Sáng nay, khi nhấc điện thoại lên, bác sĩ thông báo kết quả sức khoẻ hiện tại. Dường như, lâu rồi tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chúng. Lao đầu vào cuộc đời, tôi quên mình đã từng sống như thế nào. Như những con rối được điều khiển bởi những sợi dây vô hình nào đó. Mức độ thần kinh 4/6 là điều mà tôi nhận được. Có lẽ, tôi đã quá quen với việc này, đúng hơn là đoán trước được kết quả sẽ như thế...
Nếu một ngày, vô tình bạn nhận được tin tôi tự tử cũng không có gì bất ngờ nhỉ? Một cái chết được chuẩn bị sẵn và trong âm thầm. Tôi chọn cho mình một lối thoát riêng cho cuộc đời mình. Hi vọng, tôi vẫn đủ nhận thức để nhìn nhận lại bản thân mình và bình tâm hơn. Hoặc đơn giản, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn hơn khi tôi đi... Good luck