Đọc sách đương nhiên không phải là một ma thuật hay một điều gì đó tâm linh hay bí ẩn để dẫn bạn đến với con đường thành công . Nhưng bạn phải xem xét lại những gì mà thói quen đọc sách đã mang lại   Đọc sách đương nhiên không phải là một ma thuật hay một điều gì đối với rất nhiều người.
Khoa học thần kinh bây giờ có thể đưa ra ít nhất dăm ba câu trả lời: khả năng đọc và khả năng viết – không giống như khả năng nói - chẳng được đóng sẵn vào não người nhờ vào môi trường sống xung quanh mà hình thành, mà trái lại nhờ sự linh hoạt của thần kinh mà chúng ta không ngừng thay đổi bản thân hòng hoàn thiện hai kỹ năng này. Có lẽ đó là lý do vì sao đọc lúc nào cũng mang cảm giác gắng gượng - trừ phi chúng ta đã nhuần nhị cái mánh đọc chỉ để giải trí. Tất cả những người thành công lừng lẫy trong chiều dài lịch sử đều là những người ham đọc sách. Thực tế đã cho thấy, cựu tổng thống Mỹ là Harry Truman từng nói, “Không phải những người đọc sách đều là những nhà lãnh đạo, nhưng những nhà lãnh đạo tài ba đều là những người mê đọc sách”. Cha đẻ của bản Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, nhà phát minh và cũng là cựu tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã tuyên bố: "Tôi không thể sống mà thiếu đi sách, tại thời điểm khi tôi ôm và đọc một quyển sách là một trò tiêu khiển đắt tiền”. Nhận thức được điều đó, đồng nghĩa với việc bạn đã duy trì thói quen bổ ích đó trong những thú vui khác hằng ngày. Người theo chủ nghĩa bãi bỏ thế kỷ 19, Frederick Doulass đã nói “khi bạn học thông qua việc đọc, bạn sẽ cảm thấy mình tự do mãi mãi”.  Và cuối cùng , Barack Obama ,vị tổng thống thứ 48 của Hoa Kỳ cũng đã từng nói rằng Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Ngoài ra, việc đọc sách còn có thể ảnh hưởng đến cả hành vi hay lý tưởng của người đọc. Đọc sách giúp người đọc có tư duy tốt, khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc và toàn diện hơn, đồng thời học được cách phân tích, lý giải vấn đề của tác giả để áp dụng vào cuộc sống của bản thân. Khi người đọc có nền tảng tốt về tư duy, về nhìn nhận phân tích vấn đề, thì sẽ có những sáng tạo bất ngờ, thú vị trong những tình huống khó khăn và có thể trở thành một thứ vũ khí quan trọng... Hơn nữa, đọc sách còn giúp người đọc nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức làm người, Từ đó hình thành cách nghĩ, cách hành động tích cực hơn, hướng tới những giá trị tốt đẹp, tới lợi ích của bản thân. 
Trải nghiệm của bản thân- cách đọc sách
Việc đọc sách đối với chính bản thân mình thì cũng chẳng phải là một thứ gì đó mà mình quá mê mẩn, nhưng mình lại là một người duy trì được thói quen đọc sách vào mỗi buổi tối. Mình thì ưa các tác phẩm khoa học liên quan đến sinh học cũng như về vũ trụ. Bởi vì cái cảm giác biết thêm về thế giới ngoài kia dù cho chưa chắc nó đã đúng hoàn toàn là một cảm giác vô cùng sung sướng. Những lúc như thế đầu mình như được khai sáng và muốn nổ tung vì phấn khích. Mẹ mình là người đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mình nhờ vào việc mỗi buổi tối trước khi ngủ thì mẹ lại lôi cuốn sách về chủ đề khoa học hay cách làm người. Và cứ như thế, mình lại càng muốn mẹ đọc cho mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa, lúc ấy mình cứ như một kẻ tham lam , có thể ví mình là một ông vua Midas , nhưng thay vì là vàng , nó lại biến thành những cuốn sách. Cho đến khi có khả năng đọc, mình đã có thể đọc được nhiều chủ đề hơn, khiến mình có những kiến thức đa dạng hơn. Mỗi khi lật mỗi trang sách và đọc chúng, mình lại có một cảm giác say mê và đắm chìm vào chúng. Trong giới tâm lý học, người ta gọi đó là trạng thái Flow, một dòng chảy khi bạn hoàn toàn trong việc mà bạn đang làm,  là trạng thái tâm trí hoạt động mà trong đó cá nhân thực hiện một hành động được "nhúng" ngập trong dòng cảm xúc và sự tập trung nguồn năng lượng, tham dự một cách toàn vẹn và tận hưởng trong quá trình hoạt động diễn ra. Đây là một cảm giác vừa dễ chịu vừa phấn khích. Nhưng có để đạt được trạng thái Flow đó, là một quá trình không hề dễ dàng chút nào ,ngay cả với những người có kỷ luật nhất, và mình cũng không phải là một ngoại lệ. Có thể lấy một ví dụ điển hình về việc đọc sách, sách là một cánh cửa dẫn ta đến những kiến thức của lịch sử nhân loại, còn đọc sách là việc mà bạn tìm chìa khóa cho cánh cửa đó. liệu bạn có đủ điều kiện để mở cánh cửa ấy hay không ? Hay liệu bạn có muốn mở nó ? Còn lại tất cả là tùy thuộc vào bạn. Để có một cách đọc hiệu quả, theo quan điểm của mình, chúng ta nên bắt đầu việc đọc sách vào những lúc có tâm trạng tốt và vui vẻ. Từ đó tạo nên một cái thói quen trong tâm trí của bản thân ta, từ đó khiến chúng ta có một tinh thần chủ động khi đọc sách về sau. Những điều ấy sẽ giúp mình luôn luôn đọc sách dù cho đó là ngày bạn vui hay bạn buồn. Bởi vì nó đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày, nếu như bạn không được đọc, sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Chúng ta có thể dành thời gian cho việc đọc theo nhiều cách khác nhau, bao gồm việc xác định tốc độ đọc phù hợp, lên lịch các buổi đọc sách với tinh thần chủ động và đặc biệt thực hành các chiến lược đọc. Nhiều lúc việc đọc sách còn hơn cả sự tra tấn vì càng đọc bạn càng nhận ra là mình biết quá ít và những điều bạn không biết thì gần như là vô hạn. Nhưng nếu kiên nhẫn, nếu cho phép bạn tin tưởng vào bản thân, nếu đầu tư đủ cả thời gian lẫn tiền bạc để tìm kiếm những kiến thức và thông tin đó thông qua sách vở thì bạn sẽ đi qua một rào cản vô hạn và bước vào một khả năng vô hạn: Bạn dễ dàng tìm kiếm ý tưởng trong mọi lúc, mọi thời điểm mà người khác gần như vật vã và bất lực đến cùng cực. Bởi vì những kiến thức ở ngoài kia là vô hạn, cho nên bạn luôn sẽ có một cảm giác song song với cảm giác bất lực đó là cảm giác ngạc nhiên và phấn khích tốt độ. Nó hệt như cái cảm giác mà đã tìm được điểm yếu của đứa bạn thân và bạn vạch lên kế hoạch để trêu nó vậy. Ai cũng có thể tạo ra niềm vui đích thực ấy khi người đó nhận biết và hiểu rõ những gì mình đang làm. Điều này đúng với cả những cá thể cô độc và vô hình nhất trên thế gian này. Mình thì ưa các tác phẩm khoa học liên quan đến sinh học cũng như về vũ trụ. Bởi vì cái cảm giác biết thêm về thế giới ngoài kia dù cho chưa chắc nó đã đúng hoàn toàn là một cảm giác vô cùng sung sướng. Những lúc như thế đầu mình như được khai sáng và muốn nổ tung vì phấn khích
Từ việc kiếm tìm niềm vui thông qua việc mua và đọc sách thì mình càng muốn đọc nhiều hơn nữa.
Cứ đọc thì mình lại cứ tìm kiếm được những kiến thức bổ ích và mới mẻ.
Cứ có những kiến thức thì mình lại có thể áp dụng vào những bài học trên trường.
Nó cứ lặp đi lặp lại, như một vòng tròn bất tận. Mà có một nghịch lý đó là bạn càng đọc nhiều thì bạn sẽ có nhiều kiến thức cho những lần đọc khác.
Kết luận
Ai cũng có thể tạo ra niềm vui đích thực ấy khi người đó nhận biết và hiểu rõ những gì mình đang làm. Điều này đúng với cả những cá thể cô độc và vô hình nhất trên thế gian này.