ĐỜI THƯỜNG CÙNG EM #Part8
Cuối cùng thì thắc mắc của cả hai đã được tháo gỡ, không biết câu chuyện của chàng trai và cô gái sẽ còn những diễn biến như thế nào? Đây có phải là tình yêu ?
Chương 8: Ngày đầu.
“ Hôm nay mình ngủ khách sạn nha em bé?”.
“ Dạ! Em cũng không muốn về nơi đó”.
Sau khi book phòng xong cũng đã là 3h35 sáng, cả hai bước vào phòng với sự mệt mỏi.
“ Hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ, âu yếm em. Xin lỗi vì để em chịu nhiều thiệt thòi”.
“ Em không sao, em cũng không nỡ để anh bận tâm nên mới …Em bé xin lỗi!”.
“ Không nói nữa, anh ôm em bé ngủ nha”.
“ Dạ”.
Đêm đó vẫn như mọi khi, vẫn lột sạch quần áo của nhau nhưng chỉ để cả hai ôm nhau ngủ.
“ Anh nghĩ em không nên ở chỗ đó nữa”.
“ Vậy em phải tìm trọ mới”.
“ hmm…. Về ở với anh?”.
“ Em ….”.
“ Anh biết, chúng ta không ràng buộc nhau. Nhưng anh cũng lo cho em nữa, không muốn thấy em bị quấy rầy cuộc sống như thế này”.
“ Như vậy cũng được nhưng em có 3 điều kiện”.
“ Em cứ nói anh nghe!”.
“ Thứ nhất, ở chung với anh nhưng tiền nhà, tiền ăn và công việc nhà tất cả phải để em share, em không muốn phụ thuộc vào anh. Anh vẫn còn đi học, để tiền đó làm việc khác”.
“ Thứ hai, đã là ở chung nên em muốn ngủ cùng anh. Được ôm anh ngủ”.
“ Thứ ba, việc em đi chơi khuya với ai hay đi đâu em không muốn anh quản. Anh để thời gian đó để làm việc, để học tập. Em hứa mỗi tối sẽ đều như “mèo con” về ngủ cùng anh”.
“hm… Được. Anh đồng ý! Ít nhất bên cạnh em, anh cũng yên tâm hơn nhiều”.
“ Dạ. Vậy để khi nào một trong hai kiếm được trọ em sẽ cùng anh chuyển đồ”.
Bàn chuyện một hồi lâu, cả hai buồn ngủ nên đã ôm nhau ngủ một giấc dài. May mắn ngày hôm sau tôi được nghỉ làm, trên trường cũng trống tiết. Tôi cũng em đến nhà một người anh buôn bán bất động sản – họ hàng xa của tôi. Tôi đề xuất ý kiến với anh và chốt giao dịch.
Hoàn tất mọi hợp đồng, anh hẹn tôi tuần sau đi xem nhà. Tôi yêu cầu một căn nhà nhỏ đủ 2 người ở, cho thuê dài hạn và giá giao động từ 8 – 10 triệu. Vừa phù hợp với túi tiền của cả tôi và em. Sau đó tôi đưa em đi ăn sáng, cùng nhau nói chuyện quấn quýt lấy nhau như một cặp đôi có danh nghĩa.
Do em còn tiết buổi trưa và chạy sư kiện buổi tối nên tôi chở em về và hẹn em sau khi xong hết tất cả sẽ đến đón em về, chở em đi ăn đi chơi và ngủ cùng em.
“ Đến nhà rồi! Em về nghỉ ngơi lấy sức trưa còn đi học nha <3”.
“ Anh về cẩn thận nha. Đến nhà nhớ nhắn tin cho em”.
“ Dạ, anh nhớ rồi. Em đừng lo chuyện đó nữa nữa nha. Kết thúc rồi!”.
Rồi cứ thế mọi chuyện tiếp diễn đều theo từng ngày. Tôi qua đón em, đưa em đi ăn, về ngủ cùng em, chở che cho em.
Cuối cùng cũng đến hẹn với người anh làm bất động sản, tôi cùng em đi xem nhà. Xem được 3 căn, căn nào cũng ưng – quả là một người anh tốt. Và thế chúng tôi đồng ý cùng nhau chốt căn số 3, là một căn nhà nhỏ với một phòng ngủ, một bếp ăn đủ rộng để tôi ẫm em lên trên, hahâha. Đặc biệt với căn phòng ngủ ưng ý trên lầu có góc ban công nhìn ra cung đường bên ngoài, thực sự rất bình yên.
Hoàn tất mọi thủ tục pháp lý với chủ nhà và người anh buôn bán bất động sản. Hai ngày sau cả hai thu xếp tất cả mọi thứ sang căn nhà nhỏ đầy tiện nghi. Ngày đầu sống chung trong một căn nhà, hít chung một bầu không khí, thức dậy cùng một giường nghĩ thôi cả hai đã rất hào hứng. Cùng nhau thu dọn mọi thứ, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Cả hai vui mừng động viên nhau.
“ Anh à! Đồ của hai đứa còn nhiều lắm đó, cố lên cho xong. Tối nay em cùng anh vào bếp”.
“ Em muốn tối nay ăn gì nào?”.
“ Spaghetti được không anh? Thêm 2,3 chai bia bày biện trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, cùng ăn cùng ngắm đường phố trên ban công là thành một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất rồi đó anh à”.
“ Vậy để xong anh đi mua thêm sốt cà chua và bia”.
“ Không! Em muốn đi cùng anh để mua một số thứ cho nhà của mình nữa”.
Hmmmm…
Tôi không tin đây là em, một cô gái ham chơi lại có thể ngoan ngoãn bất thường, chu đáo và đảm việc nhà như thế…
“ Em định mua gì nào?”.
“ Anh xem, đồ của cả hai đã có nhưng đồ gia dụng trong nhà ngoài chén, dĩa, ly và đồ có sẵn chúng ta đang còn thiếu một vài món quan trọng đó”.
“ Ừ nhỉ! Nhưng em bé của anh đảm việc nhà thế. Làm anh bất ngờ quá đi”.
“ Anh không nhớ em ở một mình hả. Mọi thứ đều một mình xoay xở nên gì cũng phải biết một chút”.
“ Thôi. Làm nhanh hai đứa còn đi anh à!”.
Chúng tôi tập trung sắp xếp quần áo, giày dép, đồ trang điểm, đồ tắm của cả hai. Tất cả mọi thứ kể cả những điều nhỏ nhặt nhất đều đã xong.
Bây giờ thì ….

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất