Trăng nay tròn vành vạnh
Tỏa sáng giữa màn đêm
Ánh trăng sáng vằng vặc
Lộ rõ bóng đa già
Chợt thấy chàng thanh niên
Ngồi suy tư, lủi thủi
Giữa trời khuya thanh vắng
Cuội ơi! Làm gì đó?
Sao không xuống đây chơi
Với những ánh đèn lồng
Những tiếng cười trong sáng
Lại chọn cõi cô đơn
Lạnh lẽo và vắng vẻ
Không một tiếng cười nói
Không mâm cỗ bao người
Chỉ còn mỗi gốc đa
Làm bầu bạn tâm sự
Ơi Cuội ơi, Cuội hỡi!
Ai mang chàng xuống đây
Mong chàng xuống một lần
Cũng chơi với lũ trẻ
Hồn nhiên và ngây thơ
Vơi đi sự trống vắng
Mình chàng suốt bao năm
Chắc tủi thân lắm nhỉ?
Vào mỗi dịp trăng tròn
Dòng người trôi tấp nập
Rộn ràng tiếng cười đùa
Ta trằn trọc suy nghĩ
Xót thương chàng biết bao
Vũng Tàu 24/9/2021 ( Trịnh Công Sơn và một bạn mê thơ)