ĐA CẤP LÀ GÌ?
Sáng nay một bà chị của tui nhờ tui viết một bài đăng trên fb và gửi cho tui xem một bài viết mẫu với mô tip rất quen thuộc mà nhìn...
Sáng nay một bà chị của tui nhờ tui viết một bài đăng trên fb và gửi cho tui xem một bài viết mẫu với mô tip rất quen thuộc mà nhìn vào thì ai cũng biết đây là kiểu viết quen thuộc của mấy anh/chị bán hàng mà nhiều người vẫn hay được gọi với cái tên là đa cấp.
Không biết bạn nghĩ gì về đa cấp? Theo tui tìm hiểu thì đa cấp là một hình thức bán hàng tương tự như mua đi bán lại. Bạn bán cho người này và người này lại bán cho người kia, những người bán thu lợi nhuận từ khoản tiền chênh lệch bán được cho F sau của họ, mà ta có thể tạm gọi là Fx. X càng lớn thì giá của sản phẩm sẽ càng cao và người mua thứ x sẽ phải chịu thêm một khoản chi phí chênh lệch kia. Đó không phải là một hình thức kinh doanh xấu. Từ khi du nhập vào Việt Nam, một bộ phận người kinh doanh mất tính nhân văn, chuyên đi lừa lọc trên lợi ích của đồng loại để đem lại lợi ích cho bản thân mình.
Từ khi trở thành sinh viên, tôi đọc được rất nhiều câu chuyện trên các diễn đàn, mạng xã hội của những bạn sinh viên khi được những thành viên hội đa cấp quan tâm. Đa phần các bạn được các anh chị trước cảnh báo nên cũng cảnh giác hơn nhiều, tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn dính phải cái bẫy đa cấp mà không có lối thoát. Các bạn bị dụ dỗ lôi kéo với những lời lẽ ngon ngọt như rót mật vào tai, những lời hứa hẹn về một tương lai sáng lạng có nhà lầu, xe hơi. Vậy là những tâm hồn non nớt trót tim vào những lời gian dối và đem hết tài sản, tiền bạc của mình, của gia đình đầu tư vào đa cấp. Khi những thành viên của hội đa cấp đã nắm được thóp của các bạn, lúc đó các bạn nhận có kịp nhận ra thì cũng đã quá muộn. Các bạn đã dính vào một cái bẫy mà dừng lại e còn khó hơn cả tiếp tục. Giờ các bạn phải làm sao? Cũng không biết làm sao, thôi thì đâm lao rồi phải theo lao vậy. Vậy là các bạn lại tiếp tục với con đường cũ, nối gót những đàn anh đàn chị của tổ chức mình, lại dụ dỗ và lôi kéo những người bạn khác, những bạn sinh viên khác nhẹ dạ cả tin y như mình ngày trước, những người đã đặt niềm tin vào bản thân mình với mong muốn giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung sướng hơn. Và rồi cái vòng tròn luẩn quẩn ấy lại tiếp tục, lại có thêm bao nhiêu người lao đao vì hai chữ đa cấp. Có thể lương tâm họ còn chút tội lỗi nhưng rồi đặt trong hoàn cảnh đó, họ vẫn phải làm vì không muốn bản thân gặp rắc rối nhưng thực ra lại càng rắc rối hơn…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất