Đây là thứ mà ai cũng nên tìm ra từ sớm. Càng sớm càng tốt vì nó khiến bạn sống một cách có ý nghĩa hơn.
Nhớ lại những năm cấp 2, mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách vô định. Thế nên mỗi ngày mục đích của bản thân là chơi thắng mấy trận game. Ngược cái là càng chơi nhiều càng thấy tồi tệ. Thấy tội lỗi vì dành quá nhiều thời gian chơi game --> càng thấy tội lỗi càng chơi nhiều hơn ---> học kém đi ---> đau khổ dồn dập chỉ có game là chỗ dựa tinh thần.
Đúng là khoảng thời gian tồi tệ. Khi đó tôi luôn đố kỵ với người khác, cũng như luôn tự ti về mọi mặt. Do đã quá chán game nên đã thử nhiều thứ từ vẽ, chế tạo đồ chơi giấy, làm youtuber, làm video sóng nhạc,... Cái gì thấy thú vị là đều làm. Dù sao thì đây cũng là những việc có ý nghĩa giúp định hướng được thế mạnh của bản thân. Tính ra cũng không quá tệ.
Nhưng khi đó do tôi thích làm quá nhiều thứ nên vẫn cứ đi loanh quanh trong vô định. Đệch khúc này vẫn còn ao ước về đủ thứ. Biết làm nhiều cái mà chả có cái nào chuyên. Nếu để tôi bây giờ quay lại thời điểm đó thì.... à không có lẽ là nhờ mấy thứ này mà giúp tôi ngày càng hiểu hơn bản thân.
Dù sao thì tương lai vẫn không thể đoán trước được. Hiện tại tôi đã có cho mình những mục tiêu của riêng mình, không còn phải đuổi theo những kì vọng từ người khác nữa. Tự tin là khi bạn hiểu về bản thân, yêu bản thân, có những việc khiến mình vui khi làm, dám bộc lộ.
Bài tâm sự vẩn vơ thôi. Lâu lâu rảnh là buồn vu vơ.


Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này