img_0
Seachains là một trong những cái tên underground sớm nhất mà mình nghe sau EvB. Tầm độ 8-9 năm trước, khi cái tên Seachains đứng bên cạnh những tên tuổi như Bray, Đen Vâu, Binz, Ricky Star. Ngoài chuyện hình ảnh, độ tuổi và độ giàu có ra, thì người ta không nhất quán phân biệt được ai mới là kẻ rap tốt nhất thời đó. Dù cho lúc ấy Seachains chỉ mới vừa 20.
Âm nhạc của Seachains rất bắt tai, hợp gu với mình. Với vì Seachains cũng là một người thuộc dạng "Thăng hoa trong nghịch cảnh". Nên dù lúc còn nhỏ tuổi, Seachains đã có đủ trải nghiệm để có thể viết ra những ca từ mộc mạc nhưng sâu sắc, trong đó cũng thắm thiết đắng cay ngọt bùi.
Mình nghe Seachains hồi lúc còn mối tình đầu tiên, rồi chấm dứt, đến các giai đoạn tình cảm sau này. Rồi đến lúc mình đơn độc như hiện tại. Mình có cảm giác như thứ âm nhạc này đang âm thầm cùng mình lớn lên và trưởng thành, cùng nhau có kinh nghiệm, về tình duyên, ái tình và phụ nữ.
Không chỉ rap hay, phẩm chất của rapper này cũng khiến người ta phải nể. Tấm hình mình để phía dưới chính là bài "THƯ GỞI PHỤ HUYNH " đã phát hành 4 năm trước. Nếu mình nhớ không lầm, Seachains và bạn bè của mình đã hoàn thành nó sau khi biết tin có một em học sinh tự vẫn vì áp lực học tập.
Cũng trước đó 2 năm, một bạn fan nữ của Seachains đang ở tuổi thần tiên không may bất ngờ bị tai nạn. Một trong những điều ước cuối cùng của bạn ấy chính là được gặp Seachains, thần tượng bấy lâu nay của mình. Trong đêm đó, Seachains đã hoàn thiện một bản rap mang tên "REST IN PARADISE" và mang nó đến trình diễn trước đám tang của cô bé ấy ngay hôm sau. Và "Rest in paradise", cũng chính là một trong những bản rap mình thích nhất mọi thời đại.
Respect.
Mai Văn Liêm