Điểm dối lừa - Dan Brown
Tuy xuất bản sau cuốn “Thiên Thần và Ác Quỷ” nhưng vì cuốn ấy nằm trong chuỗi vụ án có giáo sư Lang Don nên sẽ được review sau để thứ tự được liên tục. Đến với tác phẩm “Điểm Dối Lừa”, một lần nữa Dan Brown đã cho độc giả phiêu lưu trong một cuộc đua mạo hiểm, tình tiết dồn dập liên tục đẩy các nhân vật vào thế hiểm nghèo.
+ Nội dung: Rachel Sexton – chuyên viên phân tích tình báo của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NRO), con gái thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. Cô được tổng thống Henry mời đến căn cứ nghiên cứu ở Bắc Cực của NASA để xác minh mẫu thiên thạch khổng lồ có niên đại 300 triệu năm tuổi. Nếu phát hiện này được công nhận, tổng thống Herney sẽ dành được ưu thế cực kỳ lớn trong kì bầu cử tiếp theo mà đối thủ chính là cha cô. Công cuộc phát hiện và vạch trần hàng Fake 1 bắt đầu bằng những vụ án mạng tàn nhẫn nhằm thủ tiêu nhân chứng cũng như vật chứng. Rachel cùng những người bạn nắm giữ trong tay bí mật quốc gia bị các thế lực đầy quyền năng truy sát, trong lúc nguy cấp, cô gửi fax tất cả bằng chứng về tảng thiên thạch cho cha mình để sự hy sinh của cô không trở nên vô  nghĩa. Biết được việc này, thế lực hắc ám lập tức liên lạc với cha cô ra điều kiện đổi tính mạng con gái cưng của ông với đống tài liệu nhưng ông phớt lờ lời đe dọa, lập tức tổ chức một buổi họp báo công bố bí mật về tảng thiên thạch. Cha già máu lạnh nhận về cái kết xứng đáng,  thủ phạm thật sự dần bại lộ và người đứng đầu nhà nước đứng ra nhận lỗi và sửa chữa sai lầm. Nói chung là happy ending.
Điểm cộng: Nhân vật liên tục được đặt vào những tình huống thử thách, môi trường khắc nghiệt như ở Bắc Cực vô cùng nguy hiểm. Cao trào được đẩy lên liên tục khiến mình hồi hộp theo như đang xem phim hành động thật sự vậy.  
+ Chủ đề khoa học đòi hỏi lượng thông tin, kiến thức vô cùng lớn, nhưng Dan đã giải thích cực kỳ thông minh, lồng ghép chúng vào câu chuyện một vô cùng hợp lý.
+ Vẫn là những pha bẻ lái tài tình khiến mình hoang mang không biết ai thiện ai ác, cái kết thỏa mãn không quá khiên cưỡng như “Pháo đài số”
Điểm trừ: Một số tình tiết còn dài lê thê gây nhàm chán, không cần thiết.