Đã lâu lắm rồi mới viết lại
Hôm nay đọc được 1 bài biết trên Spiderum, nói về khủng hoảng hiện sinh hay nói trắng ra là khủng hoảng lý do sống. Cụm từ này quả nhiên nói trúng phóc với tình hình hiện nay của mình
Một kiểu trạng thái luôn thắc mắc về ý nghĩa của những việc mình làm, thế nào là hạnh phúc? Điều gì là quan trọng nhất, điều gì là tốt, điều gì là chưa tốt, mình sẽ nhận được gì khi thực hiện việc này, thực hiện việc kia, bla bla...
Nghĩ một hồi lại nhớ đến nguyên lý giải toán: Câu nào khó quá bỏ qua, thế là lại đếch nghĩ nữa và tất nhiên là cũng đếch làm gì nữa. Cứ thế cho qua mọi thứ, và chẳng có gì được giải quyết cả, rồi bế tắc và lại nghĩ
Cách đây cỡ 4 năm, đang nằm lim rim thì thằng bạn tự nhiên quay qua hỏi mình: "Làm gì cho cuộc đời này có ý nghĩa đây Béo". Lúc đấy mình đếch biết trả lời sao cả nên bảo để tao nghiên cứu. Thấm thoát đã qua mấy năm, công trình vẫn đang loay hoay ở 2 bước: Nghĩ và ngủ.