Bạn lại đang định bắt đầu một việc gì à?
Nào, hãy thả lỏng và tận hưởng khoảnh khắc này đi! Bạn xứng đáng được như vậy!
Cảm giác không hài lòng với những gì mình đạt được khiến chúng ta luôn lao vào những mục tiêu mới. Điều này nếu nhìn theo một phương diện nào đó được xem là động lực phấn đấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta ám ảnh và chú tâm quá mức đến việc theo đuổi những đích đến mới, nhất là khi chưa kịp tận hưởng hạnh phúc đến từ thành công trên từng chặng đường, sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ kiệt sức.
Mỗi khi cán đích xong, hãy cho mình đủ thời gian để dừng lại, hít thở thật sâu, tận hưởng hương vị ngọt ngào của thành công lẫn vị mặt chát của mồ hôi. Có như thế, ta mới có cơ hội nếm trải sự đủ đầy của khoảnh khắc hiện tại và sẵn sàng hơn cho tương lai.
---------------
🌿 Trích từ Bởi ta chưa tự biết mình
#min