"Obama là một thảm họa đối với đất nước này. Ông ta đã phá tung nền kinh tế, mở cửa biên giới cho những tên tội phạm bạo lực bước vào, thòng len vai con cháu chúng ta gánh nặng nợ nần và đi khắp thế giới xin lỗi cho nước Mỹ như thể đất nước vĩ đại nhất thế giới này cần xin lỗi vì là mảnh đất của cơ hội và tự do như trước khi Obama trở thành tổng thống.Và Tổng thống Obama làm gì với hiện trạng này? Ông ta chơi bài tử tế với chính những chính phủ nước ngoài đang háo hức nhìn nước Mỹ bị thiêu thành tro. Chuyện này không thể tiếp diễn. Và nếu Donald Trump có gì để nói về chuyện này, thì đó là nó phải kết thúc." Đây là lời nhận xét trong tờ bìa sau của cuốn sách. Dường như nó đã chứa thái độ của tác giả. Tôi nghĩ nhưng ai hâm mộ Obama đọc cuốn sách này thì sẽ bị "ngộ độc" với những từ ngữ rất thẳng thắn mà gay gắt... Tác giả phê bình một cách trực tiếp, chỉ ra những chính sách sai lầm của Obama, và đưa ra những hướng giải quyết mà ông cho là cần và phải làm để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ. Trong cuốn sách, Trump đã đưa ra những câu trả lời sau những sai lầm của Obama:

1. Làm sao để đảm bảo an ninh biên giới, chắn đường người nhập cư ồ ạt

2. Làm sao tạo thêm việc làm cho Mỹ

3. Làm sao để dứt nợ mà không đe dọa tới chương trình: Anh ninh xã hội, Chăm sóc Y tế,...

4. Làm sao để sửa đổi sự gian trá của học thuyết kinh tế Obama, thảm họa Obamacare

Và giờ Trump đã lên làm tổng thống... Một loạt những thay đổi đã đến với nước Mỹ. Những lời Trump nói liệu có làm được không??? 

Thời gian sẽ trả lời tất cả