Ừm, mình vẫn ổn với cuộc sống đó.
Không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng với mình, ở tuổi 26 chưa mất nụ hồn đầu, cuộc sống của mình vẫn diễn ra như thế. Mình đi học, đi làm, tối về nấu cơm, ăn tối, rồi đi ngủ, cuối tuần đi chơi với bạn bè hoặc về quê. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, mình không phải phụ thuộc cuộc sống và cảm xúc vào một ai, mình tự lập và vui vẻ.
Hôm nay mình nhận được 2 tin sốc từ 2 người bạn khá thân của mình. Một là, một đứa mới chia tay với mối tình 3 năm đã xác định cưới vì gia cảnh 2 đứa không tương đương nhau, mẹ bạn nam kia không chấp nhận bạn mình dù bạn mình khá xinh gái, chăm chỉ và khéo léo chỉ vì bố mẹ bạn ấy làm nông. Hai là, cô bạn mình chuẩn bị lấy chồng sau khi yêu được nửa năm. Thế là, một người từng tuyên bố không lấy chồng sớm và có khả năng sẽ không lấy chồng, lại là đứa kết hôn sớm nhất trong đám bạn mình. Và người từng được bọn mình dự đoán kết hôn sớm nhất trong nhóm, giờ đang sống trong day dứt và nghi ngờ về tình yêu :(
Thi thoảng mình cũng nghĩ, không biết cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu có người yêu nhỉ :v Có lẽ sẽ khác một chút—có thêm một người để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có thể những ngày cuối tuần sẽ dành cho người ấy thay vì bạn bè hoặc về quê. Nhưng đồng thời, cũng có thể có thêm những lo lắng, những lúc giận hờn, những thứ mà độc thân không phải bận tâm.
Quan trọng nhất là mình đang cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại. Nếu một ngày nào đó mình gặp được ai đó khiến bạn muốn thay đổi, điều đó sẽ tự nhiên xảy ra thôi. Còn nếu không, thì mình vẫn đang sống một cuộc sống vui vẻ và tự lập, và điều đó cũng thật tuyệt vời rồi. 😊