ĐƯỜNG RA CÔNG TRƯỜNG NT34 THẬT ĐẸP
ĐƯỜNG RA CÔNG TRƯỜNG NT34 THẬT ĐẸP...
ĐƯỜNG RA CÔNG TRƯỜNG NT34 THẬT ĐẸP
Đã hơn nửa năm kể từ khi bắt đầu làm việc tại công trường NT34. Mỗi ngày, năm anh em đều đồng hành cùng nhau trên con Camry ( tên thân thương là Chiến mã Cẩm Lỳ) xuất phát từ Ehome 2 hoặc Sky 9-Vòng xoay Liên Phường băng qua cao tốc Long Thành- Dầu Giây đến công trường NT34. Hành trình hơn nửa năm nay đối với mình dường như ngày nào cũng như ngày đó, sáng chạy vắt giò lên cổ để ra chờ bắt kịp xe, kế tiếp là bước lên xe trong tâm thế hối hả, rã rời cùng cơn buồn ngủ chưa dứt, và sau đó không lâu là nhắm mắt ngủ vật vờ vật vưởng như con chết trôi.
Hôm nay là một ngày thật khác biệt. Nếu như ngày hôm qua mình nhìn ngắm cảnh vật bằng con mắt u buồn, không cảm xúc cùng những cơn say xe chợt đến chợt đi, hoặc tâm trí lúc nào cũng trĩu nặng cả đống u hoài, phiền muộn đến gần như màu sắc lúc ấy mình nhìn thấy chỉ như một màu xám xịt, thì chợt hôm nay, một ngày nắng đẹp rực rỡ và mình như lần đầu tiên biết nhìn ngắm và cảm nhận được vẻ đẹp, vẻ nên thơ, lãng mạn của những gì trước mắt. Cũng con đường đó với những dòng xe liên tiếp lướt qua vun vút nhưng lạ thật, mình thấy vui đến nỗi mình ngắm những cái bánh xe, từng con ốc cũng thấy nó lãng mạn lạ.
Hôm nay mình tỉnh táo nên không chạy trốn thế giới, không nhắm mắt ngủ nữa. Mình muốn bắt trọn từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của cảnh vật, của thế giới ngoài kia.
Nhìn xem! Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những con đường, trải trên dòng sông nơi có tàu thuyền qua lại cùng những đám lục bình lững lờ trôi. Xa xa đôi bờ xanh ngát những hàng cây, làn sương mỏng làm cho dòng sông phía xa mờ mờ ảo ảo và mình đã phải cố nhoài người cao hơn một chút để có thể ngắm nhìn dòng sông xa và rộng hơn chút nữa. Bên trên là trời xanh, mây trắng, yên bình, nhẹ nhàng, dịu dàng tựa lòng mình thôi sóng gió cùng những đổ nát, hoang tàn chất chồng theo năm tháng. Màu xanh của những hàng cây dại, của hàng dừa nước…hôm nay sao cũng đẹp và dễ thương đến lạ…!
Nên thơ và đẹp nhất là cánh đồng lúa vàng và những hồ sen nhỏ. Bây giờ mình mới thấy nó đẹp đến nao lòng như vậy!
Nàng tiên hồ sen lúc thì nằm giữa ruộng lúa vàng, lúc thì trải dài xung quanh dọc theo bờ ruộng, lúc thì xuất hiện cạnh cánh đồng đã bị đốt cháy sém những gốc rạ, lúc có cả đàn vịt trắng phao tung tang bơi lội trong hồ sen. Có những hồ sen hình tròn, có khi hình chữ nhật, có khi cánh đồng hình tam giác hoặc đủ loại hình dạng. Màu vàng, màu xanh của lúa, màu hồng rực rỡ của sen xen kẽ những chiếc lá xanh, màu đen, vàng vàng héo của những gốc rạ bị đốt…, đủ loại màu sắc đan xen tạo nên bản tình ca thật đẹp và lãng mạn. Hay hồ sen trước mấy quán cà phê cùng cây cầu gỗ bắc ngang, ôi nó đẹp lạ lùng mà trước đây có khi nào mình cảm nhận và bắt trọn khoảnh khắc tuyệt diệu đến như vậy.
Cảm ơn trái tim vì đã không chai sạn, héo úa theo thời gian mà vẫn đập và căng tràn nhựa sống ngỡ muôn đời không thể tìm lại được. Cảm ơn những gì tốt đẹp, yêu kiều trong ta vẫn còn đó chưa hề mất đi. Cảm ơn những cánh tay, những tình yêu đã làm cho linh hồn tôi trở lại sau chuyến ngủ đông dài trong tuyệt vọng. Để tôi sống dậy và viết tiếp những vần thơ, những bản tình ca về những yêu thương giữa cuộc đời tươi đẹp.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

