Mấy tháng nay, tôi thấy facebook chạy quảng cáo cuốn ĐẠI VIỆT LƯỢC TRUYỆN của một nữ tác giả rất trẻ. Tôi search gg thì thấy trang Đại Việt Kỳ Nhân giới thiệu về tác giả này: 4 tuổi khám phá lịch sử, 14 tuổi bắt đầu viết sách, 15 tuổi xuất bản cuốn sách lịch sử đầu tiên (là cuốn vừa được nhắc tên ở trên).
Ban đầu, tôi nghĩ, việc viết một cuốn sách trong thời đại AI không khó, nhất là thể loại "lược truyện", nhưng để viết được một cuốn sách hay, sâu sắc, thu hút người đọc, bán cháy hàng thì khó. Điều bất ngờ là chỉ một thời gian ngắn sau, tôi lại thấy thông tin rằng cuốn sách này bán cháy hàng, và đang rục rịch mở đơn pre order cho lần tái bản thứ 1! Lạ nhỉ, tôi chưa thấy KOL nào review nó, tác giả thì rất trẻ và không tiếng tăm. Vậy chiêu marketing nào lại khiến cuốn sách này cháy hàng? Thế là tôi tìm hiểu case này kỹ hơn thì phát hiện ra: ở lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách này chỉ in 100 bản! Với số lượng in ít ỏi như vậy thì đúng là rất dễ bán cháy hàng khi chịu bỏ tiền chạy quảng cáo suốt mấy tháng trời. Nhưng làm vậy thì lỗ sml! Nước Việt quả là có những nhân vật "KỲ KỲ" với lối đi riêng!
Tôi đem chuyện này đi hỏi một người bạn làm bên ngành xuất bản thì bạn ấy đặt giả thuyết rằng biết đâu cô bé tác giả này cần apply hồ sơ vào đâu đó và tìm cách làm đẹp CV bằng thông tin "Năm 15 tuổi, đã xuất bản một cuốn sách lịch sử bán cháy hàng, được tái bản n lần!" À, nếu đúng vậy thì bé đã tự khoác (hoặc bị người lớn khoác) lên mình một chiếc áo quá khổ, nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ là "sống phông bạt".
Tôi nhớ lại vài năm trước, có một cậu nhóc 15 tuổi (lại 15 tuổi!) xuất bản được một cuốn sách nói về hành trình đạt đến “thức tỉnh” và mở event ra mắt sách. Buổi event ấy do Thái Hà Books tổ chức và được ai đó quay hình đăng lên mạng. Trong video, tôi thấy một cậu nhóc mặc vest đen, mang giày đen, đầu tóc bóng loáng, đeo micro một bên má, đứng trên sân khấu, bật slide, gồng mình nói về hành trình thức tỉnh với điệu bộ múa may quay cuồng như mấy gã dạy các khóa học làm giàu. Bộ vest rất vừa với thân hình cậu, nhưng điều cậu trình bày như một bộ quần áo quá lớn khoác lên nhận thức của cậu. Cuốn sách của cậu xuất hiện trên vài gian hàng sách online một thời gian ngắn rồi... hết hàng (hoặc "cháy hàng"), nhưng không thấy tái bản. Sau này, tôi tình cờ xem được lời đề tặng sau trang bìa của cuốn sách được viết bởi mẹ cậu nhóc - một Life Coach.
Nói chung, việc khoác (hoặc BỊ khoác) lên người một bộ quần áo quá lớn, nếu hiểu theo nghĩa bóng thì dễ khiến người "mặc" ngáo quyền lực, ảo tưởng sức mạnh, ngộ nhận về bản thân, dễ vạ miệng (hoặc tự vả); còn nếu hiểu theo nghĩa đen thì tà áo sẽ dài vượt quá gót chân khiến người mặc bước đi dễ vấp ngã, chiếc cạp quần sẽ trùm lên vượt đầu khiến người mặc dễ đội q.u.ầ.n.