Bài biết dưới đây là những chia sẻ của chị Minh Phương - mentor tại Mentori Vietnam. Chị là một trong số ít sinh viên đỗ chương trình MT từ năm 3 đại học.
Mình là Minh Phương – đang là Consultant trong mảng Martech, công ty INSIDER. Nhân một ngày Chủ Nhật mát trời, Phương hy vọng có thể được chia sẻ với các bạn về trải nghiệm đỗ Quản Trị viên tập sự từ khi còn là sinh viên năm 3 của mình, một vài quan điểm từ nhiều khía cạnh khác nhau sau 2 năm nhìn lại.Ở thời điểm đó, trong khi các bạn đồng trang lứa đều đang tập trung vào việc thi giữa kỳ và thi cuối kỳ, vào các chương trình thực tập sinh hoặc các cuộc thi dành cho sinh viên, mình đã gánh trên vai một công việc full-time nhiều thách thức, song song với 6 môn học chưa hoàn thành của giai đoạn cùng tất cả các mối quan hệ đều cần được chăm sóc cùng một lúc.Và sau đây là 3 bài học mình chiêm nghiệm được sau giai đoạn đó:
1. Kỹ năng đàm phán
Như bao chương trình MT khác, đương nhiên trụ sở làm việc của mình trên hợp đồng là tại Tp HCM. Tuy nhiên, ở thời điểm đó mình vẫn còn 6 môn chưa học, nên rõ ràng việc di chuyển vào Tp HCM khi đó là không khả thi.Vì vậy, mình đã quyết định đàm phán với công ty để mình có thể được tại làm việc từ xa qua máy tính - ở thời điểm mà work from home chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn, nếu không nói là không thể. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng mình sẽ không chọn việc bỏ dở việc học để vào Sài Gòn làm việc. Đây cũng là một phép thử để mình biết công ty thực sự cần mình đến mức nào.
=> Đọc tiếp tại đây