“ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ CON TRAI NÓI”
Sáng nay, vừa phóng xe ra đầu ngõ, mình gặp lại bạn người yêu cũ. Bạn ấy là người cách đây 03 tháng đã nằng nặc: “Ngoài em ra anh không...
Sáng nay, vừa phóng xe ra đầu ngõ, mình gặp lại bạn người yêu cũ. Bạn ấy là người cách đây 03 tháng đã nằng nặc: “Ngoài em ra anh không thể yêu ai, em cho anh một cơ hội.” Nghe đến đó mình nói “không” và tắt máy cái “phụt” rồi. Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc mà hôm nay vẫn gặp lại. Cũng coi như có cơ hội kiểm chứng cái câu “không thể yêu ai” của bạn ấy, wth, hiện tại bạn ấy đang nắm tay và quay sang hôn cô bạn gái mới…ở ngay giữa đường và ngay trước mặt mình nữa chứ :v cảm thấy chưa bao giờ hối hận vì đã chia tay

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất