Năm 2017, trải qua một số biến cố thì mình quyết định sẽ học cách chinh phục phụ nữ, nôm na là học tán gái. Trải qua gần 3 năm vừa học vừa làm, vất vả khó khăn trăm bề, tốn bao nhiêu máu và nước mắt =)), thì mình chia mọi mối quan hệ thành ba giai đoạn:
Giai đoạn một là làm quen, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên lại khá khó với hầu hết tất cả mọi người. Vì bản năng của con người là phòng thủ khi gặp người lạ, luôn luôn tạo ra một bức tường chắn vô hình trước mặt, đơn giản là từ thời đồ đá, ông nào mà không ngại người lạ, không ngại con vật lạ, gặp lần đầu cứ vào ve vãn vuốt ve thì bị giết hết rồi, đâu còn Gen mà lưu truyền đến giờ nữa. Còn người muốn làm quen thì không đủ động lực để vượt qua vùng an toàn của mình,  sợ người ta từ chối lại bị mất mặt, thiên hạ có một từ để chỉ điều này, là NHỤC. Ở giai đoạn này mình phải tiếp cận vô cùng khéo léo, chỉ một câu nói sai có thể bị đánh giá là vô duyên và đóng lại cuộc hội thoại, muốn thành thạo bản thân phải tổng hòa của tự tin, nắm bắt được tâm lý, kiến thức rộng và quan trọng hơn là thời gian dài luyện tập,... Làm quen đã khó rồi, nhưng giai đoạn tiếp theo lại càng khó khăn hơn...
Nguồn ảnh: Unspash.com
Sau khi làm quen tất nhiên là đến giai đoạn duy trì. Để duy trì lại có hai con đường, một là bằng cảm xúc hai là bằng giá trị của bản thân. Tôi chơi với bạn bởi vì bạn mang đến cho tôi niềm vui, tôi nhận được sự quan tâm và yêu thương của bạn hoặc bạn là người có giá trị và tôi tin chắc là sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai. Nếu đi theo con đường 1, mình phải biết tăng nhiệt cho một mối quan hệ, cảm xúc của con người đặc biệt là phụ nữ như một ly cà phê nóng, nếu không tăng nhiệt liên tục thì nó sẽ nguội dần cho đến khi nguội hẳn. Nếu đi theo con đường 2, bản thân mình phải có giá trị thực tế, mà những giá trị của mình là những thứ mà đối phương mong muốn, từ kiến thức, kĩ năng cho đến trải nghiệm. Nói chung là khó hơn nhiều so với việc học ba cách để làm quen, đọc tâm lý đối phương rồi đem ra thực hành. Nhưng duy trì cũng không là gì so với ải cuối cùng sau đây...
nguồn ảnh: unspash.com
Và cuối cùng, cái mà không ít lần khiến mình lao đao, nhiều đêm thức trắng nước mắt đầm đìa :’( đó là xử lý khủng hoảng mối quan hệ. Nếu người ta tức giận khó chịu vì bản thân mình rồi thể hiện ra thì dễ, nhưng cái khó lại là sự im lặng, cách hủy hoại mối quan hệ nhanh nhất và tàn bạo nhất. Họ im lặng xong mình phải dự đoán xem mình đã làm gì không đúng, mà đoán thì thường sai, cố gắng liên lạc với đối phương để tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ nhận được sự thờ ơ và xa cách, giai đoạn này cần nỗ lực rất nhiều để chứng minh sự chân thành của mình và thể hiện mình rất coi trọng mối quan hệ với họ.
Ở trên là tổng quan về tạo lập và xây dựng mối quan hệ, một trong những kĩ năng mà hầu hết mọi người ít được học. Mình biết là việc xây dựng mối quan hệ phụ thuộc nhiều yếu tố từ tính cách, địa vị, hoàn cảnh sẽ không có một công thức chung nào để chinh phục mọi mối quan hệ cả, nhưng hoàn toàn có thể tăng tỉ lệ thành công của mình lên. Sắp tới mình sẽ viết một series về chủ đề này, đặc biệt là xử lý khủng hoảng mối quan hệ. Inbox và email của mình sẽ luôn mở nếu mọi người muốn tư vấn, trao đổi, mình không phải chuyên gia nhưng sẽ chia sẻ những cái mình biết, nếu mọi người cần...
“Mối quan hệ hoàn toàn không thể giúp ta thành công, muốn thành công phụ thuộc phần lớn vào khả năng của mình, nhưng nó sẽ giúp bạn là mọi việc nhanh hơn và hiệu quả hơn”