Câu chuyện truyền thuyết về một con Hắc mã (là con ngựa màu đen như dầu hắc trải nhựa đường í) tên là Tuyệt Ảnh (có nghĩa là phi rất nhánh đến nỗi cái bóng cũng không đuổi kịp được).Tuyệt Ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo như cách các anh xem xế hộp của mình là vợ 2 í ạ (yêu không thì không biết).
Tương truyền Tào Tháo sau khi tiếp cận để xin anh Trác (họ Đổng) công thức đánh tiết canh (lợn) không thành công thì chạy đôn chạy đáo, trốn chui trốn lủi. May thay đúng lúc dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, những người không được ăn tiết như anh Tháo ra phần thòm thèm nên hè nhau lập hội xin tiết sạch của anh Trác ăn cho an toàn. Vậy nên đã hội quân thập bát lộ chư hầu (nghĩa là 18 đường, bằng nữa phố cổ rồi đó ạ) làm start up đánh tiết canh anh Trác. Nghe đồn Tào Tháo có giả danh Nhà nước soạn công văn diệt trừ dịch tả lợn để làm cớ khởi nghiệp, mặc dù là giả nhưng đúng ý nên anh em trong các lộ cũng cho là hợp lý.
Thời gian này, bên trong thành Trường An, Vương Tư Đồ dùng mỹ nhân kế khiến cho Lữ Bố máu gái mà “đánh đồn có địch”, “đập chậu cướp bông” nên anh Trác đã sớm kết thúc vai diễn, em Thuyền (hay nói điêu nên gọi là Điêu Thuyền) do anh Bố phụ trách từ đây. Đúng là vì cái … mà tâm hồn điên đảo. Triều đình không có ai đứng ra kế nghiệp Đổng Trác đánh tiết canh nên loạn lạc hẳn đi, Hiến đế vì sợ lây dịch tả nên chạy về Lạc Dương quê nhà hy vọng là khu vực cách ly dịch.
Tào Tháo thấy cơ hội Đổng Trác nay đã thành đống rác, thiên triều loạn lạc thì thuyết phục quần hùng cứu Vua nhưng không ai nghe theo vì sợ lây dịch tả nên đã tự mình hành quân đến Lạc Dương hộ giá. Nhờ thế mà Tào Tháo được thời cơ nắm Thiên tử rồi tham vọng hùng bá Trung nguyên để bán độc quyền tiết canh lợn.
Trương Tú ở Uyển Thành là đệ tử ruột dưới trướng anh Trác, được anh Trác dạy cho nghề đánh tiết. Khi Tào Tháo bành trướng thị trường chiếm mất thị phần thì Trương Tú a cay lắm lắm nhưng lực mỏng, nguồn hàng bị sán tả lợn nên rất hạn chế. Thêm nữa Tào Tháo đưa quân đến đòi thực hiện M&A Uyển Thành nhằm thống nhất thương hiệu, chiếm luôn thị phần còn lại của Tú. Biết không đủ tiềm lực chống lại nên Trương Tú chủ động ra giá nhường quyền sở hữu start up cho anh Tháo, chỉ xin suất làm công ăn lương. Tào Tháo thấy chiến lược thành công thì hài lòng ra mặt, ít phòng bị. Ai ngờ Trương Tú ngoài mặt nhún nhường nhưng trong bụng không phục, nên nghĩ ra kế đánh úp bằng cách quay clip làm tiết bẩn share tràn lan trên mạng xã hội làm Tào Tháo không kịp trở tay, thiệt hại tí nữa phá sản. Hơn nữa, Tú cho loan tin đồn Uyển Thành có vi khuẩn sán lợn nên Tháo hốt hoảng bỏ thành mà chạy trối chết. Cũng may có ngựa yêu Tuyết Ảnh chạy nhanh nên mới về kịp Hứa Xương để thoái vốn kịp thời. Nhưng Tuyết Ảnh thì bị Trương Tú bón cho ăn tiết bẩn nên dính bệnh tả lợn châu Phi mà lăn ra chết. Từ đó, vì thương tiếc con ngựa quý mà Tào Tháo sai người viết nhạc tưởng nhớ. Bài hát có tên Dark Horse do Katy Pery thể hiện.
Hết chuyện ạ.
P/s: Nhân một tối làm việc mà bị bài Dark Horse ám ảnh.