Đêm nay là một đêm yên bình, nhìn lên bầu trời trông một màu đen huyền ảo, đen đến mức không còn thấy một ngôi sao nào, đem luôn cả cuộc đời thân phận dở hơi này. T bèn bác ghế ngồi trước cửa suy ngẫm về câu chuyện của mình. Ôi! Không gian thật thơ mộng làm sao. Xung quanh t là một bản giao hưởng âm nhạc tuyệt vời của thiên nhiên, những con dế đua nhau hợp sướng không ngừng, đâu đó bên kia đường là một chú cú ngân nga giọng trầm tĩnh điểm thêm nốt nhạc cho bầu không khí. Dường như điều này trước đây không thể xảy ra ở nơi t ở, khi mà nườm nượp xe khách xe giường tình… à lộn giường nằm nhiệt tình bóp kèn khoe ta có xe, cộng thêm vài ba thằng trẻ trâu như mới hút thứ gì đó vào người rồi ào ào phóng xe nẹt bô sĩ gái (hình như hơi lạc đề).Sau đoạn dạo đầu của muôn vàn ca sĩ thiên nhiên, đến đoạn cao trào, những anh dog nhà hàng xóm bắt đầu… đấu. Âm nhạc thật là rôm rã, rôm cả người mà rã cả não. Ôi cái thiên nhiên này!
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum, mục đích để luyện khả năng viết nên mong mọi người góp ý để em phát triển hơn. Hy vọng sau này mình sẽ viết được những bài viết hay hơn nữa cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc!