Sau đây là chia sẻ về chuyến đi Đà Nẵng của bản thân. Mọi người ai hứng thú có thể lướt qua chút văn dốt của mình và nếu định vào đó chơi thì có thể tham khảo được chút chút hay ho

Trước chuyến đi: Dự kiến là 5 người, nhà mình 3 + 1 bác và 1 chú nữa, thế nên đặt hết phòng ks, vé máy bay, vé tàu rồi thì chú kia bị đau chân phải tiểu phẫu :< thế là tự dưng phí mất một đống tiền đổi vé các thứ :< xong cả tiền khách sạn nữa, không thì chắc còn rẻ hơn nữa. Tìm trên mạng được vé jetstar chuyến 12h có 900k người tính cả thuế phí. Quá ổn luôn vì check in khách sạn là 14h chiều, vào đến nơi vừa không bị phí ks mà vừa chơi ở ĐN chiều tối luôn. BOOKED chuyến 12h trưa ngày 20/8 . Tiếp tục lên danh sách chỗ chơi, đọc review trên mạng các kiểu ăn uống, chốt 3 đêm ĐN, 2 đêm HA. Tiếp đến, tàu đi về, SE20 đi mất hơn 15 tiếng vì đó không phải tàu ưu tiên. Cũng hay vì mình không lo gì về thời gian, lại được trải nghiệm cái cảm giác khi bé ngủ trên tàu, rồi sáng thức dậy ngắm những cánh đồng bát ngát và đồi núi trập trùng. BOOKED chuyến 21h30 tối 25/8. Tầm 450k một vé, nhớ mang thẻ SV hoặc CMT vì SV và người già tên 60 sẽ đc giảm giá vé kha khá đấy. Nhà mình lúc đầu đặt 5 vé, nhg sau chuyển thành 4 và chuyển sang vé 4 giường nằm mềm. Nằm cho vip và thoải mái :)). Vậy là vé vủng đã xong.

Tiếp đến là khách sạn. Thề đây là vấn đề nan giải nhất vì sẽ phải cân bằng về tiền, chất lượng, địa điểm, view, dịch vụ... Và cuối cùng sau một hồi lượn khắp google, booking.com, pagoda...

Đà Nẵng: Mai boutique villa
Giá: 750k/đêm. Lên booking.com để xem dịch vụ nhé.
Mình chọn chỗ ngày vì đi bộ có 3 phút ra biển, và quan trọng nó nằm trên trục Phạm Văn Đồng, cầu Quay sông Hàn, thuận tiện đi lại lắm luôn. Ngoài ra thì nó cũng được review cao nữa.

Hội An: Fullhouse villa 2
Bài toán kinh tế đơn giản thôi, chưa đến 20$ cho một đêm, bao bữa sáng, có bể bơi, free xe đạp, và khs review nó rất rất cao ?? Mặc dù nó khá xa trung tâm phố cổ, hơn 2km nhưng lại gần biển An Bàng, và nếu dùng xe đạp thì có thể đạp ra cả hai chỗ :)))

Tổng cộng: 11500
Vé bay: 900*4 = 3600
Vé tàu: 400*4 ( mình và bác đc giảm giá ) = 1600
Khách sạn:    Tổng: 6300
                        ĐN: 750*2*3=4500
                        HA: 450*2*2=1800

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 1: Đà Nẵng
10h cả nhà ăn phở rồi bốc nhau lên taxi thẳng tiến Nội Bài. Lúc đầu cùng hơi lo vì mọi người chê Jetstar lắm, kêu hay bị delay này nọ. Cuối cùng thì cũng chỉ bị delay có 10', Lúc ở ngoài đường băng thấy các hãng khác từ VietNam airline, Malaysia airlines đều đang xếp hàng đợi ngoài đường băng :))) Delay tình trạng chung rồi. Tầm 14h là đã ở Đà Nẵng rồi, mà Đà Nẵng thì bé tẹo, đi taxi 120k là về đến khách sạn. 
Khách sạn tại ĐN
Cho mọi người nghỉ ngơi ăn chút bánh ngọt rồi 16h30 cả nhà bốc nhau xuống tắm biển xả láng. Đi bộ ra biển mất 3 phút =)) Nhưng mà thực sự thì hơi thất vọng khi thấy biển Đà Nẵng không được đẹp = trên mạng quảng cáo :((( Biển nông, sóng vừa phải, không quá đông. 19h30 mọi người đi bộ ra chân cầu rồng ăn Hải sản. Lúc đầu tưởng nó gần mà tại bơi mệt xong đi nên rã rời :(( khuyên mn nên đi taxi nhé :(((. Đồ ở đây thì khá là rẻ, 2 đĩa mực trứng, 1 đĩa tôm sốt me, 1 đĩa nộm sứa ( thề tìm mãi mới được cọng rau.. toàn sứa là sứa ), 1 nổi lẩu hải sản, 13 lon bia, cút luộc, lạc luộc rồi bánh đa bánh mì hết 900k ăn 5 người còn thừa thức ăn. Ngon mà no đíu chịu được luôn huhu.... Lâu lắm mới được ăn bữa hải sản như thế. Quên không chụp chứ không mỗi món trong đó minh sẽ làm bài review A4 như đợt tr mình review bông lan với pizza =))))) 5 người là vì có một anh người quen trong Đà Nẵng ra ăn cùng nhà mình nữa nhé. 
Tầm 22h ăn xong thì mn đi bộ dọc theo sông Hàn, ncl không có gì thú vị lắm nhưng đã vào đây thì nên xem qua, không lại bảo chưa đến Đà Nẵng....... Có cái tượng con cá chép hóa Rồng mà thấy giống tượng con cá sư tư bên Sing ghê gớm, Cầu tình yêu thì thì đông vl nên chả thấy lãng mạn gì... Còn cái cầu Xoay sông Hàn thì ôi thôi mẹ ơi ngồi 40 phút nó chưa xoay xong =)))). Vẫn nên xem thử cho biết :))). Nhưng được cái lúc ngồi xem cầu sông Hàn xoay , uống cái nước mía hay ho lắm. Họ cho thêm ít chanh vào thì phải, rồi 1 quả mơ muối, 1 lát quất mỏng và 1 lát gì đó màu vàng vàng. Bình thường người ta nghĩ cốc nước mía thì ngọt, nhưng không,nhờ cái sự pha trộn kia mà cốc nước mía ở đây hơi thơm thơm, có vị chua nhẹ nên cảm giác mát hơn hẳn. Bình thường mình không thích đồ ngọt lắm vì uống xong làm người ta khát thêm và trong miệng cứ bị khó chịu, nhưng cắn quả mơ muối này thì huhu, ngon vãiiiiiiiii ý , DAAA BESTTTTT luôn. Quá tuyệt cho một buổi tối mùa hè đi bộ gần 5km và bụng đầy hải sản. Không biết có phải hàng nào cũng làm thế không, nếu không thì tìm hàng nc mía thứ 3 từ phía chân cầu xoay về phía cầu rồng nhé. Lúc sau bắt taxi về ks vì mệt quá rồi :))) Kết thúc ngày hôm đó vào lúc 0h30 :v
Cầu Rồng yếu sinh lý
Cầu tình yêu vào ban ngày
Tiền taxi sân bay: 120k
Taxi về KS: 30k
Tiền ăn: 900k
Nước mía: 40k
Tổng: 1100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 2: Bà Nà hills
Sáng hôm sau bố mẹ với bác dậy từ 5h sáng ra biển @@ Định gọi mình dấy sống cuộc sống lành mạnh mà không thành công =)))) Dậy ăn mấy món Tây tại khách sạn
English breakfast ??
Mỳ Quảng tại khách sạn

Sau đó book taxi của ks lên Bà Nà hills hai chiều hết 700k. Chuyện sẽ chả có gì đáng nói về anh taxi, nếu như anh không liên tục kể chuyện và chở nhà mình đi lòng vòng ngắm thành phố mà không lấy thêm tiền. Và nghiễm nhiên anh Phước - lái xe, trở thành người mình quý nhất trong số nhg người mình giao tiếp ở cái xứ miền Trung này. Dường như mỗi con đường anh đi qua, anh đều có một câu chuyện gì đó liên quan :)) Nếu không phải là bất động sản, thì sẽ là về chuyện chính trị, tham nhũng, còn không thì là về lịch sử, và lối sống văn hóa của dân bản địa. Chỉ dám nhận xét giọng của anh ý ở mức độ dễ nghe thôi, nhưng chuyện ảnh kể thì hay thôi rồi. Nào là chuyện chủ tịch Đà Nẵng bị dạo giết, rồi tòa nhà nào không giấy phép giờ phải đắp chiếu, dân ngày xưa nghèo lắm này nọ, giá đất thì 5tr/m giờ lên 50 triệu, nào là khu này khu Hàn, khu Khựa, rồi khu Nga........ như hướng dẫn viên du lịch. Lúc về, anh ý thay vì đi đường gần, anh cho làm một vòng quanh thành phố, rồi đi dọc bãi biển để ngắm cảnh mà chả lấy thêm đồng nào luôn :)))

Quay lại với Bà Nà, vé 650k/ người bao gồm cáp treo và đa số trò chơi trong đó. Đi cáp treo lên đỉnh núi nhìn xuống thấy hùng vĩ lắm, bên dưới là đồi núi xanh mướt, bên cạnh là 2 đường cáp treo khác song song, phía xa xa là Đà Nẵng nhộn nhịp. Trên đây thì có thể nói là thiên đường sống ảo, mình sẽ không mô tả gì vì để tả hết chắc phải mấy bài viết mất :((( Đủ các trò chơi, chỗ nào cũng thấy hoa hoa đẹp lắm ạ... vân vân vân vân........ Nhắc mn sạc đầy pin đt, và mang sạc dự phòng nếu có thôi... tùy thời tiết thì có thể mang thêm áo khoác mỏng vì trên đỉnh núi khá lạnh. Lên đó chịu khó xếp hàng chút vì free nên các trò chơi đều rất đông. Ngoài ra, mn có thể ăn trưa trên đó, đồ ăn hơi mắc chút thôi chứ ko đắt quá đâu, nhà mình mua đồ ăn + chút hoa quả ở siêu thị lên ăn hết 200k, lên đó còn đúng lễ hội bia Đức nên đc free 4 cốc bia đen :)) đậm, và thơm mùi lúa mạch lắm dù là hàng free.
Nhìn từ trên cáp treo
Một khoảng của Bà Nà
My *mẹ* tại 1 góc sống ảo trên Bà Nà

Tiền taxi : 700k
Tiền vé: 2600
Tiền siêu thị: 200
Ăn tối: 350
Tổng: 3850

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 3: Bán đảo Sơn Trà
Dự định trước là thuê xe đi cả Bà Nà và bán đảo Sơn Trà trong 1 ngày, nhưng phải thay đổi vì cả hai chỗ này sau khi xem xét kĩ thì nhiều chỗ chơi quá
Phóng dọc theo đường bờ biển vào lúc 8h sáng tại Đà Nẵng, đối với một đứa suốt ngày phải chen chúc sống giữa cái không khí đầy bụi và khói xe, thì nó như đang được phóng xe lên thiên đường vậy. Đi tầm 8km thôi là đến chùa Linh Ứng có tượng quan âm mà ở tận Hội An cũng vẫn nhìn thấy. Sáng mùng 1 đi lễ chùa là quá chuẩn bài rồi :))) Tiếp tục đi dọc theo đường Hoàng Sa sẽ thấy cả Vịnh Đà Nẵng đang chìm trong nắng ban mai. Cứ dong duổi trên xe máy vậy thôi, có những đoạn dốc mà phải đi số 1 mới leo lên được. Hải đăng Tiên Sa, đỉnh Bàn Cờ, hai nơi mà bạn sẽ vừa thấy mãn nguyện, vừa thấy trong lòng nổi lên một sự sợ hãi giữa không gian mênh mông, khi phóng tầm mát ra xa cả chục cây và chỉ thấy một màu xanh, không còn sự phân định giữa trời và biển nữa.

Mấy chú ở ngọn hải đăng thì đáng yêu, có pha uống nước vối với hoa nhài, thêm chút đá, hưởng gió biển, cảm giác từng dây thần kinh đang được xoa dịu vậy à. Nếu đi theo tuyến đường cũ dọc biển để về, chú ý ở bên đường có một quán nước nho nhỏ, không hẳn quán nước nữa vì chỉ có 1 cái bàn. Hỏi anh ở đó, anh sẽ chỉ cho đường để ra biển. Nếu đi cùng bố mẹ, người lớn hay trẻ nhỏ thì đừng vác mọi ngươi xuống nhé. Vì đi theo đường này mất tầm 10' thôi, nhưng là dốc, phải bám, phải leo, và có những đoạn cây đưa những cành nhỏ ra, con đường chỉ còn giống như một tuyến hào cho nước chảy, tưởng như thế là đã hết đường. Những đối với những đứa 21 tuổi như mình thì cái phần thưởng sau đấy có thể coi là hậu hĩnh. Bãi đá với nước trong veo, và nếu đi một mình thì cứ thể lột hết ra mà nhảy xuống thôi vì ở đấy có gì đâu ngoài lá xanh, đá ghi và rì rào sóng biển. Bơi ra hơi xa một chút thôi là có thể nhìn xuyên qua màn nước tới phần san hô bên dưới đáy. Nhưng cẩn thận vì là bãi đá nên khá sâu + chú ý có nhiều hàu bám vào nên cực sắc, tránh mấy chỗ đó ra. Trèo lên bờ thấy máu đỏ tươi mới biết là bị rách chân, tay rồi cũng 2 3 vết cắt. Đi dọc đường thêm một đoạn nữa sẽ có 2 3 quán nhỏ phục vụ cả chòi để nghỉ ngơi và đồ ăn nữa. 1 nồi ngao hấp, 1 đĩa bê xào lá lốt, 1 nộm sứa, 1 cơm rang Hải sản,  và 13 lon bia, hết tổng cộng 666k.  Nghe có vẻ đắt những thực tế thì nó rẻ rẻ vô cùng, vì đĩa ở đây la đĩa phíp hình bầu dục to đùng mà hay được dùng bày hoa quả trong các khách sạn ý, đầy ụ. Đồ thì tươi ngon, tay nghề chủ quán không phải dạng vừa, ăn no nê 4 ngươi mà thậm chí lay lắt ăn mãi mới hết, thừa mứa luôn. Bên cạnh đó có 1 2 cái resort nên lúc đi xuống biển gặp ngay mấy chú người Nga :V Mà Nga gặp Việt Nam thì cứ rượu chuối với nộm thịt mà tương thôi. :V Sợ mỗi cái mấy ông mặt đỏ tía mà cứ nhảy thẳng ra biển, xong chèo lên cả thuyền thúng của dân rồi cứ thế ùm ùm ngã xuống :V. Buổi trưa ăn muộn và no quá nên mn tối về cũng không đi ăn nữa. Có tầm muộn muộn chút thì chở mẹ vào cái phố ăn uống Phan Tứ, ăn ít đồ cuốn với nem lụi, ram, bánh gối hết 130k. Làm thêm 1 vòng qua biển rồi mới chịu về yên giấc

View trên đường quanh bán đảo Sơn Trà
Chỗ bãi đá mà mình bảo
Tượng ở chùa Linh Ứng mà từ Hội An cũng có thể thấy được
Đồ ăn ở phố Phan Tứ

Tiền thuê xe máy + xăng: 340
Ăn trưa: 670
Gửi xe vân vân: 100
Vé Hải đăng: 80 ( 4 người )
Ăn tối: 130
Tổng: 1320

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 4: Chợ Hàn và Hội An
Hôm sau bố đi tiếp khách quen ở Đà Nẵng, bác đi tắm biển, sáng sớm mình phóng xe lên Sơn Trà ngắm bình minh, rồi về chở mẹ vào chợ Hàn mua vải may áo dài. Mấy cô bán ở đó nhiệt tình vl, bới 3 4 chục tấm vải tung lên cho mẹ mình chọn. Buồn cười nhất là khi nói thách 500k một tấm xong bị mẹ mình giã xuống còn đúng 250k, mặt tiu nghỉu =))) xong vẫn phải bán. Mẹ làm liền 2 tấm. Do lúc sáng dậy muộn nên bên nhà xe gọi bắt trả xe máy T_T Hai mẹ con phải chạy từ trong chợ ra do lúc chọn vải đã bị gọi 2 3 cuộc rồi. Thế mà vừa chạy mẹ vẫn còn vừa xem váy được ._.

Mẹ                : Váy này đẹp quá Long ơi
                      : Nhanh mẹ họ giục nãy giờ rồi
Bán hàng    : 200 cái này chị ạ
                     : Mẹeeeeeee
Mẹ                :200 hai cái này, đang vội đây có bán không thôi

DHS bà bán hàng đã cầm cái túi ở tay rồi, nhét nhét xong 2 cái 200 nhé chị :V Ôi thề vừa tức mẹ mà vừa buồn cười =)))) Cuộc mua bán diễn ra trong chưa đầy 30s. 12h check out, đặt trước khách sạn xe ra Hội An từ hôm nọ nên lại đi cái chú taxi best nhất vũ trụ chở. Đắt hơn taxi thường tầm 50k thôi những quan trọng ngồi xe chú lái thấy thoải mái lắm. Chú ý trên đường đi cho vòng qua động Âm phủ đỉnh Non Nước các thứ xong đợi nhà mình hơn tiếng mà không lấy thêm tiền. Đi thăm quan ở đó hết 280k 4 người cùng nước nôi ven đường hết 60k.. Ở đây thì xếp hạng cũng được, hay ho với người nước ngoài những không quá nổi bật với người VN. Có chùa để lễ, một số hang động hơi ghê ghê, và một số chỗ cần trèo leo chui chui mà bố mẹ không đi được nên mình vào phải đi một mình.
Đà Nẵng chưa thức giấc
Checkin phòng ở Hội An rồi cả nhà thuê xe máy phóng ra biển An Bàng, thấy biển cũng bt... không quá đẹp như lời truyền nhau trên mạng. Biển hoang sơ, cũng có dịch vụ đầy đủ và nhiều tây vô cùng. Chủ yếu toàn gái Hàn vs bọn xứ lạnh sang tắm nắng. Mọi người cứ thế cuốn khăn rồi thay đồ trên bãi biển thôi vì ai cũng làm như thế :V từ Tây đến ta. Ở đây có món bánh tráng nướng khá là ngon, đặc biệt ở chỗ nó hơi cay cay, và rất thơm mùi tôm. 4 cái hết 60k.
Bể bơi khách sạn tại Hội An
Biển An Bàng ( chụp film )
Bánh tráng nướng tại An Bàng
Tối cả nhà đi ăn gà roti ở 280 Lý Thường Kiệt.. mình thấy cũng đc, bme cứ khen mãi !? Còn bà Buôi thì thấy bị chê nhiều lắm... chắc do đông làm vớ vẩn.. được anh chủ khách sản cảnh báo trước nên không dám ăn. Gà ở đây là gà ta đó, nướng da rất giòn, tẩm ướp ngon và cơm cũng ngon nữa. Sau đó mọi người gửi xe để vào phố cổ đi bộ...... Đúng như cái tên "The lantern city" Hội An được thắp sáng bởi ánh vàng và đỏ của hàng trăm chiếc đèn lồng giăng khắp nơi, lung linh vào cổ kín, tỏa bóng xuống mặt nước sông Thu Bồn. Không được đến nơi đây vào dịp rằm, nên không được thấy mặt sông bao phủ bởi hoa đăng và những con thuyền nhỏ tấp nập :( Cả khu phố giống như một khối tổng thể của hai thế hệ vậy, với những ngôi nhà cổ kính đan xen với những ngôi nhà xây dựng theo phong cách cổ kính, với những con người hiện đại đan xen với những con người cùng lối sống chậm rãi ngày xưa, với âm nhạc của guitar, bass, piano ở một góc cafe, và góc đối diện thì đang là một vở tuồng nho nhỏ.  Lúc về ngang qua đình Cẩm Phô may đúng lúc đóng cửa. Thấy bên ngoài có quầy bán vé nhưng mình vẫn đi vào thôi. Nếu chỉ đi và nhìn ngắm thì thấy cái chùa nào cũng như cái chùa nào, di tích nào cũng như di tích nào, nhưng đằng sau nó là những câu truyện lịch sử cả trăm năm. Trong đình có một ông cụ đang thắp hương. Cụ chậm rãi đi tới chỗ từng người và lặp lại những câu giới thiệu đã được ghi trên tấn biển hướng dẫn khiến mình nghĩ rằng cụ hơi lẩm cẩm !?!? Nhưng nói chuyện với cụ một lúc, thì bạn mới biết đó chỉ là do cái đời người 84 năm cùng công việc tại đình khiến cụ làm như thế, cụ vẫn minh mẫn lắm, kể lại những câu chuyện mà cụ đã được nghe từ 300 năm trước đây khi Đình mới được những người dân cùng nhau xây nên để thờ cúng, cái thời kỳ mà nơi đây ngập tràn người Hoa và Nhật, cho đến ngày người Pháp vào Hội An, và bay giờ ở cái thời mà cụ đang sống.

Cơm gà Roti
Đình Cẩm Phô
Hội An = The lantern city

Taxi ra HA: 350
Vé thăm quan, nước: 340
Tiền thuê xe máy + xăng: 260 ( rút kinh nghiệm đổ ít xăng hơn và tiền thuê ở đây cũng rẻ hơn )
Ăn trưa: 100 - (bánh ngọt, bia, sữa mua ở siêu thị)
Ăn tối: 200
Bánh tráng nướng: 60
Kem, nước buổi tối: 70
Gửi xe: 20
Tổng: 1400

Ngày 5: Cù Lao Chàm
Sáng dậy ăn sáng tại đây luôn ( không biết gọi đây là villa hay homestay hay khách sạn hay hostel nữa =))) ) đồ tuyệt hơn bên đà nẵng nhiều, đích thân anh chị chủ nấu :)). 
1 góc bữa sáng tại Hội An

Trước khi đi thì mình cũng đã phải tìm hiểu khá kĩ xem ra Cù Lao Chàm bằng cách nào. Các bạn có thể đăng ký theo tour, giá tầm 650k một người bao gồm cano cao tốc ra đảo trong 30 phút, bao ăn trưa, và tầm 13h 14h là phải về rồi nếu mình nhớ không nhầm. Còn nhà mình thì thích kiểu đi thưởng ngoạn, lang thang, tự túc nên mình cũng chiều ý các cụ :))) Tìm mãi mới được sđt của chú Một. Đấy là thuyền gỗ loại nhỏ, giá thuê 1tr5 là thuê cả thuyền chỉ mình gia đình mình đi thôi. Tính ra 4 người là 375 một người cả đi cả về cũng khá là rẻ. Mà quan trọng là muốn đi về lúc nào cũng đc, xong chú Một còn bảo sẽ chở nhà mình ra chỗ tắm rồi lặn san hô vs dẫn đi thăm quan đảo nữa. Sáng cả nhà cao su đến 10h00 mới lên thuyền.. Đi mất tầm tiếng rưỡi, nhưng được cái cảm giác tàu gỗ nghiêng ngả, chậm rãi trên sóng nước ..... khá là thích với cả nhà mình. Trên đảo gần thì có chỗ viện hải dương học, chùa Hải Tượng cổ cổ , giếng cổ người Chăm, vài quầy bán đồ lưu niệm và chợ hải sản tươi sống. Còn nếu muốn đi quanh đảo thì có thể thuê mấy anh xe ôm trên đó. 75k một xe thôi nhé, muốn dừng ở đâu thì dừng và sẽ được nghe các ảnh ý kể chuyện. Nhà mình thì chỉ loanh quanh mấy chỗ gần rồi về ăn trưa thôi. Đồ ăn trên này thì hơi đắt, nhưng được cái tươi và ngon, và tốt nhất đi thuyền thì không nên ăn no quá. Nhà mình gọi mấy cái hàu, bào ngư, nhím biển ( trên này người ta gọi là con cầu gai ) sò điệp, canh và cơm hết tổng cộng 700k. Chú Một kêu 1 rưỡi ra biển lặn san hô mà nhà mình thấy nắng quá nên tận 2 rưỡi mới lên tàu. Huhu hối hận lắm vì dù trời nắng to nhưng nhảy xuống biển phát thấy tỉnh cả người :))) Biển mát lạnh như xoa hịu hết cái nắng nóng tháng 8, dường như chả cảm thấy nắng gắt mà chỉ thấy sự ấm áp của mặt trời thôi :< Nước trong veo, có thể nhìn xuyên qua 3 mét mà vẫn thấy đáy. San hô không đẹp như trong Finding Nemo đâu nhé :))) nhưng vẫn hay ho lắm, và cá đủ màu sắc thì bơi lượn trước mặt. Trên tàu có chỗ thay đồ nên mọi người không phải lo mặc đồ bơi trước nha.

Lặn và bơi ở đó thích đến nỗi mà không ai nhớ đến thời gian nữa, vèo phát đã 4 giờ kém , chú Một kêu muộn rồi phải về, không được đi vòng ra mặt sau đảo với thăm quan bãi tắm chính nũa :< Thế nên mọi người có đi thì đi sớm và đừng ngại nắng nhé. Chợp mắt vì khá mệt dù trên tàu đang nắng gắt và tiếng động cơ thì ồn, 30 phút sau thấy nước nhỏ vào mặt nên tỉnh dậy, trời đen kịt........ :| Tàu của mình đang đi bên dưới đường ranh rới trên không trung mà một bên là mặt trời và nắng hồng ấm áp, trong khi bên còn lại là những đám mây đen đặc, xa xa có thể thấy những cột nước đang đổ từ trên trời xuống biển và có lúc còn có tia chớt giật ngang nữa. Biển chuyển từ xanh nước biển sang xanh lá. Một lúc sau thì tàu cũng nằm gọn trong cái khối đen đặc khổng lồ ấy. Giờ thì đã hiểu tại sao phải về sớm vào lúc 3 rưỡi. Gió thổi mạnh đến nỗi, tàu dù đi chếch một góc 30 độ nhưng vẫn bị tạt về hướng thẳng đứng. Và phải nói thật lúc đó lạnh như cái lạnh tháng 1 ngoài Bắc. Chú Một bảo cơn giông đến. Có những lúc tàu nghiêng ngả, chòng chành, mọi người phải dồn sang một bên mạn tàu ngồi để tàu cân bằng hơn. Nghe ghê vậy thôi chứ tàu chả chìm được đâu :V, nhưng dù sao cảm giác tàu gỗ chòng chành giữa biển bao la xám xịt, mưa gió gào thét xunh quanh cũng khiến người ta nổi chút da gà. Tối về nằm im ấm áp trong khách sạn, nhấm nháp ly G7, nghĩ lại mới thấy vui thật =))) 

Tối mọi người lười chả muốn đi ăn nên phải làm phận con ngoan, đạp xe đi mua đồ. Thế mà xuống dưới nhà, anh chủ ks đã niềm nở hỏi han đi đâu, rồi cho mượn xe máy dù mình hết thời gian thuê xe rồi <3 Lại nói về anh chủ khách sạn, sáng sớm dậy thấy ổng lau nhà, dọn bể bơi, rồi vào phụ vợ nấu bữa sáng.... Dù biết là nghề của ổng nhưng lúc nào ổng ý cũng niềm nở, nào thì hỏi giá tour hộ, tư vấn xem đi đâu, ăn gì, cái nào ngon, cái nào dở, nhiệt tình lắm. Tạo cảm giác như người thân trong nhà vậy, luôn được chào đón và thấy thoải mái.

Phóng xe qua madam Khanh mua 6 bánh mỳ cho 4 người và 6 lon bia :)) hết 180k. Lúc sau mình với bme đạp xe vào phố cổ chơi, vì hôm trước đi bộ nên không đi được hết, còn bác thì vào đây mấy lần rồi nên không thấy hứng thú nữa :))). Đến tầm muộn muộn thì vào Reaching out tea house, ngắm phố đèn hoa qua ô cửa nhỏ cửa sổ nhỏ rồi về.

Chú Một, áo xanh là bác mình
Biển lúc cơn giông @@
Mực một nắng trên đảo
Tiền tàu: 1500
Ăn trưa: 700
Gửi xe, đồ lặt vặt: 50
Ăn tối, cafe: 350
Tổng: 2600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 6: Hội An và Huế
Cuộc sống thường nhật tại Hội An bắt đầu vào lúc 9h, thế nên đạp xe vào phố cổ lúc sáng sớm thấy vắng vẻ lắm, cảm giác một cuộc sống chậm rãi và bình an. Đi với bạn bè hay người yêu thì chụp ảnh sướng phải biết, vì góc phố nào cũng cổ kính và rợp hoa giấy tím. Mình đi với bố mẹ ..........
Thấy ai vào đây cũng khen nước Mót, thế nên cũng phải tìm cho bằng được để uống thử rồi check in.... Đợi nửa tiếng cho người ta mở hàng mới mua được 2 cốc. Nước màu vàng, không có gì đặc biệt cho đến khi được thêm vào lá trà và một cánh sen..... ĐẦY TINH TẾ. Ngay từ vị đầu là đã có thể cảm nhận được nước chanh cùng với vị sả thơm nhẹ..... trôi qua đi vài giây là sẽ thấy cái ngọt của cam thảo chiếm lấy toàn bộ khoang miệng và cứ lưu mãi ở đó. Thực sự phải nói là hoàn hảo lắm, mà chỉ vỏn vẹn 10 nghìn thôi. Sau đó mình vs bme đạp xe loanh quanh rồi vào trong nhà thờ cổ thời Trần... Mãi mới biết là phải mua vé mới được vào xem @@. Đang loay hoay định đi ra thì một bạn hướng dẫn mặc áo dài hồng ( chắc do thấy mình đẹp trai quá ) tình nguyện dẫn nhà mình đi thăm quan free và mời ăn bánh đậu xanh nướng nữa :3 Sau đấy thì cả nhà đi qua ngăm mấy cái Hội Quán từ bên ngoài thôi nhưng không vào trong, shopping một lúc đi rồi vòng về 62 Lê Lợi mua chục gói bánh đậu xanh làm quà. :< Mình mua một chục thật và vẫn thấy thiếu... biết thế mua 2 chục.... T_T Nếu mọi người đi có thời gian thì nên mua vé để thăm các gian nhà cổ nhé, tại lúc đầu không biết nên không mua, bị lỡ làng T_T
Chụp không được đẹp lắm T_T
Hội An góc nào cũng là hoa giấy

Chợ Hội An rất nhiều đồ ăn, và cũng được quy hoạch khá là văn minh

Trước khi rời khỏi Hội An, cả nhà có thử món Cao Lầu và đây là món duy nhất mình khuyên mọi người không cần thử =)))))) .... Vậy là kết thúc thời gian tại đây :<. Dù là 2 ngày rồi những vấn muốn được ở lại thêm 1 ngày nữa vì còn chưa đi Thánh địa Mỹ Sơn, chưa ra biển Cửa Đại, chưa được vào rừng Dừa, làng rau, chưa được thử bún mắm, bánh bột lọc ven sông buổi sáng, rồi thì hoành thánh, bánh đập, vân vân và vân vân............ Huhu kể ra bây giờ đang là đêm nên thấy hành hạ quá :((((((((((.

Ăn trưa, nước mót, chè trong chợ: 200k

Ăn trưa xong cả nhà bắt xe vào Huế. Vì cũng từng có thời gian ở đây và thăm hết các lăng tẩm rồi nên chỉ đi thẳng đến nhà người thân và thăm mộ bác mình thôi. Nếu có thời gian mọi người nên ở đây 2 ngày, thuê hướng dẫn viên mà đi vì cố đô Huế có cả ngàn câu chuyện lịch sử bên trong nó <3. Đã vào Huế là phải ăn bún bò, mà bún bò ở gần ga có quán rất rất ngon nhé.  9 rưỡi lên tàu về Hà Nội. Tàu chạy hết tầm 15 tiếng do phải tránh các tuyến tàu chính nên có thời gian nghỉ ngơi, chơi trên tàu như ngày bé đi với các bác. Đêm trên tàu im lặng và bình yên, chỉ có tiếng xịch xịch như nhẹ kéo người ta vào giấc ngủ dễ hơn và sâu hơn.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổng cộng chuyến đi là tầm 22-23 triệu cho 4 người, 7 ngày 6 đêm ( 1 đêm trên tàu ).
Đa phần tiền mình đều làm tròn lên hoặc tính dư ra nên mọi người không phải lo quá nhé, nếu mua quà cáp về thì mang thêm 3 -4 triệu nữa là xả láng. Nếu ở lại Hội An thêm 1 ngày và Huế 2 ngày thì nên phủ đầu thêm 2 triệu cho mỗi người. Đi thì chỉ tiếc điện thoại hết pin suốt, mà đi cùng bme nên cũng không chụp choẹt sống ảo được nhiều :((( Chuyến đi nào cũng thế, lúc nào mình cũng thấy Việt Nam mình đẹp quá <3 nhưng mãi mà chưa thấy giàu lên từ du lịch vậy. Dù sao bài viết cũng đã dài nên mình sẽ không kể những câu chuyện được nghe ở trong này nữa. Điều thích nhất trong chuyến đi chính là bme và bác, dù đã có tuổi những vẫn ham đi, ham trải nghiệm và mày mò lắm. Ngoài ra còn là anh Phước lái xe, chú Một, ông cụ 84 tuổi, bạn hướng dẫn viên, anh chủ khách sạn Hội An............. và những người dân thân thiện, bình dị, trong sáng ở đây. Nhưng mình cũng cảm nhận được du lịch đến, cs hiện đại đến, và họ đang bắt đầu có dấu hiệu bị thay đổi theo hướng không tích cực lắm. Dù sao thì, những con người đã gặp trong 7 ngày cũng thật tuyệt vời <3.

Bài viết còn thiếu khá nhiều so với chuyến đi do quên mất, giờ nhớ lại thì cũng ko muốn edit nữa :v Ai đi thì cứ bắt chuyện vs dân bản địa, người ta chỉ cho nhiều thứ hay lắm :v