Qua đoạn mở đầu một chút thì thấy tiếc nuối là đã không đọc quyển này từ khi mới mua.... 3 năm trước.
Dạo qua các nhận xét của Tiki là các nhận xét rất trái chiều, những nhận xét "ít sao" gần như là dân "ngoại đạo" thích đọc tiểu thuyết nhưng không phải suy nghĩ quá nhiều về những kiến thức chuyên môn, ví dụ như trong trường hợp này là kiến thức cơ bản về CNTT một chút, nói là cơ bản vì thực ra nếu bạn có thể tự cài đặt máy tính, diệt virus, sử dụng một số phần mềm bảo mật, có quan sát hết các platforms (facebook, blog, twitter...) hay xem social network, xem về Steve Jobs và Bill Gates (The Pirates of Silicon Valley), hay xem về Snowden đều ít nhiều "hiểu bài", thì cũng không có gì quá sức khó hiểu với các dữ kiện trong sách.
Nếu xét về giới tính thì có lẽ quyển sách này 9 phần dành cho bọn con trai rồi.
Dù các câu chuyện được xây dựng trên nền giả tưởng và hơi cực đoan, nhưng dưới góc nhìn của một người bên trong nhìn vào chính phủ, thể chế của họ, làm cho ta có cảm tưởng như rằng, không chỉ Trung Quốc mới thắt chặt truyền thông nước họ, hay như Việt Nam sợ hãi và tấn công các nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là ở Internet.
Có một số người Mỹ vẫn hàng ngày phải đấu tranh để bảo vệ hiến pháp của họ, thoạt nghe có vẻ kỳ cục, là trước chính phủ Mỹ hơn là bọn khủng bố từ Trung Đông.
Một chính phủ giàu có, khôn ngoan, mạnh mẽ, nhưng cũng có những bằng chứng về cách họ "ngấm ngầm" dùng bạo lực, quản lý độc tài để áp đặt những công dân của mình, thậm chí là đàn áp thô bạo, và thủ tiêu, dù cách mô tả của vẻ hơi phóng đại, nhưng hẳn là nó đã xảy ra, dù rằng trong bóng tối, một cách khôn khéo hơn nhiều so với những cách thô bạo nhưng "không hề giấu giếm" của Trung Quốc hay Việt Nam.
Tuy có liên quan đến chính trị, nhưng hơn hết là một câu chuyện rất thú vị, và nhiều thông tin bổ ích.
Đặc biệt cho những bạn có đam mê về lập trình, game, hay công nghệ nói chung.
Nếu nói quyển sách này đáng đọc thì vẫn chưa đủ.
Nó còn đáng để bạn đem tặng cho những kẻ-có-vẻ-mê-công-nghệ (thông tin) là bạn bè của bạn.
Điều hay hơn hết của một quyển tiểu thuyết không phải là chuyện gì đã xảy ra, không phải là cái thiện thắng cái ác trong khi cái ác chiếm ưu thế, mà là cung cấp cho độc giả những lý do thật sự thuyết phục là người Ác không hẳn là Ác, người Thiện không hẳn là Thiện hoàn toàn, và thậm chí người bình thường nhất cũng thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh, lý do của người tưởng như là Ác, và hiểu được mặt tối của những người tưởng như là nhân danh thiện tín, một quyển tiểu thuyết cần ít nhất có được logic này để thoát khỏi cách kể chuyện mang màu sắc hậu cung hay phim tình cảm hongkong đài loan đầu những năm 90.