Hiện thực về vấn nạn bạo hành lính mới trong quân đội hay cái giá của sự trưởng thành?

I. THÔNG TIN BÊN LỀ:

Để hiểu rõ hơn về thông điệp của bộ phim, trược hết chúng ta hãy tìm hiểu qua những thông tin bên lề liên quan đến nghĩa vụ quân sự ở Hàn.Hàng năm, cứ vào bất kể mùa nào, tại Hàn Quốc, mọi công dân nam trong độ tuổi từ 18 – 35, đảm bảo điều kiện sức khỏe bắt buộc lại "hào hứng" đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có trường hợp ngoại lệ, dù là con chính trị gia hay người nổi tiếng. (Công dân nữ thì không bắt buộc, có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện)
Nguồn ảnh: <a href="https://duhocsunny.edu.vn/nghia-vu-quan-su-han-quoc/">Du học Sunny</a>
Nguồn ảnh: Du học Sunny
Lý do luật nghĩa vụ quân sự ở Hàn lại nghiêm khắc như vậy là bởi Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng đình chiến chứ không phải là đã kết thúc chiến tranh. Vì vậy, Hàn Quốc luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Người dân Hàn Quốc coi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là thể hiện lòng yêu nước. Việc phục vụ tại quân ngũ cũng có thể coi như một giai đoạn phát triển của nam giới, giúp tôi luyện công dân nam từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, qua quá trình rèn luyện gian khổ.
Nam thanh niên Hàn Quốc thường nhập ngũ trước hoặc sau khi học đại học. Bởi vì khi đi xin việc, giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quân sự cực kỳ quan trọng, là “giấy thông hành” ưu tiên, giúp họ có lợi thế hơn so với các ứng viên chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự.Thời gian thực hiện nghĩa vụ: Từ 1 năm rưỡi đến 2 năm tùy thuộc vào đơn vị phục vụ.
Tham gia nghĩa vụ có lương.
Nếu bất cứ ai tìm cách trốn nghĩa vụ sẽ bị lưu ghi vào hồ sơ hình sự và có thể đối mặt án tù 18 tháng, bị dư luận lên án và sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc làm. Kể từ tháng 01/2020, đối với những công dân Hàn Quốc từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do “lương tâm hoặc tín ngưỡng tôn giáo” sẽ được thẩm định hồ sơ tại Ủy ban Thẩm định của Cơ quan Quản lý Nhập ngũ và Thực hiện Nghĩa vụ Quân sự (MMA). Để chuộc lỗi, họ sẽ phải phục vụ công ích trong trại giam, kéo dài 36 tháng.

II. CẢM NHẬN:

Bộ phim kể về An Jun Ho (Jung Hae In) - một binh nhất được giao nhiệm vụ tham gia đội bắt lính đào ngũ - D.P mặc dù cả cấp trên cũng không giải thích được D.P là viết tắt của cụm từ gì =))) Trong 6 tập phim, D.P. đặt vấn đề kỷ luật khắt khe với những tiêu cực, mảng xấu của quân đội Hàn như "ma cũ bắt nạt ma mới", "bệnh thành tích" lên phim.
Liệu có phải tất cả những kẻ đào ngũ là tội đồ đáng khinh?
6 tập phim ngắn ngủi là 6 câu chuyện về những số phận những người lính đào ngũ khác nhau. Mỗi năm có hàng chục, hàng trăm người không chịu được cuộc sống nghĩa vụ quân sự mà liều lĩnh bỏ trốn. Có người trốn khỏi trại vì bị bắt nạt, bạo hành bởi cấp trên do thể trạng yếu ớt, không giây phút nào cảm thấy bình yên. Có người trốn trại vì bản thân là chú ngựa điên, ham chơi, ham tự do còn môi trường quân đội thì hà khắc và kỉ luật. Hầu hết họ là những số phận thấp kém trong xã hội, trốn đi đâu có nghĩa là trở về với gia đình. Họ trốn đi để tìm đến cái chết trong tự do. Nhiều người sau khi đi nghĩa vụ mãi mãi không trở về gia đình. Mặc dù Jun Ho là nhân vật chính nhưng theo mình cảm nhận, vai trò của anh cũng bình đẳng như những nhân vật xuất hiện 1 tập duy nhất khác. Vai trò của anh xuyên suốt bộ phim là truy đuổi là tìm bắt những người đồng chí, người bạn đã quá mệt mỏi mà từ bỏ chịu đựng.
Trưởng thành nào đâu có dễ dàng gì?
Cá nhân mình cảm nhận đoạn intro mở đầu của mỗi tập phim thật sự là những cảnh quay đắt giá nhất toàn bộ phim, đóng vai trò quan trọng trong việc " tạo không khí" cho từng tập. Khoảng thời gian mở đầu chỉ vỏn vẹn gần 1 phút mỗi tập được quay dưới dạng cuốn phim cũ, là hình ảnh về quá trình trưởng thành khắc nghiệt của nam giới ở Hàn, từ khi chỉ là những đứa trẻ sơ sinh, sợ sệt la hét trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, dần lớn lên, trở thành những cậu học sinh tinh nghịch với tình yêu đầu đời, rồi cũng đến lúc phải rời ra những người thân yêu để bước vào một cuộc đời mới trong quân ngũ. Chúng ta có thể thấy rõ gương mặt của những thanh niên thay đổi rõ rệt trước và sau khi trải qua nghĩa vụ quân sự. Dẫu lần đầu nhập ngũ, mỗi người mang những nét mặt khác nhau, người thì háo hức, hồ hởi, người thì sợ hãi, hoang mang, nhưng sau khi gặp lại bố mẹ với bộ quân phục trên người, tất cả đều mang một nét mặt giống nhau, nghiêm nghị, trầm lặng hơn, nụ cười cũng bớt tự nhiên. Phải chăng trưởng thành mệt mỏi đến như vậy sao?
Chúng ta vẫn thường mỉa mai đàn ông Hàn Quốc cục súc, gia trưởng và thượng đẳng. Thực sự đúng là như vậy, thế nhưng mấy ai tìm hiểu lý do tại sao họ lại hình thành tính cách như vậy, phải chăng đó là thành quả của 2 năm rèn nết trong quân đội, khi mỗi công dân được huấn luyện để trở thành một người lính, một người cầm súng và bắn kẻ thù? Mình có thể cảm nhận, bộ phim là sự gửi gắm của đạo diễn khi cố gắng phần nào chứng minh tại sao nhiều nam giới Hàn Quốc sau quân ngũ trở về lại trở nên lạnh lùng và vô cảm như vậy.
Phải nói thêm một chút, nếu bạn cũng để ý, phim ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là phim về tội phạm, luật sư, cảnh sát thường xuyên lấy chính phủ ra làm trùm cuối, là nguồn cơn của mọi hỗn loạn và bất công bằng trong cuộc sống của người dân. Điểm mặt một số bộ phim chính phủ là kẻ phản diện có thể kể đến: Vagabond, Mouse, Thẩm phán ác ma,... và bộ phim này. Mình không hiểu lý do tại sao các nhà làm phim ở Hàn Quốc lại được "tự do" nói xấu chính phủ như vậy nhỉ? Là vì Hiệp Hội Phim Ảnh Hàn Quốc "nhẹ tay" trong vấn đề kiểm soát nội dung, ưu tiên khuyến khích các đạo diễn phát triển nhiều tác phẩm mới mẻ để đem điện ảnh nước nhà ra thế giới hay đúng như lời đồn, triều đình Hàn Quốc không là gì so với tư bản, đâu dám phong sát cục diện bất kỳ tác phẩm "phản động" nào? Dù lí do là gì thì bộ phim đúng là gan to khi giám phơi bày những mặt tối của nghĩa vụ quân sự, không biết xem xong phim nam giới Hàn có thêm sợ mà tìm cách trốn nhiều hơn không =)))
Nhạc phim thực sự hay...
Nói đến Một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một tác phẩm thành công chính là official soundtrack của phim. Các bài hát của D.P được thể hiện bởi một số trùm hát OST lâu nay như Kevin Oh (ổng từng tham gia viết nhạc và hát cho một số bộ phim như "Baby Blue" (Dear My Friends OST), "Be My Light" (Chicago Typewriter OST), "I Can't Say It's Only You" (Clean with Passion for Now OST)), Meego, Kriz, Han, Oh Huyk. Bài Crazy hay lắm các bạn ơi! Bạn có thể nghe toàn bộ album đã được phát hành trên Youtube.