Đà Lạt là gì?
Là nơi cách Saigon 300KM, tương đương 8 Tiếng Chạy Xe Máy
Là mảnh đất một chàng trai trẻ đã gắn bó hơn 2 năm để trưởng thành hơn đôi chút
Là những mảng ký ức vui buồn, giận hờn cũng như trân quý, thất vọng và biết ơn.
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt (Nguồn: Sưu Tầm)
~~~
Người ta sắp dẹp đi Rạp Hoà Bình, công trình xây dựng nằm chễm chệ ngay giữa trung tâm thành phố.
Một công trình không còn hữu dụng nữa, để thay vào đó một điều gì mới mẻ, năng động, hiện đại hơn.
Tôi không dám nói nên thay đổi hay không hoặc phải thay đổi như thế nào. Vì đằng sau mỗi quyết định là hàng tá những yếu tố liên quan về kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử, văn hoá,...
Tôi chỉ tự cảm thấy thay đổi là tốt.
Thay vì cứ ôm mãi một cái rạp cũ kỹ, chiếu những bộ phim mà các rạp tư nhân đã hết suất chiếu từ lâu.
Để nó nằm mải nằm vật vờ đấy, chỉ để người ta mải nhớ về những ngày xưa cũ
Một điều gì đó mới mẻ lại cần cho chốn mờ sương này.
Để Đà Lạt không chỉ là hồi ức, là kỷ niệm, mà còn là hiện tại và tương lai.
Rạp Hoà Bình (Nguồn: Sưu Tầm)
Chế Lan Viên đã viết nên câu hát: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ơi. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!"
Đà Lạt sống mãi trong những hồi ức xưa cũ của mỗi người. Nhưng không thể vì những hoài niệm mà ta giữ mãi Đà Lạt phải là như thế.
Khi đã yêu, ta cần bao dung, chấp nhận và dũng cảm để cho người ta thương tự do. Đà Lạt cũng cần điều đó.
Đà Lạt như bao tạo vật khác, cần thay đổi để phù hợp với thời thế của đất nước, dòng chảy của thế hệ.
~~~
3 năm trở lại đây, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn cho bất cứ dịp nào "đặc biệt".
Thành phố buồn nơi thung lũng bị dày xéo bởi một lượng khách du lịch khổng lồ.
"Dòng Người" trên đèo Prenn (Nguồn: Sưu Tầm)
Người ta chen chúc trên những con đường, lấp đầy những hostel, homestay.
Họ ấp đến và lướt qua những khu du lịch, những địa điểm hot trend.
Chụp đủ 10,800 bức hình làm chiến lợi phẩm sống ảo.
Đà Lạt bỗng nhiên trở mình thành chốn xô bồ, nóng vội, bon chen qua sự du nhập của khách thập phương.
Chợ Đêm Đà Lạt, khu vui chơi giải trí không dành cho người Đà Lạt (Nguồn: Sưu Tầm)
Thực ra, điều này là hệ quả tất yếu của phát triển quá nhanh kèm theo nền văn hoá chung không cao.
Đà Lạt những dịp ấy trở nên lạ lẫm, khó khăn và đầy mệt mỏi cho những con người sống ở đấy.
Người ta bảo, Đà Lạt đang dần mất đi cái chất thơ và tình của riêng mình. Người ta cố gắng gìn giữ những giá trị xưa cũ để Đà Lạt vẫn mãi cô sơn nữ hoang dã, mộc mạc chứ không phải là cô gái hiện đại, hào nhoáng.
Họ sợ, "người thương" của mình một ngày sẽ biến mất.
Đà Lạt, rồi sẽ ra sao? (Nguồn: Sưu Tầm)
~~~
Nhưng sao mất đi được.
Dù cho bao công trình mọc lên, bao người đến và đi, rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, Đà Lạt luôn vậy.
Lạnh
E ấp
Nhẹ nhàng
Từ tốn
Tình cảm.
(Nguồn: Sưu Tầm)
Đà Lạt là chốn náu mình cho ai ngược xuôi mỗi ngày tại những đô thị lớn,
Nơi để nhẹ nhàng thở, tưới tắm chút gì đó cho tâm hồn khô khốc sau những vội vàng.
Để hiền hoà hơn và an  nhiên.
Đến nơi này, ta thong thả ngồi xuống, uống ly cà phê, nhìn vô định vào cuộc đời đang trôi bên ngoài khung cửa.
Bất giác, ta soi lại sâu thẳm con người mình.
Ta chợt nhớ ra, "à, chính mình đây rồi."
Cà phê Tùng, biểu tượng của hồi ức đối diện với đại diện của hiện đại (Nguồn: Sưu Tầm)
Đà Lạt vẫn còn đó những hàng thông sừng sững đứng, nhẹ nhàng lắc lư trong gió, an nhiên ngắm nhìn mây bay.
Những ngọn đồi cao với bãi cỏ xanh mướt để ta nằm xuống, lặng im ngắm nhìn đất trời và thấy tự do, ta chẳng có gì nhưng lại có tất cả.
Đà Lạt không bao giờ làm buồn lòng những kẻ nhọc công tìm kiếm
Những ngôi nhà nhấp nhô triền dốc, qua lối vào là con dốc với độ nghiêng kinh khủng khiếp làm run tay lái những kẻ xa lạ.
Màn sương dày đặc đều đặn sà xuống bao phủ cả thành phố vào buổi đêm
Ôm ấp biết bao con người tử tế, luôn mỉm cười và không muốn làm ai buồn lòng.
Và bầu trời rộng lớn, xanh ngắt, mây từng mảng lớn ôm trọn nàng thơ buồn họ Đà tên Lạt.
(Nguồn: Sưu Tầm)
Tất cả vẫn còn đó, vẫn mãi ở đó.
Chỉ cần ta từ tốn, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ.
Và từ từ từ từ, ngắm nhìn Đà Lạt với cái nhìn vô tư, thật thà và thân thương nhất.
---------
Bài viết thể hiện hoàn toàn quan điểm chủ quan của mình.
Mục đích chính là nói lên những gì mình trân quý ở Đà Lạt.
hông nhằm mục đích thể hiện quan điểm đối với quyết định cải tạo khu Hoà Bình, vì nằm ngoài khả năng và hiểu biết của bản tân.