-Đây là bài dịch một cái thread bà tám mà tui thấy rất đồng ý trên Tumblr về tương lai thế giới (lol). Có ai cũng đang có cùng cảm giác này không =))
Mọi người đọc bản gốc thread này ở hình nhé.
------

Giả thuyết: Tầm 10 năm nữa gen Z sẽ nổi lên làn sóng gia nhập giáo phái tự phong như thời ông bà boomer hồi thập niên 70.
________
 Chuyện này xảy ra trên Tik Tok rồi á. Có phong trào liệt kê các triệu chứng của trầm cảm dzà rối loạn lo âu cho dzui rồi gán cho nó ý nghĩa là mày sắp GIÁC NGỘ cmn rùi và thực ra mày là người vũ trụ và mày hông thấy ổn vì mày nhớ hành tinh mẹ của mày. Cũng dzui.
- Chí phải, và tao nói vầy không phải để xỏ xiên tụi Gen Z " haha tụi bay ngu ngok hùa theo mấy cái giáo phái Tik Tok" đâu nghe. Các điều kiện xã hội bây giờ thực sự là HOÀN HẢOOOO cho các giáo phái hình thành luôn á:
1. Tỉ lệ thất nghiệp cao, lương bổng thấp, nhiều công việc vô nghĩa = số đông đang đi tìm lẽ sống cuộc đời, đi tìm Ý NGHĨA.
2. Chi phí sinh hoat tăng vọt = ngày càng nhiều người trẻ không thể sống một mình, đồng nghĩa với việc ho phải chọn sống theo nhóm hoặc sống chung với những người tuyển họ làm việc.
3.  Nhiễu nhương văn hoá- chính trị đem lại cho đời sống cảm giác không thực, lạc lõng nên mọi người đều mong cầu cảm giác thuộc về một điều gì đó, một lẽ sống nào đó, một sự kết nối với nhau. Các giáo phái khoái hứa hẹn ba cái đó lắm.
4. Có những làn sóng tìm hiểu và chấp nhận những cách sống ngoại biên (khác lẽ thường).. Điều này cũng khá tuyệt đấy cho tới khi giáo chủ nói với bạn là những lối sống kiểm soát và bạo hành ấy chỉ là văn hoá, là tôn giáo, là lối sống, là niềm tin của họ thôi, nếu mày có vấn đề với chúng thì chính MÀY với là VẤN ĐỀ á.
5. Các KOLs trên mạng đã chứng tỏ cho chúng ta thấy dễ gây bè kết phái và cuốn hút mọi ngừi bằng tính cách như một thương hiệu như thế nào rồi ha.
6. Tâm linh đang bùng nổ á mọi ngườiiiiii, chiêm tinh học, thần số học, pha lê, bài tarot, thiền, năng lượng năng lạo.... những thứ đó không xấu một chút nào nhưng chúng thường được kết hợp vào các giáo phái như công cụ truyền đạt ó.
7. Sức khoẻ tinh thần. Cá nhân tui thấy cũng có cơ số kha khá người ở trong các "giáo phái" kiểu này rồi. Chúng ta có thể nhân danh "sức khoẻ tinh thần" để làm cái này cái kia, mà một trong những yếu tố giúp duy trì một giáo phái chính là việc giữ cho giáo dân trong trang thái suy giảm nhận thức càng lâu càng tốt.. ví dụ như detox hay nhịn ăn thường xuyên chẳng hạn...
- Thật ra tui thấy có rất ít người hiểu cách thành lập và hoạt động của một giáo phái như thế nào, nên mới nghĩ cái tụi ăn mặc kỳ lạ hở hang hay thờ phụng quỷ satan mới là tà giáo tà giếc. Họ chỉ không biết cách nhìn ra các dấu hiệu đó thôi.
-----------------

Góc nhiều lời:

Thật ra việc có niềm tin ,có nhu cầu chia sẻ niềm tin của mình cho nhiều người, và dùng niềm tin đó để giải thích cách vận hành của thế giới là chuyện hoàn toàn bình thường. Cảm giác thuộc về là một thứ mà ai cũng đang thấy thiếu bây giờ.

Trải nghiệm lớn lên được vây quanh bằng fandom (cả K-pop idol style và YA-lit style), ra đi làm được tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng ngoại biên và nhiều leader có phong thái giáo chủ làm mình nghĩ nhiều về cách chúng ta đang tụ họp lại trên không gian mạng, cách những luồng ý kiến được phát ra và phản hồi lại, cách các cộng đồng nhỏ nhỏ nhưng rất cụ thể tập hợp với nhau để có cùng tiếng nói. Như mình dịch, một thời điểm hoàn hảo cho những "giáo phái "được sinh ra.

Đây hoàn toàn là một bài đọc cho vui, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các giáo phái thì đây:

1. Documentary: Wild Wild Country (2018) - Nước Mỹ đã nhìn Osho như thế nào?
2. Podcast: Cult Liter - Spencer Henry -Kể chuyện u ám một cách giải trí =)) : https://podcasts.apple.com/.../cult-liter.../id1436376574
3. Book: Going Clear - Lawrence Wright : Tìm hiểu cách Scientologist hoạt động

Còn bạn, ở Việt Nam bạn biết giáo phái nào? Bạn thuộc về "giáo phái" nào?