ĐỊNH KIẾN, BÌNH ĐẲNG VÀ TÌNH YÊU- 1
"Anh ơi, em đã từng..." một câu nói mà những chàng trai đã từng đi qua nhiều trải nghiệm trong tình trường hẳn đã từng tưởng tượng (hoặc nghe) từ người con gái đi bên cạnh mình. Tizi đã giúp tôi trào dâng cảm xúc để viết những dòng này, rằng trong video của mình, cậu ấy đã trả lời cho câu hỏi của 1 bạn nữ là "anh ơi, em có nên nói cho bạn trai của mình rằng em đã không còn là con gái?". Tizi đã trả lời rất hay, nếu không muốn nói là vượt ngoài cả những kì vọng của tôi về vấn đề đó. link của video đó nằm ở đây.
Vlogger, creator Tizi đích lép và bạn gái.
Ở bài viết này, tôi muốn đề cập đến 1 vấn đề tranh luận nhỏ được Tizi nhắc đến trong bài, đó là vấn đề con trai còn Trinh tiết. Liệu những người con trai đó trong xã hội hiện đại ngày nay có được những quyền gì, liệu họ có bị phán xét khi đặt ra những quy chuẩn đó, hay đó lại là một định kiến khác được sinh ra trong chính xã hội hiện đại ngày nay.
ĐỊNH KIẾN LÀ GÌ ?
Theo ngôn ngữ hàn lâm, định kiến được định nghĩa là những ý kiến, quan điểm đã được hình thành, trước khi nhận thức các dữ kiện, thường được sử dụng để miêu tả những nếp suy nghĩ, quan điểm thường không thuận lợi, đánh giá chủ quan đối với người hoặc một nhóm người, bởi vì giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc/dân tộc, ngôn ngữ, quốc tịch, hình dáng bên ngoài hay đặc điểm cá nhân khác, từ đó dẫn đền việc phân biệt đối xử. Theo cách nghĩ của tôi, định kiến là những thứ được nhét vào đầu của bản thân từ trước khi bộ não của họ có đủ năng lực hiểu và nhận biết vấn đề đó và được mặc định đó là điều đúng nếu bản thân của chủ thể không có động thái chỉnh sửa, ví dụ đơn giản nhất là dì ghẻ hay phù thủy trong truyện cổ tích, lớn hơn 1 chút là vấn đề vùng miền, người Thanh Hóa hay ở tầm vĩ mô là về màu sắc giữa đen và trắng. 
Phải chăng đen luôn là màu sắc tượng trưng cho cái xấu ?
Quay lại chủ đề chính, tại sao trinh tiết được xem là một định kiến lâu đời và măng nặng tính phân biệt giới tính từ thời phong kiến xưa? điều này được thể hiện qua các bậc vua chúa hay đàn ông thời đó có thể năm thê bảy thiếp (hãy nhìn vào tính đa số của lịch sử, vì tất nhiên sẽ có những ngoại lệ), còn người phụ nữ trước khi lấy chồng phải biết giữ phẩm hạnh và cái ngàn vàng của bản thân, nếu không sẽ bị miệt thị và đối xử khinh khi bởi những người xung quanh, tức có cả chính những người phụ nữ cùng thời khác. Sự hình thành lối sống đó thậm chí còn có những bằng chứng sống cho đến ngày nay.
Nói về vấn đề định kiến của phụ nữ thì dễ rồi, cùng bẻ lái qua vấn đề nhìn có vẻ khá buồn cười này nào. Thế những cánh đàn ông có bị dính định kiến về vấn đề trinh tiết không ? Dạo một vòng các group lớn nhỏ của facebook, hễ có một bài đăng chàng trai yêu cầu bạn gái của mình phải còn, là y như rằng bị ăn chửi thậm tệ, bởi chính những cánh mày râu hiện đại và cả những người phụ nữ đã bị áp lực định kiến ngày xưa kìm hãm, thỏa sức xả cơn giận mang tính chọn lọc tự nhiên của gen di truyền hơn là nhận thức thực sự của xã hội hiện đại. Khi tìm hiểu một vấn đề, tôi thường bắt bản thân phải cho mình nhiều góc nhìn đa chiều về vấn đề đó, và phải công nhận rằng đàn ông Việt mình nói chung vẫn còn định kiến về trinh tiết tương đối nhiều, chẳng qua vì tư tưởng xã hội hiện đại đã bắt họ hoặc vứt bỏ hoặc kìm nén cái định kiến đó xuống, điều này được chứng minh ở chỗ những câu hỏi đòi hỏi về cái ngàn vàng của phụ nữ trước khi cưới của cánh mày râu đa số đều để ở mục ẩn danh, và chủ đề đó cho đến nay vẫn chưa bao giờ hết hot trên các diễn đàn. 
Một góc nhìn khác của tôi là cách nhìn nhận của 1 nhóm những đối tượng mà bản thân người viết và bạn thân của ổng ( ổng tức là tôi, mà tôi là thằng viết bài đó =)))  có trong đó; đó là những anh zai còn zin, họ có những góc nhìn gì về vấn đề đó? thật ra nhóm này hoặc là khó tính quá, hoặc là ế mốc háng ra mới còn zin chứ sung sướng gì đâu, tôi chia ra 2 nhóm như thế cho tiện nhé.
Phân tích ở nhóm khó tính, tức hội thượng đẳng trước vì hội này không phức tạp, cái gì dễ thì mình húp trước, ý tôi là làm trước. Hội này mong cầu 1 tình yêu đẹp thực sự đấy, kiểu này phải có sự đồng điệu về mặt tâm hồn đã, dù có nắng cực đến mức nào nhưng khi họ chưa cảm nhận được tình yêu của mình dành cho đối phương đủ, họ cũng sẽ bắt thằng em của mình im lặng ngay, quan điểm của họ là lần đầu tiên của thằng đàn ông sẽ đeo bám và khiến họ nhớ nhất, không thể trao thân cho chị nào ất ơ lở dở được, thật =))) hội thượng đẳng này không quan tâm đến trinh tiết lắm đâu, họ là kiểu người hiện đại là đằng khác, bởi vậy mới gọi là thượng đẳng đấy. Tiêu chuẩn của nhóm này đối với người con gái là cực kì cao, vì họ xác định yêu là cưới chứ không phải là trò chơi tình ái, nhấp một hai cái xong bái bai đâu =)) đúng chất 1 Sapiosexual thượng đẳng. Mang trong người cái bệnh thượng đẳng nên vì vậy những thằng đực trong nhóm này sẽ có cách làm việc và sinh hoạt khác hẳn những thằng đực khác trong cộng đồng, có chính kiến, sở thích, mục đích sống rõ ràng (đã thượng đẳng mà bản thân đếch có tí giá trị gì thì ế mốc chim cút đến già nghe chưa), không bao giờ thấy mấy thằng này có scandal hay dính vào mấy cuộc tình ái, anh trai mưa em gái gió vớ vẩn đâu vì mấy thằng này biết giữ khoảng cách cực kì, yêu ghét rõ ràng chứ không phải kiếm càng mà cà bạch phạch phạch đâu. Mấy bạn nữ tinh ý tí nhìn phát ra ngay ấy mà,  nhóm này hiếm nhưng không phải không có đâu nhé. Bản thân người viết có cơ số những thằng bạn kiểu này, một ít ở trại giam ( đùa đấy =))) những người lính, sĩ quan hay dân an ninh hoặc được ba mẹ nuôi dạy trong môi trường đó thường sẽ thuộc nhóm này, đương nhiên cũng có người this người that, tôi cũng nghe nhiều phốt về anh em quân nhân rồi nhưng hãy nhìn cái đa số, vaccine còn có tỉ lệ x, mọi thứ trên đời chỉ dừng ở mức tương đối thôi, quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của chính người trong cuộc.
rượu vang, những câu chuyện và không khí lãng mạn. Mấy ông hội thượng đẳng này theo quan niệm của 1 tôn giáo không tiện nêu tên thì kiếp trước là nữ phái mới mang những đặc tính này đấy. Ý tôi là kiếp trước chứ không phải là kiếp này đâu nhé =))
Vì nhóm này vốn không quan tâm vấn đề trinh tiết, mà là chất lượng của đối tác nên sẽ không vì định kiến mà từ bỏ người con gái họ chọn nên chúng ta sẽ phân tích về nhóm 2, nhóm mà theo cảm nhận của người viết chiếm đa số trong hội những người đàn ông còn zin. Nhóm này sẽ thường sẽ dấy lên quan điểm trái chiều về vấn đề bình đẳng và định kiến ngược trong xã hội hiện nay.
Bài cũng dài rồi, chờ phần sau nhé, tôi mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đa chiều của các bạn vì dù sao đây cũng là quan điểm cá nhân, và bản thân tôi cũng chỉ sống trong một môi trường cộng đồng nhỏ trong vô số cộng đồng ngoài kia, xã hội phải muôn màu mới thêm phần thú vị đúng không <3