Hôm qua mới coi bộ Everything Everywhere All At Once xong. Tối nằm ngẫm nghĩ lại mới thấy vì sao bộ phim đoạt được giải Oscar, nó truyền tải quá nhiều thông điệp ý nghĩa qua lời thoại và phân cảnh. Nhịp độ phim nhanh và cách diễn đạt hơi khó hiểu, nên lúc coi phải tập trung vcl.
Tôi khá ấn tượng với một trong những câu thoại làm nên tên tuổi của nhân vật Waymond Wang
“Khi anh lựa chọn cái nhìn tích cực không phải vì anh ngây thơ. Đó là điều cần thiết. Tích cực là cách mà anh vượt qua khó khăn”
Có nhiều bằng chứng trong bộ phim đã chứng minh quan điểm này của Waymond là đúng:
- Evelyn luôn muốn kiểm soát mọi thứ theo trật tự của mình và nghĩ rằng sự lạc quan của Waymond là lố lăng và ngờ nghệch. Nhưng trong phân cảnh ngắn ở đầu phim ta thấy được rằng nhờ sự tích cực của Waymond đối xử với khách mới chính là cách để giữ khách có thiện cảm và quay lại tiệm giặt của họ.
- Ở vũ trụ mà Waymond và Evelyn không đến được với nhau, Waymond cũng chạm được thành công và danh vọng bằng châm ngôn sống tích cực lạc quan của mình.
- Trong phân cảnh Tết Nguyên Đán ở tiệm giặt là, sau hành động phá hoại của Evelyn đến mức cảnh sát phải còng tay cô lại. Waymond đã quyết định nói chuyện với Deirdre ( nhân viên bên thuế ) một cách nhẹ nhàng, và sau đó Evelyn được thả và vụ thuế được dời thêm 1 tuần. Đó là cách Waymond đối mặt với mọi vấn đề.
- Vào trận chiến cuối cùng, Evelyn cũng đã phải thừa nhận tính cách áp đặt và kiểm soát của mình. Cuối cùng cô cũng phải học cách chiến đấu như Waymond, bằng cách nhìn vào mặt tích cực và đối mặt nó.
<i>Một trong những lời thoại làm nên tên tuổi của Waymond</i>
Một trong những lời thoại làm nên tên tuổi của Waymond
Tóm lại, điều tôi muốn bày tỏ ở đây là những vấn đề phiền não ảnh hưởng đến ta ít hay nhiều là do cách ta nhìn nhận vào vấn đề đó. Thay vì cố gắng kiểm soát những thứ ta không thể kiểm soát thì hãy tập chấp nhận nó bằng cái nhìn cởi mở và tích cực hơn, như vậy thì đỡ mệt người thêm.
Đây chỉ là một trong rất nhiều thông điệp ý nghĩa trong bộ phim, nhưng ở bài viết này tôi chỉ phân tích về lời thoại này của nhân vật Waymond, chứ phân tích hết cả bộ phim chắc phải mấy phần. Một bộ phim rất hay đối với tôi, xứng đáng Oscar.
- Đọc Sách Để Đẹp Zai -