Học đại học được gần 4 năm, giờ tớ mới tự đặt câu hỏi cho bản thân: tớ đã học được những gì?, tớ có thực sự đam mê với ngành đang theo học?, tớ có muốn theo đuổi nó?, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tớ lúc này...
Giai đoạn này thật sự rất áp lực, tớ cảm thấy mọi gánh nặng như đang đè lên đôi vai nhỏ bé của tớ vậy.Việc tớ không xác định được công việc mình yêu thích, hình mẫu mình muốn trở thành ngay từ khi bước vào đại học nên giờ đây tớ đắn đo rất nhiều điều.
Tớ có nên đánh cược để thử làm những thứ mình thích, đam mê ngay từ lúc này không?.Hay tớ sẽ lựa chọn giải pháp an toàn là sẽ theo đuổi đến cùng ngành tớ đang học?Hai sự lựa chọn này như đang diễn ra cuộc hỗn chiến trong tâm trí của tớ không dừng lại được.