ĐÀO - TRẦN KÝ SỰ
lượm lặt trên pinterest https://www.pinterest.com/pin/811351689106439087 - Giản giới - Vị Nhựt Minh này tại thế kỉ 21 là...

- Giản giới -
Vị Nhựt Minh này tại thế kỉ 21 là một học sinh khoa văn ưu tú, từng ngạo nghễ đánh bại mọi đối thủ trong nhà gửi xe, tiền đồ không thể dùng cách bình thường để hạn lượng. Năm 2018 cùng bằng hữu cách nhà 4 cây số đi xem bói, bà xem bói nói rằng chỉ tay hắn rất xấu, xấu nhất trong cuộc đời coi bói của bả, tuy nhiên vớt vát được chính là, người bạn trăm năm của hắn sẽ được hắn truyền cho năng lượng tốt, lúc nào cũng như tinh quang sáng chói trong đêm, có đủ phẩm chất để trở thành cái mà người ta gọi là "tứ quý". Mặc dù không hiểu "vớt vát" ở chỗ nào, người ta tốt quá rồi có cần tới hắn không? Lỡ như bỏ hắn đi theo người mới thì sao? Nhưng sự thật không ngờ tới, bà này lại bói quá chuẩn ở chỗ, nói rằng hắn năm nay sẽ... đi xa.
Đúng thế thật, Nhựt Minh đang ngồi cùng bằng hữu tán gẫu, chẳng may bị nghẹn cục đá trong ly cà phê mà thân tử đạo tiêu. Số trời run rủi, thương hắn tài hoa bạc mệnh nên đưa hắn vào một chiều không gian khác, đầu thai trở thành người tên là Triệt Hạ Khiết Tử, làm tới chức Hàn Lâm học sĩ dưới triều Trần Đế. Nào ngờ hắn nhưng lại lớn lên giữa loạn thế lớn nhất trong lịch sử Tô Bả, với nghĩa vụ của một học sinh khoa văn ưu tú, hắn can đảm trở thành người quan sát hết thảy biến chuyển, chép thành một quyển sách tên là "Đào-Trần ký sự".
Sử cũ ghi lại:
Khi Trần Thăng lấy Lý Triêu Linh lên ngôi hoàng đế dưới sự sắp xếp tài tình của Trần Triều Lương. Nhà nước phong kiến Tô Bả mở ra thời kỳ rạng rỡ vang dội, các quốc gia khác theo đó mà lễ vật, cống phẩm cầu thân, có ý liên minh cùng phát triển cường thịnh. Trong đó nước láng giềng thân cận nhất của Trần quốc là Lê quốc. Lê quốc nổi danh nhân tài nhiều như rơm như rạ, do đó thường được đề sang Trần quốc giúp đỡ cho vua, do vậy mối hữu hảo này càng thên gắn kết.
Ấy vậy mà Quốc Khởi, người nước Võ, được cho là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có tài lạ đoán trước vận mệnh, lại tiên bảo rằng Trần Hữu Niệm là vị vua cuối cùng của nhà Trần.
Tiên hoàng nổi trận lôi đình, sai người trục xuất Võ Khởi khỏi đất Tô Bả. Từ đó con người tài hoa ấy lưu lạc chốn nào không ai biết được.
Trần Hữu Niệm lên ngôi, lấy hiệu là Sơn Chi (tức cây trên núi cao), đối nội đối ngoại xưng là Trần Đế, xây dựng lại chính quyền phong kiến hoàn chỉnh. Người quan tâm đến khoa cử, thường xuyên mở khoa thi tuyển chọn kẻ sĩ. Hành sự quyết đoán, rất hợp ý dân, do đó mà ngày càng lớn mạnh. Nói về người hiền bên cạnh, làm sao không kể đến Huỳnh Tể Tướng và Hà Quốc sư. Cả hai đều là người có học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, lại là bậc hiền sĩ biết đạo hiểu lý, quan văn quan võ đều rất kính nể, luôn lấy làm gương mà học tập. Dù vậy tuổi cả hai còn rất trẻ, tính ra vẫn chưa đến ba mươi, người tài như vậy, không được trọng dụng chẳng phải là uổng phí lắm sao?
Huỳnh Tể tướng cùng Hà Quốc sư hơn nữa là bạn đồng niên cũng là bạn đồng môn, đối xử với nhau có thể nói là “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”.
Việc trong ngoài phần nhiều đều do một tay bọn họ quán xuyến, đất nước càng trên đà phát triển. Vua tôi nhà Trần hết sức ủng hộ, do đó mà ngày càng thêm ưu ái kẻ hiền tài, cho xây dựng thêm trường học đào tạo người tuấn kiệt giúp vua trị nước.
Tiên hoàng nổi trận lôi đình, sai người trục xuất Võ Khởi khỏi đất Tô Bả. Từ đó con người tài hoa ấy lưu lạc chốn nào không ai biết được.
Trần Hữu Niệm lên ngôi, lấy hiệu là Sơn Chi (tức cây trên núi cao), đối nội đối ngoại xưng là Trần Đế, xây dựng lại chính quyền phong kiến hoàn chỉnh. Người quan tâm đến khoa cử, thường xuyên mở khoa thi tuyển chọn kẻ sĩ. Hành sự quyết đoán, rất hợp ý dân, do đó mà ngày càng lớn mạnh. Nói về người hiền bên cạnh, làm sao không kể đến Huỳnh Tể Tướng và Hà Quốc sư. Cả hai đều là người có học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, lại là bậc hiền sĩ biết đạo hiểu lý, quan văn quan võ đều rất kính nể, luôn lấy làm gương mà học tập. Dù vậy tuổi cả hai còn rất trẻ, tính ra vẫn chưa đến ba mươi, người tài như vậy, không được trọng dụng chẳng phải là uổng phí lắm sao?
Huỳnh Tể tướng cùng Hà Quốc sư hơn nữa là bạn đồng niên cũng là bạn đồng môn, đối xử với nhau có thể nói là “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”.
Việc trong ngoài phần nhiều đều do một tay bọn họ quán xuyến, đất nước càng trên đà phát triển. Vua tôi nhà Trần hết sức ủng hộ, do đó mà ngày càng thêm ưu ái kẻ hiền tài, cho xây dựng thêm trường học đào tạo người tuấn kiệt giúp vua trị nước.
Kết thúc giản giới.
Nhắn gửi nhỏ to đôi lời: tại hạ chỉ là dựa vào bè bạn và mấy sự việc liên quan viết thành một câu chuyện dài kể lại thời cấp ba đầy sóng gió bằng hình thức "tiểu thuyết lịch sử chương hồi" mà thôi. Các sự kiện đều là hư cấu (đã xảy ra ngoài đời thực), nếu có gì trùng khớp lịch sử thì là do ngẫu nhiên vô tình. Nhân đây giải thích tiêu đề, tại hạ xin tiết lộ hai vị nhân vật: Đào Trần Nhất Long và Trần Hạnh Duyên, hai bạn này năm lớp 10 từng tranh nhau chức tổ trưởng tổ ba, do đó tại hạ mạo muội lấy bối cảnh là "đất Tô Bả". Quá trình tranh chức rất ư là gây cấn và thú vị, phụ diễn còn có rất nhiều vị cô nương huynh đài khác, tổng thể là gần như hơn nửa lớp nằm trong bộ truyện. Danh tự nhân vật trong truyện đều giữ lại họ thật của các bạn, chỉ đổi tên thôi, hoặc là các vị ấy tự đặt tên cho nhân vật của mình. Mặc dù bây giờ tại hạ đã rất lâu không còn gặp lại bọn họ nữa, có rất nhiều chuyện cũng đã quên rồi, nhưng không muốn cuốn "tiểu thuyết" viết năm học lớp 10 này nằm trong sọt rác, và vì lời hứa với "Đào tướng quân" sẽ hoàn thành nó. Đôi lời chỉ có vậy, trong mạch truyện sẽ giải thích cho mọi người sự kiện bên ngoài đời thực. Đa tạ!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất