Hỡi cô gái, trong ngôn tình tiểu thuyết không có tình yêu của cô đâu. Thay vì dành cả ngày để xem phim soái ca, cả buổi đêm thao thức để đọc truyện ngôn tình lãng mạn thì hãy dành thời gian ngủ đủ giấc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Thay vì bỏ bê học tập, lãng phí thời gian hãy đọc sách, học tiếng anh, làm thêm để lấy thêm kinh nghiệm, để trưởng thành và nâng cao giá trị bản thân, rồi sẽ đến một ngày tình yêu đẹp như trong ngôn tình, phim ảnh sẽ thực sự xuất hiện bên bạn khi cả 2 cùng hiểu nhau, cùng xây đắp và đem đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Nếu em bỏ ra công sức, sự cố gắng thì một ngày nào đó em sẽ tìm được thành quả mà em xứng đáng có được thôi.

Duyên số là những gì tự nhiên nhất, người con gái có được người đàn ông tốt như thế nào thì hãy nhìn vào nụ cười và giọt nước mắt của cô ấy ra sao.