Vào lúc 21h đêm qua (16/10/2021), Manchester United đã có chuyến làm khách tới sân King Power của đội chủ nhà Leicester City với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tiếp tục trình diễn một bộ mặt tệ hại khi để thua 2-4 dù đã có bàn thắng dẫn trước, qua đó chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại trên sân khách. Như vậy, Manchester United đã trải qua 8 trận đấu đầu tiên trước khi bước vào hành trình giông bão một cách rất đáng thất vọng khi mà họ chỉ dành được vỏn vẹn 14/24 điểm trước cái đối thủ dưới cơ – một hành trang không hề ổn trước khi phải gặp các đối thủ lớn trong nhóm big 6 như Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea.

Thất vọng tột cùng

Manchester United bước vào trận đấu này với một sự mất mát to lớn khi mà trung vệ Raphael Varane không thể ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên, Qủy đỏ thành Manchester vẫn được nhiều giới chuyên môn đánh giá cao hơn bầy cáo và được kỳ vọng sẽ dành trọn 3 điểm ở chuyến làm khách này. Ngay phút 19, tài năng trẻ Mason Greenwood đã có một siêu phẩm sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho các vị khách. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của trung vệ đội trưởng Harry Maguire đã tạo cơ hội cho Tielemans cân bằng tỷ số hòa 1-1.
Nhiều người hâm mộ đã chờ mong một hiệp 2 bùng nổ hơn của Manchester United, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một sự thất vọng tràn trề. Qủy đỏ thành Manchester liên tục để mất tuyến giữa và khiến các Leicester có rất nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng tài năng của De Gea đã nhiều lần cứu đoàn quân của Ole thoát thua. Nhưng điều gì đến cũng đã phải đến ở phút 78 khi trung vệ Caglar Soyuncu bên phía đội chủ nhà đã tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Mặc dù đội khách đã ngay lập tức đáp trả với bàn thắng gỡ hòa của Marcus Rashford, song những tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự đã tạo điều kiện cho Jamie Vardy nâng tỷ số lên 3-2 trước khi Patson Daka ấn định tỷ số 4-2 cho đội chủ nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói "Khi nhìn lại và đánh giá trận đấu, 4 bàn thua đều tệ cả. Chúng tôi không xứng đáng nối dài mạch bất bại khi chơi như thế này. Tôi là người xếp đội hình, Harry Maguire đã không gặp phải vấn đề gì [trong buổi tập] nên tôi nhận trách nhiệm nếu chuyện không thành. Chúng tôi thủng 4 bàn, có lẽ tôi đã có quyết định sai lầm.Chúng tôi gần đây đang chơi không được tốt, đánh rơi quá nhiều điểm số và đó là điều mà chúng tôi cần nhìn nhận. Có thể cần phải có sự thay đổi. Liệu chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn trong sân không nhỉ? Chúng tôi cần điều gì nữa đây? Tôi sở hữu trong tay nhiều cầu thủ chất lượng. Fred, Edinson Cavani, anh cảm thấy nhớ họ. Tôi không bào chữa cho đội hình mà tôi đã xếp, họ là những cầu thủ hàng đầu, nhưng chúng tôi đang thi đấu không tốt."
Trong khi đó, tiền vệ Paul Pogba cũng đã có nhận định rằng toàn đội đã thi đấu tệ bạc ngày hôm nay "Chúng tôi thua xứng đáng. Thành thật mà nói, chúng tôi đã có những trận đấu kiểu này trong một thời gian dài. Chúng tôi chưa tìm ra vấn đề, để lọt lưới những bàn dễ dàng, những bàn thua ngu ngốc. Chúng tôi cần trưởng thành hơn, thi đấu với kinh nghiệm nhiều hơn và kiêu ngạo một cách tốt đẹp. Chúng tôi cần tìm ra thứ gì đó, chúng tôi cần thay đổi. Chúng tôi cần tìm ra tâm lý và chiến thuật phù hợp. Hãy kiên trì với nó và giải quyết vấn đề."
Trận thua này đã khiến Manchester United rơi xuống vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Chelsea tới 5 điểm. Ở các vòng đấu tiếp theo, Manchester United sẽ phải lần lượt gặp Liverpool, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Arsenal và nếu không thể có các kết quả tốt trước những cuộc so tài này, Manchester United sẽ dần hụt hơi trong cuộc đua top đầu và khả năng Ole mất ghế là rất cao.

Đâu là nguyên nhân?

Rất nhiều các Manucians tỏ ra sự thất vọng và chán nản sau những màn trình diễn đầy thất vọng những vòng đấu vừa qua. Kể từ khi Ronaldo có trận ra mắt lần 2 gặp Newcastle, Man United đã trải qua 6 trận đấu trên mọi đấu trường mà chỉ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua – một phong độ tệ hại đối với một đội bóng luôn được đánh giá sẽ cạnh tranh cuộc đua top đầu EPL mùa giải năm nay. Vậy đâu là nguyên nhân cho phong độ tệ hại này của Manchester United?
Thứ nhất, Ole Gunnar Solskjaer đang không định hình được lối chơi và bảo thủ trong cách dùng người. Về mặt lối chơi, rất nhiều người hâm mộ và các nhà chuyên gia bóng đá đã khẳng định rằng Solsa đã làm HLV Manchester United được gần 3 năm nhưng ông ý vẫn không thể định hình một lối chơi cụ thể. Đặc sản của vị thuyền trường người Nauy có lẽ là lối đá phòng ngự phản công nhưng hãy nhớ rằng đây là lối đá chỉ nên áp dụng khi gặp đội bóng cửa trên. Còn Ole áp dụng lối đá này trước mọi đối thủ, kể cả trước đối thủ yếu hơn. Trận thua Villa 0-1 cách đây vài tuần đã chỉ ra tác hại của việc đá phòng ngự phản công trước đối thủ dưới cơ. Aston Villa đã không mắc bẫy của Man United mà vẫn quyết định lui về phòng ngự khiến cho Ole và các học trò tỏ ra bế tắc và hệ quả cuối cùng là bàn thua cuối trận. Về cách dùng người, Ole vẫn tin tưởng cầu thủ một cách mù quáng. Fred đang không có phong độ tốt nhưng vẫn được đá chính trong trận gặp Everton khi mà trên băng ghế dự bị vẫn còn đó Matic, Donny Van De Beek và hệ quả là bàn thua đến từ sai lầm của tiền vệ người Brazil. Ngay như trận đấu vừa rồi với bầy cáo, Harry Maguire mới chỉ có 1 buổi tập sau chấn thương nhưng Ole vẫn tin dùng đội trưởng Manchester United đá chính – một quyết định rất là khó hiểu. Hệ quả là Maguire đã mắc lỗi ở 3/4 tổng số bàn thua mà MU phải nhận.
<i>Thuyền trưởng người Nauy bên cạnh "trò cưng" Fred (Ảnh: Page MUVN)</i>
Thuyền trưởng người Nauy bên cạnh "trò cưng" Fred (Ảnh: Page MUVN)
Vấn đề tiếp theo của nửa đỏ thành Manchester là họ thiếu một tiền vệ phòng ngự (CDM). Hãy nhìn qua 3 đối thủ lớn của Manchester United là Liverpool, Manchester City và Chelsea. Một trong những lý do họ đang bay cao trên BXH là do họ có một tiền vệ có khả năng đánh chặn từ xa và điều phối tuyến giữa, đơn cử như N’Golo Kante (Chelsea) hay Rodri (Manchester City). Về phía đoàn quân của Solsa, tất cả những tiền vệ họ có đều không ai có khả năng đá ở vị trí này. Pogba thì ham công, Nemanja Matic tuổi tác đã cao tuy đây là vị trí sở trường của cầu thủ này, Donny Van De Beek và Fred cũng không phải là những tiền vệ có xu hướng sở trường là phòng ngự. Người thích hợp nhất lúc này của Man United có lẽ là Scott McTominay với thân hình to cao, trẻ tuổi. Tuy nhiên, điểm yếu của Tominay là anh không có một cảm quan không gian tốt, rất hay bỏ vị trí và có nhiều pha chuyền bóng thiếu chính xác. Ở bàn thua thứ 3 trong trận đấu với Leicester, Tominay đã quá thiếu quyết đoán trong việc kèm Ayonze Perez và để cầu thủ này kiến tạo cho Jamie Vardy ghi bàn. Với tất cả những điều kể trên, vị trí tiền vệ phòng ngự phải là một trong những mục tiêu cấp thiết và bắt buộc của Manchester United ở các kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo cũng là một phần nguyên nhân. Trong lần trở lại mái nhà xưa, có cảm giác như CR7 đang phải gánh rất nhiều trách nhiệm ở hàng công. Trong trận đấu với Leicester, CR7 liên tục bị đói bóng nên không có thể tung ra một cú dứt điểm nào. Thậm chí, siêu sao người Bồ còn phải lui về giữa sân để tự làm bóng và tự tạo cơ hội cho mình. Rõ ràng, việc bắt một cầu thủ đã bước sang tuổi 36 phải lãnh quá nhiều trách nhiệm ở một môi trường giàu tốc độ như EPL và Champions League là điều không nên. CR7 hiện đã không còn ở phong độ đỉnh cao như trước nên việc bắt Ronaldo phải thường xuyên tỏa sáng cứu đội bóng là điều không thể. Đã có rất nhiều nguồn ý kiến cho rằng Solsa nên bắt đầu để cho CR7 ngồi dự bị, thay vào đó hãy dùng Cavani – một cầu thủ có xu hướng bám cắm và pressing nhiệt hơn Ronaldo. Có lẽ, đã đến lúc Ronaldo cũng như ban huấn luyện đội bóng nên chấp nhận sự thật rằng CR7 đã không còn ở thời đỉnh cao và đã đến lúc CR7 nên được cho nghỉ ngơi nhiều hơn để nhường chỗ cho các cầu thủ khác.
<i>Sự trông cậy quá mức vào Ronaldo là 1 phần khiến Man United bết bát</i>
Sự trông cậy quá mức vào Ronaldo là 1 phần khiến Man United bết bát

Lời kết

Đã có rất nhiều cổ động viên đã kêu gọi BLĐ đội bóng sớm sa thải Solsa và tìm kiếm một HLV khác có năng lực hơn. Suốt 3 năm qua tại Manchester United, chiến lược gia người Nauy đã đem lại rất nhiều làn gió tích cực như ổn định phòng thay đồ, đem về những bản hợp đồng chất lượng, giúp Man United liên tục được tham dự đấu trường UEFA Champions League. Tuy nhiên, điều Ole đang làm rất tệ là định hình một lối chơi cụ thể cho đội bóng, cũng như thiếu quyết đoán trong việc dùng người – một trong những điều cơ bản mà một HLV giỏi phải có. Trong thời gian tới, Solsa sẽ có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho hành trình đầy giông bão trong tháng 10 và 11. Nếu như không có được các kết quả tốt, chí ít là lối chơi không được cải thiện thì vị thuyền trưởng người Nauy có lẽ sẽ phải khăn gói ra đi và nhường chỗ cho một vị HLV tốt hơn. Trước mắt, Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Atalanta trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2021/2022 vào lúc 2h rạng sáng ngày 21/10. Hãy cùng chờ đón xem liệu Ole sẽ xoay sở như thế nào cho chặng tourmalet đầy gian nan và thử thách sắp tới.
<i>Lịch thi đấu đầy chông gai của Manchester United trong tháng 10 và 11</i>
Lịch thi đấu đầy chông gai của Manchester United trong tháng 10 và 11