DIỄN TẢ TÌNH YÊU: "Kẻ cận thị bẩm sinh"
“Tình yêu, vĩnh viễn biến con người ta thành kẻ cận thị bẩm sinh.” Đây là từng phân đoạn của ntph dùng để diễn tả tình yêu có chứa...
“Tình yêu, vĩnh viễn biến con người ta thành kẻ cận thị bẩm sinh.”
Đây là từng phân đoạn của ntph dùng để diễn tả tình yêu có chứa "ba chấm" trong đầu để mọi người tự điền vào, tất nhiên rằng mỗi người đều có quan điểm riêng, lập trường riêng trong tình yêu. Riêng ntph, những diễn tả đó nó hơi bay bổng, hơi chậm rãi để con người ta dừng lại "đắn đo" một tí. Không, nó không có đúng và cũng không có sai, tất cả điều ấy chỉ nằm trong nhìn nhận của mỗi người. Chúc vui "não" !

Chúng ta không mù quáng thật sự như một nhân vật trong bộ phim nào đó nói, càng không phải không thể nghe thấy mọi thứ xung quanh. Chỉ là, tình yêu khiến ta mất đi khả năng nhìn rõ người phía chính diện mình, nó mờ ảo như cơn mưa “nặng” tạt vào kính xe hơi. Nó khiến con người ta thật khó chịu - nếu không bình tĩnh, chúng ta sẽ trả giả đắt bằng chính mạng sống của mình.
Tình yêu cũng giống như khái niệm bản thân luôn đi theo trực giác của bản năng, luôn tiến về phía trước bằng một đường thẳng mà không có ngã quẹo - trong khi đó phần “con” lúc nào cũng nhiều hơn phần “người”. Ấy thế mà, nó không chỉ làm mờ mắt ta đối với người ta yêu, nó còn bao hàm cả tất cả người thân của ta, bạn bè, gia đình, người ta từng gặp chẳng hạn. Tình yêu khiến ta trở thành kẻ ích kỷ, kẻ cận thị ích kỷ - nhưng ngoại lệ tình yêu là khiến ta hi sinh vì người ta yêu, trớ trêu thế đấy.
Trong tình yêu nếu không có cặp kính làm đèn soi sáng, chẳng khác nào khi yêu bằng con tim mà vứt bỏ đi lý trí - chắc chắn khi té “sấp mặt” sẽ khá đau, dù gì cũng nên năm mươi và năm mươi.
Yêu thôi chưa đủ, đôi khi gia vị sống của tình yêu không hẳn là sự may mắn có sẵn cho nhau. Nếu vị thuyền trưởng là bản thân, thì phải biết chèo lái con tàu vượt qua cơn đại sóng thần ngoài biển khơi, mạnh mẽ kiên cường đi qua cơn bão thì trong tình yêu ta được tôn thờ như vị thuyền trưởng vĩ đại. Nếu dại dột sai một ít, người mất, thuyền tan, và câu chuyện tình yêu ấy sẽ thành chứng tính lịch sử của hai bên dòng họ trai gái (bạn bè hai phía chẳng hạn). Tôi đã nói, tình yêu biến ta thành kẻ cận thị, nhưng không phải kẻ cận thị nào cũng có trực giác nhạy bén mà đón trước "ngọn sóng". Ít ra chết đi vài lần để đổi lấy kinh nghiệm nhỉ?.
"Viết cho những ngày rong ruổi cuộc chơi của cuộc đời."

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất