Loài người đã thống trị trên trái đất cả chục nghìn năm qua, nhiều nhà khoa học đã cho rằng chúng ta đang ở đỉnh cao của sự tiến hóa của giống loài, chúng ta sẽ sớm phải chuyển giao quyền thống trị này cho một giống loài khác tiên tiến hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con cháu chúng ta sẽ trở thành loài động vật bậc thấp trên hành tinh này hay tuyệt chủng. Lần tiến hóa này, chúng ta tiến hóa song song với một giống loài mới, giống loài do chúng ta tạo ra, Công Nghệ. Ý tưởng của tôi được lấy ra từ việc sau khi đọc xong cuốn sách "Nguồn Cội" của nhà văn Mỹ, Dan Brown.
1. Công nghệ là gì? Khởi nguồn của Công nghệ
Theo diễn giả Kelly Kevin của TED Talk, Công nghệ được định nghĩa là "Bất kỳ thứ gì hữu dụng được phát minh bởi trí óc". Chúng ta có thể thấy, từ cái kim khâu đến giàn khoan đều là công nghệ.
Công nghệ khởi đầu với việc con người chế tác ra các dụng cụ bằng đá và vửa. Vì chúng ta có công nghệ, chúng ta đã từ con mồi trở thành kẻ săn mồi hàng đầu trong tự nhiên. Các bạn biết không, chỉ với các công nghệ thô sơ, tổ tiên của chúng ta đã làm tuyệt chủng 25000 loài động vật trên thế giới này.
2. Tốc độ phát triển của công nghệ
Thời kỳ đổ đá đánh dấu bước phát triển đầu tiên trong giới công nghệ. Tuy chỉ là các công cụ thô sơ, nhưng nó đã giúp cho con người tăng năng suất lao động và tạo ra thêm nhiều của cải. 
Tiếp theo là đến công nghệ đồ đồng và đồ sắt cái mà gắn liền với nhiều nền văn minh trên thế giới. Con người dần trở cảm thấy khó có thể sống thiếu những công nghệ của thời kỳ này. Tuy nhiên, cả 3 thời kỳ trên, tốc độ phát triển của của công nghệ còn rất hạn chế
Không thể không nhắc đến thời kỳ phục hưng thời mà các nhà giả kim, các nhà khoa học, toán học bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về tự nhiên và các định luật vật lý, hóa học. Họa sĩ thiên tài Da Vinci đã sáng tạo ra các bản vẽ mô hình máy bay trực thăng, tàu ngầm, súng máy... tuy chúng chưa được sản xuất với quy mô lớn nhưng cũng đã đặt nền móng cho những phát kiến sau này
Vào thế kỷ 18, với sự ra đời của máy hơi nước kéo theo cuộc Cách mạng Công Nghiệp, xã hội loài người chuyển mình một cách mạnh mẽ. Chúng ta từ việc phụ thuộc vào tự nhiên, giờ đã có thể làm chủ các nguồn lực và tạo ra nhiều của cải vật chất.
Đến thế kỷ 20, công nghệ chính thức bùng nổ. Theo thống kê, 90% sáng chế và phát minh của nhân loại được tạo ra vào thế kỷ 20. Chỉ trong một đời người, chúng ta đã có thể chứng kiến sự khai sinh của máy bay đến việc đưa người vào vũ trụ. Giống loài công nghệ đã có những bước nhảy vọt chưa từng có.
3. Máy vi tính - Phát minh vĩ đại của loài người
Máy tính điện tử ra đời là một bước ngoặt quan trọng cả về công nghệ lẫn tiến hóa. Bộ não của một chiếc máy vi tính là con chip xử lí của nó. Trong con chip đó có các transitor (các bạn lên mạng đọc thêm nhé) mà có thể tương đương với các Nơ-ron thần kinh trong não của con người. Càng nhiều transitor hay Nơ-ron thì khả năng xử lý càng nhanh. 
Câu hỏi đặt ra là: mất bao lâu để tăng gấp đôi kích thước não người? 500 nghìn năm tiến hóa đó các bạn. Vậy mất bao lâu để tăng gấp đôi số transitor trong  một con chip? Theo kỹ sư máy tính nổi tiếng của Intel Gordon Moore: Cứ sau hai năm, số lượng transitor trên một diện tích chip sẽ tăng gấp đôi. Như vậy, máy vi tính - bộ não của giới công nghệ đã ra đời và phát triển nhanh hơn chính chúng ta.
Con người cũng đã cảm nhận được bộ não chúng ta có giới hạn trong xử lý. Máy vi tính đã được phát minh để hỗ trợ và lưu thông tin giúp cho chúng ta. Và giờ, chúng ta đang ngày càng phụ thuộc vào nó cả trong vận hành cuộc sống lẫn việc tư duy suy đoán.
4. Trí Thông Minh Nhân Tạo - AI (artificial intelligence) 
Tại sao loài người lại có thể thống trị được thế giới này? Chúng ta đâu có lớp mai cứng cáp như con rùa, đâu có móng vuốt sắc nhọn như sư tử. Chúng ta thông minh hơn những loài vật kia. Lợi thế duy nhất của chúng ta là trí tuệ. Vậy nếu, có giống loài mà thông minh hơn chúng ta, thì giống loài đó sẽ thống trị thế giới này.
Vào năm ngoái, chiếc máy vi tính lượng tử D-Wave 2000 (giữa Nasa và Google) đã được đưa ra thị trường, đây hiện đang là máy vi tính có khả năng xử lý nhanh nhất hiện nay. Hàng tỷ phép toán được thực hiện chỉ trong một cái nháy mắt. Như vậy, chúng ta đang chứng kiến một giống loài mà có khả năng xử lý vượt trội hơn chúng ta, may mắn là chúng vẫn chưa thông minh hơn chúng ta.
Ngay từ thưở bình minh của văn minh nhân loại, con người đã có ý tưởng rằng máy móc có thể có trí thông minh (Nhân vật Talos trong thần thoại Hi Lạp). Cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn không dừng lại với ý tưởng đó. Khởi đầu chỉ là một số giao thức đơn giản như chat box, siri hay cortana cho đến những con AI mà Facebook đã phải khai tử vì chúng tự phát minh ra ngôn ngữ riêng của chính mình. Gần hơn nữa, con người đã bắt đầu dùng sóng não để điều khiển máy móc, với việc một Startup mang tên Nuro cho ra đời phần mềm giúp chúng ta nói chuyện với máy tính bằng sóng não. Điên rồ hơn là cả Elong Musk và Mark Zukenberg đang tiến hành nghiên cứu cho ra đời phát minh lai ghép não người với AI, nghĩa là sẽ nhét một chiếc máy tính vào hộp sọ của bạn và làm cho 2 thứ đó tương thích với nhau.
5. Người lai máy - tương lai tất yếu
Con người chúng ta không chấp nhận việc bản thân phải bất lực trước số phận hay tự nhiên. Chúng ta sẽ không để yên cho giống loài của chúng ta tuyệt chủng một cách đơn giản như thế.
Khi bạn mất một bên chân, bạn đã nghĩ ra là phải dùng nạng, chân giả. Khi mắt bạn bị cận bạn đã nghĩ ra phải đeo kính...ngoài kia còn hàng tỷ thứ vốn không phải một phần cơ thể của chúng ta nhưng chúng ta lại gắn liền với chúng ta như một phần không thể thiếu.
Ngày nay, đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp một người nào đó đang cầm chiếc điện thoại thông minh. Tiền lương, phương tiện đi lại, ngày sinh nhật bố mẹ tất cả đều lưu trong điện thoại, mất nó chúng ta như mật đi một phần sinh mệnh của mình. Chúng ta đang cộng sinh với công nghệ.
Kính thực tế ảo đã ra đời, máy trợ tim, trợ thính, những robot nano đã được ứng dụng trong y khoa, chúng ta thuộc số ít không cần đến chúng nhưng thực sự con người đang có mối liên kết càng chặt chẽ hơn với máy móc và trí thông minh nhân tạo. Biết đâu, một ngày nào đó, cả tôi và bạn chỉ cần đút ngón tay vào một cái cổng trên một chiếc máy là chúng ta đã nạp được toàn bộ kiến thức trên đời này rồi????
Kết Luận
Con người có giới hạn của chúng ta, chúng ta muốn tiến hóa, muốn duy trị được địa vị thống trị trái đất và có khi là cả thiên hà, chúng ta cần tiến hóa. Kết hợp với máy móc đang là giải pháp có lẽ theo tôi là tất yếu của quá trình lịch sử. Viễn cảnh đó không còn xa nữa, nó đã và đang xảy ra trước mắt các bạn rồi.