Nhưng mà năm tới anh tôi 35 tuổi rồi !!!

Thật tệ ! Có lẽ tất cả những ai hâm mộ Cristiano Ronaldo sẽ đều thốt lên như thế khi De Ligt ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Tôi nghĩ là không, thậm chí là còn trước đó nữa cơ, là bàn thắng gỡ hòa ở trận tứ kế lượt đi trên sân của Ajax, hoặc những ai xem từ đầu mùa những trận đấu của Juventus ở mọi đấu trường.


Chủ tịch Andre Agnelli đưa Cristiano Ronaldo về để thực hiện tham vọng vô địch UEFA Champions League sau 7 năm vô địch Serie A nhưng vô duyên toàn tập ở đấu trường cao nhất cấp CLB, viên đá cuối cùng nhưng rực rỡ nhất trên vương miện của Lão Bà, thứ mà một người lãnh đạo như ông cũng như ai yêu mến Juventus thèm muốn nhất hàng chục năm qua.


Ông có lẽ đã đúng, Max Allegri đã làm hết khả năng nhưng chắc họ tin rằng phần còn lại đủ sức đưa CLB đến chức vô địch lần thứ 3 khi chỉ cần có Cristiano Ronaldo - nhà vô địch của UCL. Chứng kiến những trận đấu ở Serie A - UCL - Coppa Italia những người tỉnh táo nhất sẽ đều tin rằng Juventus sẽ chẳng thể tiến xa ở UCL1819. Họ có thể tiến xa ở UCL những mùa trước đó làm họ tin rằng chỉ cần CR7 họ có thể chiến thắng.


Có lẽ sẽ chẳng cần phải phân tích quá nhiều về lối chơi của CLB, tất cả chúng ta, ngay cả những người ít hiểu biết về chiến thuật nhất đều có thể thấy Juventus không thể vô địch năm nay được. Cho dù họ có thắng Atletico Madrid với cú hattrick của Cristiano Ronaldo, cho dù họ đã quá thảnh thơi chẳng cần nghĩ ngợi ở Serie A.


Thật tê ! Khi chứng kiến Cristiano Ronaldo ngồi đó, úp mặt vào đôi bàn tay và khóc. Anh xứng đáng nhiều hơn thế, ở tuổi 34 anh vẫn còn cho thấy sự xuất sắc, vẫn tỏa sáng khi đội bóng cần, nhưng anh không thể một mình gánh vác. Đội bóng cần sự chắc chắn ở tuyến dưới, sức sáng tạo lớn hơn nữa ở tuyến giữa.


Dù sao thì Juventus đã thua, họ xứng đáng bị loại và cần cuộc tái thiết thực sự vào Hè 2019. Những bản hợp đồng đem lại sức sống hơn nữa ở tuyến tiền vệ, sự chắc chắn ở 2 cánh. Cristiano Ronaldo có thể đem về những bàn thắng, nhưng anh không thể làm phần còn lại - bảo vệ bàn thắng đó cho đến khi kết thúc trận đấu nếu không có sự chắc chắn ở tuyến dưới.