Image result for đôi mắt âm dương

Nếu những ai có ý định xem Đôi mắt âm dương vào mùng 1 Tết thì bài viết này thì nên xem suất chiếu sớm đi vì...
Mình xin nhìn Đôi mắt âm dương (ĐMÂD) một cách đơn giản, đó chính là chiếu theo third-act structure ( cấu trúc hồi ba). Đối với cấu trúc hồi ba, thì câu chuyện/ phim luôn bao gồm act 1 (xây dựng-build up), act 2 ( đối mặt- confrontation), act 3( giải pháp- resolution).  Đương nhiên (sơ đồ bên dưới), act 1 với act 2 diễn ra với thời lượng đa phần có thời gian dài hơi lẫn tốc độ chậm hơn, cho đến khi lên cao trò, act 3 rồi bắt đầu gói gọn để kết thúc.
Image result for third actỞ ĐMÂD thì sau đây :

ACT 1:

Đương nhiên, mặc dù Thu Trang không hề hợp với những vai nghiêm túc, cũng bởi vì phần lớn sự nghiệp của Thu Trang gắn liền với hài nên vẻ mặt nghiêm túc của chị không hề hợp, đặc biệt là giọng nói, thì ĐMÂD làm khá tốt về việc đặt những viên gạch xây dựng nhân vật lẫn cốt truyện tốt. Chúng ta biết được nhân vật chính Trang là một con người giàu có, họa sĩ nổi tiếng theo trường phái nữ quyền, lớn tuổi hơn chồng của mình, Trường, một bác sĩ và cả hai người đã gắn bó từ lúc Trường còn là sinh viên Y. Một sự ngẫu nhiên (tai nạn xe, phẫu thuật), khiến cho họa sĩ Trang bị mất trí nhớ, nhìn thấy "ma" cũng như gặp những hiện tượng siêu nhiên. Một người lạ đòi tiền vì đã thực hiện việc gì đó mà Trang không nhớ. Khá ổn với mở đầu như thế, 7.5/10.
Image result for đôi mắt âm dương thu trang

Đến lúc này, sự xuất hiện nhân vật mới khiến cho câu chuyện bước vào hồi 2.

ACT 2:

Ở hồi 2, Trang bắt đầu gặp trợ lí của mình, người "vô tình" tiết lộ cặp mắt của Trang chính là đến từ cô ca sĩ Lisa. Việc liên tục bị ám ảnh bởi hồn ma, khiến cho nữ họa sĩ Trang tìm đến căn nhà của cô ca sĩ Lisa nhưng liên tục không có kết quả (gặp fan cuồng, người chủ phòng trọ, chủ quán trọ). Rõ ràng cái tên ĐMÂD khiến cho người ta nghĩ đôi mắt này đặc biệt, chỉ có mỗi Trang nhìn thấy. Nhưng việc  đẩy cả Trường lẫn con của hai vợ chồng phải nhìn thấy "ma" rõ ràng là bất hợp lý. Tuy nhiên vấn đề này mình sẽ bàn sau.
Image result for đôi mắt âm dương thu trang

Nhiều câu hỏi được đặt ra cho người xem lẫn nhân vật chính, buộc thúc Trang phải vào trộm phòng của fan cuồng đó. Việc này là hợp lí và thắt nút của câu chuyện chính là những tấm hình chụp trộm giữa ca sĩ Lisa và bác sĩ Trường. Dọc theo đó là những kí ức đan xen, giải thích dần dần mối quan hệ giữa ba người, Lisa, Trường và Trang là như thế nào, đẩy dần mọi thứ lên đỉnh điểm. Đó chính là sự thúc đẩy Trang buộc phải tháo nút thắt, bước vào phòng của Lisa để có thể nhớ lại mọi thứ. Phần này thì vẫn rất ổn, hoặc nếu bớt khắt khe hơn có thể cho là tốt, 7.5/10 đấy chứ.
Image result for đôi mắt âm dương

ACT 3: TRASH!!! VÂNG TRASH

Phần này thực sự cực kì, cực kì thất vọng với những kì vọng của act 1 và act 2 khi phim có climax lẫn wrap-up theo kiểu "cho kịp deadline". Climax đó chính là màn đụng độ của hồn ma Lisa và Trang, cũng như Trang và Lisa vào trước đó. Đương nhiên chúng ta có sự giải thích về mối quan hệ của Lisa và Trường, cũng như một giọng hát khá ổn đến từ nữ diễn viên Bảo Thanh (nhìn cái MV xem, còn hay hơn cả hồi ba). Đánh nhau bla bla bla...... và thật sự thì Bảo Thanh cực hợp với những vai cần tính dramatic cao (tính kịch). Ngoài việc ca sĩ Lisa cướp spotlight của nhân vật chính thì rõ ràng những câu hỏi không được giải đáp, người đàn ông gọi điện thoại cho Trang là ai, giải quyết gì khi chính Trang là người dính líu trực tiếp? Fan hâm mộ cuồng nhiệt đó là ai? Tay trợ lí, em của ca sĩ Lisa là người sắp xếp mọi thứ nhưng như thế nào ? ( không hề giải thích). Ai gây ra tai nạn cho Trang? Tại sao Trang có ĐMÂD mà cả nhà đều thấy ma? Tất cả mọi thứ kết thúc một cách lơ lửng, không phải cliffhanging như chúng ta thường thấy, mà là kết thúc ẩu tả, thiếu trách nhiệm cực kì đến từ đạo diễn Nhất Trung và đoàn làm phim. 110,000 cho một suất chiếu sớm thật sự là không đáng, nhưng còn đỡ hơn là xem vào mùng Một Tết. 2/10. 
Image result for đôi mắt âm dương review

ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG:

Mặc dù mở đầu với một kì vọng cao, jumpscare không quá tồi, cách dùng nhạc lẫn shot quay khá ổn đối với phim Việt, màu sắc cũng được làm tốt, diễn viên cũng khá ổn thì hồi ba của ĐMÂD thật sự làm thất vọng đối với người xem và sự thiếu liên kết lộ rõ ra. Có thể thấy ĐMÂD cố trở nên "thông minh" hơn nhưng việc lạm dụng lẫn ẩu tả trong hồi ba khiến phim trở thành "cát bụi" với kì vọng ban đầu của một viên kim cương thô. 

(7.5 +7.5+ 2*2 )/4=2.89 , đó là số điểm mình dành cho Đôi mắt âm dương.