- Xin chào tất cả các bác. Tôi là Phan Đẹp Trai hay Trần Phan đây. Mặc dù chưa có nhiều hiểu biết nhiều về ngành Comic và những giá trị mà 1 nhân vật có thể đem lại nhưng bữa nay tôi quyết định sẽ bàn luận về 1 chủ đề đang rất đc nhiều nhà văn cũng như nhà làm phim sử dụng gần đây:  Tân Phản Diện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Vậy Tân Phản Diện là gì? Nhìn chung , ban đầu các Tân Phản Diện ban đầu thường là những người tốt , có mối quan hệ bình thường hay rất tôn trọng với các SAH nhưng sau đó lại trải qua 1 cú sốc cực lớn ( có thể coi như một sự hiểu lầm hay tính tuyên truyền) trong đời. Đại loại như là bị lợi dụng rồi trở thành kẻ xấu , có mối thù sâu đậm với các SAH bởi các hành động họ làm hay quyết định hy sinh nhiều người để cứu rỗi , "thức tỉnh" cả nhân loại, hoặc cũng có thể là bảo vệ những người mình yêu thương.                                            -Các Tân Phản Diện thường đc đánh giá trên 2 mức độ: Đồng cảm và đe dọa. Với đồng cảm , thì đó là sự thương cảm của độc giả và chính những người trong bộ truyện bởi hoàn cảnh khó khăn , động cơ thuyết phục , và tính cách đc mọi người yêu quý( Loki trong Marvel là một ví dụ điển hình) . Với sự đe dọa , đó là làm lung lay tư tưởng chính nghĩa của những người hùng với lý tưởng của họ, thuyết phục đc cả xã hội chống lại họ ( Như hội Victim Syndicate đã khiến cả Gotham đặt câu hỏi về Batman liệu có nên tồn tại ) , hay có một kế hoạch tinh vi , hợp lý làm cho các Super-Heroes phải nao núng. Các Tân Phản Diện thường khiến cho chúng ta phải đặt câu hỏi về những tư tưởng mà họ mang lại , đồng thời cũng giúp xây dựng nhân vật.       -Lấy ví dụ điển hình là Kamen Rider Gaim , có 3 Rider phản diện. Cả ba người họ đều mang lý tưởng , động cơ khác xa Gaim và mâu thuẫn với nhân vật chính nhưng qua 3 hồi của bộ phim , nhân vật chính càng đc hoàn thiện hơn và hoàn tất hành trình trưởng thành của mình, biến thành 1 OverLord ( hay God of Fruit nhỉ ? ). Gaim cũng vì vậy mà đc ngợi ca là một trong những bộ Tokusatsu hay nhất từng đc sản xuất.                                                                                                                   

Con robot thảm họa của Zyohger
- Đáng buồn là nội dung của Tokusatsu ngày càng yếu đi và nhân vật ngày càng thiếu chiều sâu. Tsukuyomi trong Zi-O là ví dụ tiêu biểu cho lối nhân vật này. Tự dưng lão Decade xuất hiện, bắt bà ta trải nghiệm quá khứ của mình, rồi hé lộ thằng phản diện cũng đc xd nát ko kém là anh trai của bả. Gần cuối phim, con mụ Ora chẳng hiểu sao lại đâm chết thằng bạn thân để trả thù cho lão anh trai vì tội giết hắn?!!! Zi-O có một cốt truyện quá yếu, thiếu điểm nhấn và có thể coi là 1 Big Disaster kể từ thời của Blade và Hibiki. Lấy 1 ví dụ là người anh em của KR là Super Sentai. Sau Go-Buster, ta có Kyryuger, 1 bộ Sentai dù có tí trẻ con nhưng vẫn có 1 nội dung , cốt truyện và nhân vật đc xây dựng khá tốt. ( dù tôi thấy cả đám có thần tượng thằng Đỏ quá). Tiếp đến là ToQger, 1 bộ Sentai mà tôi có thể tự hào khẳng định là siêu tệ hại từ khâu Robot ( mảng ngày càng yếu đi kể từ khi GoKaiger kết thúc) , cốt truyện , nhân vật. Thật may là bộ Niniger sau đó cũng đã xd đc những nv hay, cốt truyện đẹp và Robot nhìn chung cũng .....tạm đc ( Thế méo nào mà lại chơi nguyên quả Shuriken đội lên đầu chứ man!? ). Thật đáng thất vọng là sau khi Nininger kết thúc, Zyohger lại phá hỏng mọi thứ mà Super-Sentai đã xây dựng trong suốt 14 bộ Sentai: nhân vật thiếu chiều sâu, cốt truyện chán, phản diện cực kỳ yếu kém với nhiều Motip điển hình.... , và đỉnh cao chính là con Robot của nhóm, thứ đã làm lên thương hiệu của 1 bộ Sentai: thế méo nào lại chơi nguyên mấy quả Rubic đội lên nhau rồi biến thành Robot chứ? , kinh bỏ bà đi đc! Đến cả tôi hồi 5, 6 tuổi chắc còn khyua mới mua con Robot tởm ko thể tả ấy.
Ô kìa, bộ Sentai chán nhất kể từ những năm 90 đấy mấy ông ạ
- Hơi lạc chủ đề rồi nhỉ? Nói chung là gần đây, DC ra mắt khá nhiều TPD và để họ đối đầu với các SAH gạo cội như Batman , Wonder Woman , Green Lantern , ...... Với Batman và chiến đội Gotham Knight của anh là nhóm Victim Syndicate cùng tên tội phạm vị thành niên Anarky một lần nữa tái xuất. Wonder Woman thì có WarMaster-Helen Paul, một cô gái bị thuyết phục bởi Leviathan do tin rằng WW đã giết chết bố mẹ cô và ARGUS đã phá nát nhà cô. Hy vọng cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này sẽ là 1 cuộc đối đầu cho ra hồn và DC sẽ ko tạo ra 1 con nhỏ Lise Hohenstein ( trùng hợp thay, cả hai nhân vật này đều sặc mùi Chủ Nghĩa Đức hay ít nhất là nhìn trông giống vậy). Và giờ tôi sẽ phân tích vụ này ra với 2 nhân vật phản diện: Tomar-Ru, và Victim Syndicate.
tomar-ru, một green lantern sa ngã
- Với Tomar-Ru thì nó liên quan trực tiếp tới mạch truyện. Sau khi đánh bại Sinestro và cùng thực hiện 1 số nhiệm vụ chung với nhau, Sinestro Corp và Green Lantern Corp đã có 1 mối quan hệ khá tốt với nhau. Tuy nhiên , đã có 1 thứ phá nát mối quan hệ này. Trong sự kiện Prism of Time, cả 2 Corp bất ngờ bị tấn công bởi 1 đám quái vật màu ngọc lục bảo do Hal vô tình tạo ra khi anh cố gắng thoát khỏi chiếc găng tay-nhẫn sau New 52. Sau đó thì 2 Corp đã chống trả những con quái vật đó còn Hal đi tìm chủ mưu của mọi chuyện là 1 Korugarian là Sarko, kẻ mà nỗ lực thay đổi quá khứ khi quân đoàn sợ hãi dưới sự lãnh đạo của Soranik Sinestro sẽ trở thành các GL. Tất nhiên, Hal đã đánh bại hắn ta nhưng cuối truyện thực sự là 1 lối Twist ko quá bất ngờ khi GL Kyle Rayner phát hiện Sarko chính là đứa con của anh với người yêu Soranik. Soranik nhanh chóng phát hiện ra chuyện này nhưng mối quan hệ chỉ thực sự đi đến sụp đổ khi GL Tomar-Ru giết chết 1 Yellow Lantern vì tư thù. Cả hai Corp li khai, 1 cuộc chiến xảy ra, và vâng, chẳng hề ngạc nhiên lắm là Sinestro Corp tháo chạy khỏi Mogo ( giờ là trụ sở). Tomar-Ru sau đó bị tống giam vào tù, nơi anh ta nhanh chóng gặp bộ giáp DarkStar phản trắc do các Controler chế tạo để chống lại GLC. Tomar-Ru, kỳ diệu thay đã tập hợp đc cả 1 đội quân kỳ diệu trong 1 thời gian ngắn và cuối cùng, bị đánh bại.                      - Thế vì sao tôi ko thích kiểu xd nhân vật này. Tomar-Ru từ trc đến nay là 1 nhân vật ôn hòa, bình tĩnh và nhìn chung thường là 1 GL tốt với tính kỷ luật cao. Anh cũng là người bạn thân của Hal và luôn luôn biết cách hòa giải giữa mn. Cho Tomar-Ru giết người đã ko hợp lý rồi, đã thế lại còn cho anh ta tập hợp 1 quân đoàn chuyên giết ác nhân nữa chứ. Và cũng có 1 chủ đề mà tôi thấy đang ngày càng bị lạm dụng: Giết ác nhân. Ác nhân đúng là kẻ xấu, nhưng chúng xứng đáng có 1 cơ hội thứ 2 để làm lại từ đầu, điều này đã đc khẳng định trong rất nhiều lần trong quá khứ như hành động của Batman, Magneto cùng 2 đứa con hoàn lương hay nhân vật RedHood, Robin xuất sắc nhất mà DC từng sản sinh ra. Tuy nhiên, dạo này gần đây DC cứ thích nhắc đi nhắc lại về cái chủ đề có nên giết hay tha chết cho kẻ xấu của các SAH ko. Cá nhân tôi thấy độc giả đã có đủ tư duy đạo đức để hiểu việc giết kẻ xấu trong trường hợp hắn ta ko có khả năng tự vệ là sai, ai cũng xứng đáng để có 1 cơ hội để làm lại từ đầu, và từ lâu thì câu hỏi này đã mất đi cái chất của nó. Nó ko tạo đc sự thắc mắc trong lòng độc giả như cái cách Civil War đã và đang làm với các độc giả nữa. Câu hỏi đấy cũng thường đc dùng kết hợp với hoàn cảnh NV để xây dựng tính chiều sâu cho NV. Như RedHood, anh ta có 1 động cơ thuyết phục khi căm thù Joker vì đã giết chính anh, đồng thời cũng ko phải hoàn toàn là người tốt và anh ta cũng hiếm khi giết người. Magneto thì y chang Hội Dòng Đền trong Assassin's Creed, ông sẵn sàng hy sinh tính mạng của hành triệu người để đảm bảo 1 tương lai phát triển cho Mutant. DC đã ko thể xd đc quân đoàn DarkStar có chiều sâu như vậy. Suốt từ đầu đến cuối truyện , chúng ta ko thấy đc 1 Corp sẵn sàng vấy máu để hiến dâng do trật tự vũ trụ mà ta chỉ thấy 1 đám lố nhố đánh nhau 1 trận với đám Lantern với sự trợ giúp từ những đồng minh khác rồi thua tan tác, bỏ chạy và bị bắt giam. Ta ko đc chứng kiến 1 mối đe dọa lớn cho nhân vật, ta cũng ko đc thấy 1 nhóm nhân vật đc xây dựng có chiều sâu và động lực hợp lý. Nhóm này ko chỉ chán về mức độ đe dọa , ta cũng ko thấy nhóm có chút mức độ đồng cảm nào. Như tôi vừa nói ở trên, DarkStar , trừ Tomar-Ru toàn là những nhân vật sáo rỗng, thiếu chiều sâu , Tomar-Ru thì còn tạm đc. DarkStar cũng ko thực sự giúp xây dựng lý tưởng nhân vật như cách Ryugen đã làm với Gaim, thực tế mà nói các DarkStar ko đặt câu hỏi cho ta về chính phủ , về xã hội dân sự mà chỉ cho ta thấy họ là 1 nhóm khủng bố liên hành tinh với tư tưởng lệch lạc, đánh nhau 1 trận lớn với bên GL cùng đồng minh, thủ lĩnh Tomar-Ru tự sát rồi cả đám bị bắt. Xong , chấm hết. Nhìn chung , Hal Jordan and the Green Lantern Corp vẫn là 1 issue hay với nhiều câu truyện như Zod's Will, Prism of Time,... đáng đọc nhưng cách nó kết thúc thực sự là 1 nỗi thất vọng.                        
hal jordan and the green lantern corp
- Hãy lấy thêm 1 lối dẫn truyện mà cá nhân tôi thấy khá đc sử dụng nhiều trong Rebirth gần đây. Khởi đầu của 1 Run thường là 1 sự đổi mới ( Như trong Superman thì anh ta phải đồng hành cùng 1 "Superman" mới mang tên Lex Luthor, nay đã hoàn lương) , tiếp tục theo đó là hành trình của nhân vật khi cho họ cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn, đe dọa từ đó giúp xd nhân vật và cuối cùng tất cả mọi mối đe dọa nhân vật từ trc sẽ hợp lực lại, đánh bại nhân vật ( City of Bane, khi Bane cùng Flashpoint Batman đánh bại Batman). Rồi sau đó, nhân vật chính sẽ nhanh chóng ngộ nhận ra điều gì đó, từ từ hồi phục lại và đánh bại kẻ thù.                                                                                                         - Tôi ko có quá vấn đề với lối dẫn truyện này, nhưng nếu ko đc sử dụng đúng cách, nó hoàn toàn có thể trở thành 1 Disaster đúng nghĩa. Detective Comic ( 934-981) là 1 trường hợp tiêu biểu cho điều tôi vừa nói.
Victim Syndicate
- Victim Syndicate , hội nhóm bao gồm những nạn nhân của cuộc chiến giữa Batman và các phản diện là 1 nhóm Tân Phản Diện xuất hiện trong Detective Comic. Nhóm này muốn Batman phải từ bỏ chiếc áo choàng đen của mình, tiết lộ danh tính vì theo họ, chỉ khi Batman dừng hoạt động thì các cuộc chiến giữa SAH và SAN mới chấm dứt. Đây là 1 cốt truyện rất chán, nó ko chỉ ko xây dựng đc những nhân vật thiếu chiều sâu mà thậm chí còn phá nát hình tượng của họ. Yêu cầu của cái nhóm này vốn dĩ đã hết sức ko hợp lý, bởi vì các bạn thử nghĩ xem, Justice League và cả thế giới sẽ ra sao nếu như kẻ đc coi là thông minh nhất thế giới và là người cứu thế giới hàng chục lần thôi việc? Bảo vì Bat mà các MetaHuman tăng lên cũng hết sức thiếu thuyết phục do cái này đúng là Batman đã vô tình đưa ra 1 "lời thách thức" khi xuất hiện, nhưng chính các ác nhân mới là kẻ tiếp diễn hành động của mình. Cuộc chiến giữa các SAH và SAN xuất phát từ hành động muốn bảo vệ mọi thứ của mọi người của các SAH, và hành động vì tư lợi của các ác nhân. Các SAH cũng góp công rất lớn trong công cuộc triệt hạ các băng đảng lớn mạnh. Số SAN "cuồng" SAH như Joker cũng thực tế chỉ là thiểu số, và trên thực tế họ biến thành ác nhân là do các vấn nạn XH đẩy họ đến bước đường cùng. Kể cả lý lẽ của Victim Syndicate có đc cả thế giới hưởng ứng, thì mấy bạn nghĩ thế giới sẽ ra sao nếu như Darkseid , Brainiac , Mongul kéo quân xâm lược hành tinh xanh thì sao? Liệu những kẻ lúc đó còn bô bô rằng thế giới ko cần các Metahuman như Victim Syndicate và Anarky có thể bảo vệ đc nhân loại chứ. Cuối chương về Victim Syndicate thực sự là 1 thảm họa. Batman bị biến thành 1 hình tượng để xỉ vả, Spoiler Stephannie Brown thì lại quyết định hoạt động độc lập, phá hoại đáng kể nhân vật này và cả Gotham đều muốn bài trừ Batman. Đây là 1 điểm hết sức mâu thuẫn vì trong Batman New 52 trước đó, ta đã thấy cả Gotham đau buồn như thế nào sau cái chết của Batman ở mở đầu của SuperHeavy. Victim Syndicate cũng như quân đoàn DarkStar, ko đặt cho ta những câu hỏi, tâm tư, suy nghĩ về xã hội, đạo đức, triết lý hay xây dựng nhân vật mà chỉ biết đi phá hoại nhân vật. Spoiler chính là 1 nhân vật tiêu biểu. Cô nàng ngày càng cư xử cực kỳ hãm, thiếu tính thuyết phục và thậm chí còn hôn Anarky sau cái chết của Tim Drake. Batman đc coi là nhân vật quan trọng nhất DC, một SAH đại diện cho những gì con người có thể đạt tới, 1 người thường dám sánh ngang với các vị thần. Detective Comic , vì vậy là 1 bộ truyện cực kỳ quan trọng. Nhưng liệu DC có làm tốt với các Tân Phản Diện khi cho Hội Victim Syndicate suốt hiện, ám Batman với những triết lý sáo rỗng, vô nghĩa. Các Tân Phản Diện thường nêu ra những lý tưởng, triết lý nhưng tôi lại chỉ thấy ở Hội Victim Syndicate là 1 đám sặc mùi tâm thần, luôn bô bô mình đúng, làm mà ko nghĩ tới hậu quả, dở hơi và chỉ biết nói những triết lý giáo điều, vớ vẩn và thiếu sức thuyết phục. Detective Comic khiến nhân vật đc xd 1 cách đáng thất vọng như cô nàng siêu hãm Spoiler , con nhỏ đc buff quá đà cùng bà mẹ Lady Shiva của nó là Cassasndra Cain, Batman thì bị cho là quá cứng ngắc,... Đến Issue cuối của đầu truyện, ta lại có Batwoman với lý tưởng mâu thuẫn với Batman, và lần này cái lý tưởng ấy lại là: Có nên giết kẻ xấu hay ko?                                                             -WTF??????!!!!!! Mấy ông có biết mấy ông đã nhắc đi nhắc lại cái này tầm mấy chục lần từ hồi 2000 rồi ko? Độc giả thực sự đã có não , đã biết rằng giết kẻ xấu là sai rồi.                                                                                                          -Cuối Detective Comic run về Gotham Knight 981#, tôi thật sự thấy đây là 1 đầu truyện sinh ra để coi thường đấng khi cho nguyên cái bìa về các SAH rời xa đấng. Và buồn thay, Hội Victim Syndicate cũng ko phải là trường hợp duy nhất. Rất nhiều phản diện trong Detective Comic đc buff, đc tăng về mặt mức độ đe dọa 1 cách quá đà nhưng ko hề thể hiện 1 chút gì của mức độ đồng cảm cả. Hội Colony, Batmen ban đầu đc giới thiệu là những kẻ sao chép , học hỏi mọi kỹ năng của Batman lại bị đánh hạ dễ dàng ở chương đầu, cả đám bị bắt giam rồi sau đó 1 team-up cũng Batwoman 1 thời gian, sau đó bị ăn quả chơi khăm của thằng thiên tài công nghệ từng hỗ trợ nhóm là Ulyssess, cái nhóm từng đc chính phủ tạo ra nay để bảo vệ Hoa Kỳ, nay lại dễ dàng bị đánh bại bởi Brother Eye ( một thứ mà tôi thấy ngày càng trở nên phiền toái và ngán ngẩm sau Infinity Crisis). Lady Shiva cùng League of Shadow thì càng bị buff hơn nữa, cuối cùng bị chết lãng xẹt bởi tên trùm Ras's al Ghul. Tuy vậy nhưng tôi thấy các phản diện trong Detective Comic cũng giúp xây dựng nhân vật, như với Lady Shiva thì xây dựng nhân vật Cassandra Cain tốt hơn, Steph cùng Tim có cái kết đẹp , mọi người hòa giải với nhau, hiệp hội Colony trở nên tốt hơn,.... Tuy vậy, Detective Comic (934-981) vẫn chưa thể tận dụng hết tiềm năng của nó. Phản diện thiếu chiều sâu, nhiều nhân vật trở nên "giáo lý hóa" hơn, quá nhiều triết lý xuyên suốt câu chuyện đến mức làm tôi tưởng nhà văn đang bắt ép người đọc phải tự suy ngẫm vậy. Tựu chung lại , Detective Comic vẫn là 1 đầu truyện hay, đáng đọc nhưng tiếc thay, theo tôi nó có thể hay hơn nữa nếu biết tận dụng nhân vật.
- Nhìn chung, DC vẫn có tiềm năng với nhiều nhân vật phản diện như Bộ Ba Joker, Apex Lex, Cheetah , Black Adam,.... Cách tốt nhất hiện nay là sử dụng lại những nhân vật phản diện lâu đời, gạo cội nhằm nâng tầm giá trị giữa hai phe Thiện-Ác , mang lại những giá trị tốt đẹp như Rebirth đã từng làm. Tân Phản Diện cùng hàng loạt phản diện, anh hùng lẫn dân thường đc sáng tạo gần đây hoàn toàn có thể trở thành sân chơi cho những nhà văn, họa sĩ nhưng DC cũng cần phải biết tạo dựng chiều sâu cho nhân vật và trân trọng những nhân vật xưa cũ đã từng mang thành công cho hãng truyện tranh này. - Bài viết thực hiện theo quan điểm cá nhân của tôi. Hy vọng mọi người sẽ góp ý và giúp đỡ tôi trong thời gian tới. Tôi rất yêu Comic, nhưng hiểu biết vẫn còn chưa đc sâu rộng như nhiều người gạo cội lâu năm khác-