Đến thăm Đà Nẵng hôm nay
Ngắm nhìn cảnh đẹp mê say lòng người
Trẻ già thân thiện tươi cười
Nhiệt tình chào đón những lời thân yêu
Về đây thêm biết bao điều
Sông Hàn lặng chảy mỹ miều long lanh
Bắc ngang dòng nước trong xanh
Cầu Rồng uốn lượn lưu danh đất này

Mỹ Khê sóng vỗ đêm ngày
Để ta tắm mát vui vầy thoả thê
Thăm linh ứng tự mà mê
Quan âm lớn nhất tụ về nơi đây
Bà Nà Núi Chúa đẹp thay
Cảnh như tiên giới mây bay bồng bềnh
Về thăm vùng đất nổi danh
Làng nghề Non Nước tiếng lành vang xa
Nghệ nhân chạm khắc tài hoa
Tạo đồ mỹ nghệ mượt mà xảo tinh
Thổi hồn cho đá chữ tình
Thuỷ chung thương hiệu bóng hình trong ta
Cẩm Nê làng chiếu từ xưa
Hương đồng cỏ nội khách ưa tháng ngày
Hoa văn cảnh đẹp bền dầy
Nằm trên cảm giác êm say giấc nồng
Đà Nẵng miền đất sáng trong
Đô thành đáng mến trong lòng người dân
Khi xa mảnh đất an lành
Hẹn ngày trở lại nơi dành niềm tin.