Cứu 1 đứa trẻ hay cứu nhiều hợp tử?
Một tình huống tưởng tượng, Trong bệnh viện bỗng nhiên phát hỏa, anh A chạy đến hành lang thì nghe tiếng khóc ré bên phòng. Thì ra...
Một tình huống tưởng tượng,
Trong bệnh viện bỗng nhiên phát hỏa, anh A chạy đến hành lang thì nghe tiếng khóc ré bên phòng. Thì ra ở đó có đứa bé 2-3 tuổi khóc và sắp ngạt khói đến nơi. Nhưng bên tay phải của anh lại là căn phòng có hộp đựng mấy chục trứng đã thụ tinh (hợp tử).
Không có lựa chọn khác, anh A chỉ có thể chọn một trong hai:
- Cứu đứa bé
- Cứu cái hộp có chứa hàng chục sinh mệnh sau này.
Vậy anh A nên làm gì?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Thật ra trong trường hợp nguy ngập thực sự thì ko nên tính chuyện bánh vẽ. Theo tôi cứ cứu đứa bé có lẽ sẽ ok hơn.
- Báo cáo

Quang Minh Vũ
Cá nhân mình cho rằng nên cứu đứa bé
1. Đứa bé đã là một sinh mạng, hợp tử thì không phải sinh mạng, thậm chí chưa chắc sau này có thể là 1 sinh mạng. Thực tế từ hợp tử để có thể sinh ra một đứa trẻ hoàn chỉnh là cả một giai đoạn khá xa và phức tạp, nhiều rủi ro thất bại
2. Đứa bé nếu chết thì bố mẹ nó sẽ đau khổ hơn rất nhiều là hỏng hợp tử thậm chí chưa ra đời, 2-3 tuổi là đã bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương rồi.
- Báo cáo