh phúc được. Mình biết, bạn có một trái tim ấm áp, bạn luôn muốn dành tất cả tình cảm cho những người bạn yêu thương, nhưng hãy luôn nhớ rằng, trong trái tim này, luôn dành một chỗ cho chính mình, bạn nhé!