"Từ bao giờ mà nỗi đau của con người lại đem ra để thưởng thức vậy" Trong một thời đại công nghệ như hiện nay , mạng xã hội là một nơi để giải trí . Bên cạnh những video giải trí thì có một kiểu hài độc hại đó chính là "Cười trên những nỗi đau của người khác". Những video về những tai nạn của người khác , rồi có những người làm tổn thương chính mình để câu view ... Nó trả có gì đáng cười cả, đáng nhẽ ra những nỗi đau đó ta cần sự đồng cảm, thì đằng này họ cười vui vẻ trên những nỗi đau đó . Thú thật tôi đã từng cười trên những video đó, nhưng giờ tôi thấy nó chả có gì đáng cười cả. Thử tưởng tượng có khi nào khi ta đi ra ngoài đường và mong muốn nhìn người khác tai nạn và cười lên không, hoặc khi bạn bị ngã thì bạn bị mọi người xung quanh cười vào mặt thì sẽ như thế nào. Nó sẽ xây dựng lên một đống người vô cảm. Trên đây là ý kiến cá nhân của mình, Cảm ơn vì đã đến.